HLV G. Poyet: Evra như một đứa trẻ nhõng nhẽo

18/11/2011 10:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) – HLV Gus Poyet của đội Brighton đã gọi Patrice Evra là “đứa trẻ khóc nhè” sau khi cầu thủ này có những cáo buộc về việc bị Luis Suarez phân biệt chủng tộc.

Trước việc Suarez bị FA xác nhận là đã có lỗi trong vụ bị Evra cáo buộc phân biệt chủng tộc, cựu danh thủ Poyet cho rằng quyết định của FA có thể sẽ là tiền đề cho những vụ rắc rối trên sân sau này. Theo anh, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể cáo buộc cầu thủ đối phương mà không cần bằng chứng cụ thể. Như trong vụ của Evra, hậu vệ này đã được các camera của kênh Sky hỗ trợ không ít trong việc đọc khẩu hình của Luis Suarez.


Evra tranh bóng với Suarez - Ảnh Getty

Tờ Mirror của Anh dẫn lời Poyet cho hay: “Tôi đã thi đấu bảy năm ở Tây Ban Nha và bị gọi bằng đủ thứ vì tôi tới từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, tôi không bao giờ khóc lóc như một đứa trẻ kiểu Patrice Evra. Tôi cũng không bao giờ kể lể rằng có ai đó đã nói điều không hay với tôi”.

Cựu cầu thủ của Chelsea cũng cho rằng tiền đạo Luis Suarez, người đồng hương Uruguay với anh, chẳng có ý định phân biệt chủng tộc với Evra: “Tôi tin vào Luis. Mọi chuyện thật đơn giản. Tôi rất ngạc nhiện và buồn khi biết cậu ấy bị xác nhận có lỗi. Tôi nghĩ đây là một quyết định không chính xác khi phạt ai đó mà người bị hại lại không đưa ra được bằng chứng. Tôi cảm thấy buồn vì quyết định được đưa ra quá dễ dàng. Tôi có thể đưa ra khiếu nại về bất cứ HLV nào và nếu tôi báo cáo ngay khi có thể, HLV đó sẽ bị phạt. Tại sao chúng ta lại xét xử chỉ vì những từ ngữ mà người này nói với người kia?. Điều này có thể tạo ra tiền lệ xấu”.

Hiện chưa rõ tiền đạo của Liverpool sẽ phải nhận án phạt bao nhiêu, nhưng đã có nguồn tin nói rằng anh có thể bị treo giò tám trận cùng với một khoản tiền không nhỏ. Tuy nhiên, đang có những thông tin cho rằng LĐBĐ Anh sẽ xử “trọng điểm” những vụ rắc rối liên quan tới vấn đề phân biệt chủng tộc nhằm gây sức ép lên Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người mới đây đã cho rằng những rắc rối trong sân, kể cả nạn phân biệt chủng tộc hay đối xử, có thể dễ dàng được giải quyết chỉ bằng một cái bắt tay sau trận đấu. 

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm