Chicharito quyết không "ngủ quên" trên chiến thắng

20/06/2011 06:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền đạo Javier Hernandez (còn được gọi là Chicharito) đã tuyên bố rằng anh sẽ không “dừng lại”, bất chấp thành công có được sau mùa giải đầu tiên ở Man United.

Tiền đạo Hernandez - Ảnh AP

Chicharito, người hiện đang tham gia Gold Cup với tuyển Mexico, đã ghi 20 bàn thắng cho Man United trong mùa bóng đầu tiên chơi ở Anh. Thành tích này góp phần vào việc giúp Man United giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League và giành chức vô địch quốc gia lần thứ 19.

Về mùa bóng đầu tiên ở Man United, tờ Mirror của Anh dẫn lời Chicharito đã cho hay: “Tôi thực sự hạnh phúc khi đội bóng đã giành chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Đây quả là một kỷ niệm đẹp, đặc biệt là sau khi giải đấu đã diễn ra hết sức quyết liệt. Chelsea, Arsenal và cả Man City đã chiến đấu tới những vòng cuối cùng, song chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của mình. Man United là một đội bóng giàu tính chiến đấu. Thành công dường như đã được viết sẵn vào ADN của đội bóng. Tôi đang được chơi cho đội bóng hay nhất thế giới. Mọi chuyện chỉ có thể hoàn tất khi đội bóng giành được danh hiệu. Trận chung kết Champions League quả là một nỗi thất vọng trong một mùa giải thành công của chúng tôi. Cá nhân tôi cảm thấy hạnh phúc với mùa bóng đầu tiên này, song tôi sẽ không dừng lại. Tôi muốn ghi nhiều bàn thắng hơn để giúp đội bóng đi vào lịch sử”.

Tiền đạo từng chơi cho Chivas đã thừa nhận rằng anh khá bất ngờ với sự hòa nhập của mình ở Man United: “Hồi đầu mùa, tôi nghĩ mình sẽ không có nhiều thời gian thi đấu trên sân. Tôi đã tính tới việc phải làm quen với chuyện vào sân từ băng ghế dự bị trong những phút cuối. Tôi đã cố gắng vượt ra khỏi hoàn cảnh đó. Tôi cũng chỉ tính tới việc cố gắng hòa nhập giải ngoại hạng Anh, đặc biệt là về yếu tố thể lực. Tuy nhiên, tôi đã có nhiều thời gian và bắt đầu cảm thấy tự tin, ghi được một vài bàn thắng hồi đầu mùa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi không thể tin rằng mình đã có một mùa giải như vừa qua. Có thể nói bàn thắng vào lưới Stoke hồi tháng Mười đã giúp tôi cảm thấy mình là một phần thực sự của Man United. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến các đồng đội. Tôi sẽ nhớ mãi bàn thắng quan trọng này”.

Trong khi đó, cũng có sự tự tin không kém như J.Hernandez về mùa bóng mới, tiền đạo trẻ Danny Welbeck cho biết anh đã nhận được sự cam kết của HLV Alex Ferguson về cơ hội ra sân trong mùa bóng tới. Mùa trước, Welbeck đã được Man United cho Sunderland mượn để tích lũy kinh nghiệm và sau một mùa giải tương đối thành công, cầu thủ này đã được nhiều đội bóng chú ý. Tuy nhiên, Welbeck vẫn ưu tiên ở lại Man United: “HLV nói rằng ông ấy sẽ tạo cơ hội cho tôi thể hiện và hy vọng rằng tôi có thể nắm bắt những cơ hội đó. Việc thi đấu dưới dạng cho mượn đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi đã thi đấu cho Preston rồi Sunderland, tôi nghĩ rằng còn nhiều tài năng vẫn chưa thể tỏa sáng ở các đội bóng lớn do không có cơ hội ra sân thi đấu thường xuyên”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm