1h, 25/4, Real Zaragoza (16)–Real Madrid (2): Khi Kaka trở lại

24/04/2010 11:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đấy là hành trình nuôi dưỡng giấc mơ, bắt đầu từ chuyến hành quân đến sân xứ Aragon đêm nay và kết thúc là chuyến đi đến xứ Andalucia với đối thủ là Malaga ở vòng đấu cuối cùng. Cristiano Ronaldo tuyên bố:“Chúng tôi sẽ thắng tất cả các trận còn lại của Liga và giành ngôi vô địch”.

* Niềm tin trở lại

Từ chỗ tưởng như đã mất tất cả sau thất bại ở “Siêu kinh điển”, Real Madrid bỗng thấy cơ hội vô địch trở lại một cách rõ ràng sau khi Barca bất ngờ mất điểm trong trận derby Catalunya. Đúng như Guti nói, bây giờ chính Barca mới là đội phải chịu áp lực. Ngoài bất lợi về mặt tâm lý, Barca vẫn còn một trận đấu đầy chông gai trước Inter và những đôi chân của họ đã ngày càng mệt mỏi hơn. Trong khi đó, các cầu thủ Real vẫn đang mang trong một mình một nguồn năng lượng hết sức dồi dào do không phải chinh chiến trên nhiều mặt trận mùa này cùng tâm lý hưng phấn của một kẻ… từ cõi chết trở về.

“Phe Real” hiểu rất rõ mình cần phải làm gì để khiến cho áp lực lên Barca nặng nề hơn nữa. Cristiano Ronaldo sau khi trót bảo anh thích Fabio Capello và Jose Mourinho đã lật đật cải chính ngay, rằng “tôi cũng thích cả Pellegrini”. Giới truyền thông Madrid giờ cũng tỏ ra lịch sự với Pellegrini và HLV người Chilê cũng tự cho phép mình cởi mở và vui vẻ hơn trong mỗi cuộc họp báo. Như trước khi đến Zaragoza, khi phóng viên hỏi ông nghĩ sao về việc một nhóm trẻ em hô vang “Pellegrini hãy ở lại” trên sân tập Valdebedas hôm thứ Tư, Pellegrini đã nhoẻn miệng cười: “Chẳng phải người ta vẫn nói là trẻ em không biết nói dối đó sao?”. 
 
Các cầu thủ Real Madrid chuẩn bị cho các trận đấu giai đoạn cuối mùa giải - Ảnh Getty
 
* Kaka trở lại
Vết gợn lớn nhất tại Real suốt thời gian qua – sự vắng mặt “bí ẩn” của Kaka – cũng đã được giải quyết rốt ráo trước chuyến hành quân đến La Romareda. Rốt cục thì sau 43 ngày vắng mặt (kể từ trận hòa Olympique Lyon tại Champions League), cái tên Kaka đã xuất hiện trở lại trong danh sách đăng ký thi đấu của Real Madrid. Và như thế, tất cả những đồn đoán về Kaka (anh ngụy tạo chấn thương để dành sức cho World Cup, anh bị Pellegrini chọn làm “vật tế thần”) đã có thể rút lui. Thậm chí, Pellegrini còn dành cho Kaka những lời bênh vực: “Real rất nhớ Kaka. Trước chấn thương, anh ấy đã cống hiến nhiều đường chuyền và bàn thắng quan trọng. Thật không thể tin được là người ta nghi ngờ chấn thương của anh ấy. Những cầu thủ như Kaka luôn rất quan trọng với đội bóng”.

14: Real đã thắng cả 14 trận trước và sau trận "Kinh điển" lượt về, trong đó có 12 trận trước và 2 trận sau.
 Việc Kaka trở lại, cùng những lời nói của Pellegrini trước chuyến hành quân một lần nữa chứng tỏ: Real quyết dẹp những lợn cợn ngoài hậu trường để hướng đến một mục tiêu duy nhất là lật đổ ngôi đầu bảng của Barca. Đối thủ của Real sắp tới là ai không quan trọng. Vì họ đã thắng một lèo 12 trận trước và 2 trận sau “Siêu kinh điển” và vì trong tay họ giờ đã là lực lượng mạnh nhất. Ngoài Raul Albiol bị treo giò, Pellegrini sẽ mang đến Zaragoza tất cả những tinh binh.

* “Song sát” Hi-Ro

Vấn đề lớn nhất của Pellegrini hiện nay là làm sao ngăn chặn đường tiền đạo Humberto Suazo bên Zaragoza – đồng hương của ông. Chỉ cần phòng ngự thật chắc, thể nào cặp Hi-Ro (Higuain – Ronaldo) cũng tìm được đường vào khung thành đối phương. Chính Hi-Ro chứ không phải là Forlaguero hay Messibra mới là bộ đôi đáng sợ nhất tại Liga lẫn châu Âu hiện nay khi cùng nhau ghi đến 45 bàn cho Real mùa này, trong đó có 8 trận họ cùng nhau nổ súng. Có lẽ chưa cần đến Kaka, Real vẫn có thể khuất phục hàng thủ của Zaragoza bằng một chiêu bài quen thuộc: Guti hoặc Van der Vaart tung một quả chọc khe và một trong 2 tiền đạo này sẽ mở tốc độ thoát xuống và làm phần việc cuối cùng. Từ những pha lên bóng nhanh và bất ngờ như thế, Real đã ghi hết bàn này đến bàn khác trong chiến thắng đến 6-0 trước Zaragoza ở lượt đi.

Pellegrini ý thức rất rõ rằng Zaragoza hiện nay khác xa với trận thua ở lượt đi vì họ đã thay đổi đến phân nửa đội hình chính. Thế nhưng chính Real cũng ông cũng đã rất khác, gắn kết hơn và khó lường hơn trong từng pha lên bóng. Có thể bản lĩnh của họ trong những trận cầu lớn vẫn còn là một dấu hỏi, nhưng các Madridista có thể yên tâm là những thử thách gian nan nhất đã ở phía sau. Bây giờ mỗi vòng đấu là một lần Real nuôi dưỡng ước mơ về một cuộc lật đổ. Các Madrisita đang nói về tinh thần Capello những ngày này. Vậy họ có nhớ cách đây 3 năm, cuộc lội ngược dòng trên sân Zaragoza đã mở đường cho Real đến chức vô địch?

* Dự đoán: 1-3

Lực lượng

Real Zaragoza: Pennant, Laguardia, Lafita và Ikechukwu Uche chấn thương. Contini trở lại.

Real Madrid: Kaka, Raul, Metzelder trở lại. Raul Albiol bị treo giò.

+ Đội hình dự kiến

Real Zaragoza: Roberto - Diogo, Cotini, Jarosik, Ponzio - Edmilson, Gabi - Arizmendi, Ander, Eliseu - Suazo.

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Ramos, Garay, Marcelo - Xabi Alonso, Lass Diarra, Granaero, Van der Vaart - Ronaldo, Higuain.

Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm