Liverpool: Không có tiền, làm sao giữ chân Suarez?

06/03/2013 07:16 GMT+7 | Liverpool

(giaidauscholar.com) - Hậu quả của việc Liverpool chi tiền mua những cầu thủ đắt giá trong năm đầu tiên thuộc sở hữu của công ty có trụ sở tại Boston Fenway Sports Group (FSG) đã được tiết lộ ngày hôm qua khi những báo cáo tài chính cho thấy CLB thua lỗ 40,5 triệu bảng trong 10 tháng tính tới 30/5/2012.

Liverpool đang đối mặt với nguy cơ mất ngôi sao lớn nhất là Luis Suarez.

Trong giai đoạn đó, với 2 kỳ chuyển nhượng tháng 8/2011 và tháng 1/2012, những hợp đồng lớn nhất của Liverpool là Jose Enrique, từ Newcastle, và Sebastian Coates, từ Nacional.

Gánh nặng lương

Ngoài ra, ngân sách lương cũng chiếm tới 70% thu nhập của đội bóng. Quỹ lương của Liverpool, 109 triệu bảng trong 10 tháng, tương đương 131 triệu bảng trong cả năm, gần tương đương với mức 134 triệu bảng vào năm tài khóa trước, bao gồm lương trả cho các hợp đồng mới Andy Carroll, Luis Suarez, Jordan Henderson, Stewart Downing và Charlie Adam, tất cả được đưa về vào những tháng đầu tiên sau khi CLB sang tay FSG vào tháng 10/2010.

Báo cáo tài chính cho thấy Liverpool đã trả 9,6 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng cho các nhân viên cũ, bao gồm ban huấn luyện, chủ yếu liên quan tới việc FSG sa thải HLV Kenny Dalglish và các trợ lý của ông tháng 5 năm ngoái. Giám đốc điều hành của Liverpool, Ian Ayre, lập luận rằng CLB đang trong quá trình chuyển giao và hiện “đã triển khai chính sách chuyển nhượng mới” nhắm tới việc “đưa những cầu thủ tài năng về với các hợp đồng hợp lý”.

Tuy nhiên, những gì Ayre vẽ ra là nói dễ hơn làm ở thời điểm bóng đá kim tiền hiện nay, trong bối cảnh Liverpool đang tụt lại quá xa phía sau so với những thế lực lớn khác của Premier League về mặt tài chính. Tình hình thêm khó khăn cho đội bóng áo đỏ bởi họ không được dự Champions League. Báo cáo tài chính mới nhất chắc chắn không khỏi khiến các CĐV Liverpool nghĩ ngay tới viễn cảnh đầy lo lắng: Luis Suarez sẽ ra đi.

Có 2 cách để sở hữu những ngôi sao lớn trong thời buổi hiện giờ. Hoặc là phải được dự Champions League thường xuyên và có hy vọng giành những danh hiệu lớn, như Robin van Persie chọn M.U. Hoặc phải có tiền, thật nhiều tiền, như Chelsea và Manchester City. Hiện giờ, Liverpool không có cả hai điều đó.

Ngoài khoản thua lỗ 40,5 triệu bảng, nợ của Liverpool cũng đã tăng từ 65 triệu bảng mùa 2010-11 lên 87 triệu bảng hiện giờ. Một báo cáo tài chính trước đó cho biết CLB đã thua lỗ 49 triệu bảng trong năm tính tới ngày 31/7/2011, bao gồm thời kỳ cuối của đội bóng dưới thời các ông chủ người Mỹ khác, Tom Hicks và George Gillett, cũng như giai đoạn đầu thời FSG.

Tập đoàn Mỹ đã cho Liverpool vay tiền để cải thiện vị thế tài chính của đội bóng, tổng cộng lên tới 77 triệu bảng trong hai thời kỳ giải ngân. FSG cũng cho biết họ muốn mở rộng sân Anfield hiện giờ thay vì xây một sân bóng mới cho Liverpool ở Stanley Park như kế hoạch suốt một thập kỷ qua, một bước lùi nữa trong khả năng cải thiện tình hình tài chính đội bóng.

Tụt xa so với các đối thủ

Thu nhập của Liverpool trong 10 tháng tính tới 31/5/2012 là 169 triệu bảng, tương đương 213 triệu bảng trong năm. Con số tương tự của Arsenal là 243 triệu bảng và M.U là 320 triệu bảng. Đó cũng chính là khoảng cách giữa họ về khả năng thu hút các ngôi sao và khoảng cách trên bảng xếp hạng Premier League.

Việc họ về thứ 8 mùa trước ở Premier League là thất bại khó tiêu hóa với các CĐV về mặt chuyên môn, nhưng tồi tệ hơn, nó để lại những hậu quả khó cứu vãn trên bản cân đối kế toán. “Chúng tôi sẽ không bán bất kỳ ai chỉ vì tình hình tài chính hiện giờ”, Ayre nói. “Nếu chúng tôi bán cầu thủ, đó chỉ là những người mà HLV cho rằng không cần thiết và rõ ràng chúng tôi cũng sẽ thay họ bằng những người mới như chúng tôi vẫn làm. Không có gì phải hoảng loạn”.

Tuy nhiên, ngay trong tuyên bố của Ayre đã chứa đựng mầm mống hoảng loạn. Liverpool lẽ ra phải nghĩ tới việc tăng cường đội hình và đưa về những ngôi sao lớn, thay vì chỉ loay hoay tìm cách giữ những người đang có như hiện giờ. Thêm vào đó, luật công bằng tài chính của UEFA sắp có hiệu lực đặt đội bóng áo đỏ trước sức ép lớn phải cắt giảm thua lỗ, trong khi vẫn phải bổ sung cầu thủ mới giữa tình thế tài chính eo hẹp.

Trừ khi lúc này đây có một ông chủ đại gia nào đó nhảy vào đội bóng, Liverpool đang đứng trước mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết trở thành một CLB tầm thường, cả trên bảng xếp hạng lẫn bản cân đối tài chính.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm