17/07/2011 09:02 GMT+7 | V-League
* Bàn thắng: Thiago 69’, 90’-Gustavo D.S.Dourado 9’, 60’, Mota 77’
(TT&VH) - Sau 2 trận thua liên tiếp trên sân khách, V.HP trở lại sân nhà Lạch Tray đối đầu với đối thủ cũng đang ở tình cảnh nguy cơ cao xuống hạng là V.NB. Lượt đi, V.HP thua 0-2, lượt về này, V.HP quyết tâm đòi nợ, nhưng cuối cùng nợ chẳng đòi nổi và V.HP trở thành ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng.
Nhìn toàn cục trận đấu, nếu Neto gỡ hòa từ chấm 11m hay pha nã đại bác của Thiago ở giây bù giờ cuối cùng không dội xà ngang, có thể V.HP đã thoát chết…Và cũng nếu hàng tiền đạo V.Ninh Bình không vô duyên thì họ cũng có nửa tá bàn thắng chứ không chỉ 3 bàn và thế trận phòng ngự khổ sở đến thót tim để rồi phải cảm ơn may mắn mỉm cười khi xà ngang từ chối bàn thắng của Thiago.
Ninh Bình tới sân Lạch Tray mà chẳng hề run sợ. Đội khách chơi có ý đồ, kỷ luật và gắn kết trong khi tinh thần chiến đấu trên cả tuyệt vời, họ thắng là xứng đáng. Nhưng chiến thắng ấy cũng có chút may mắn, đó là bàn thắng đến khá sớm ngay ở phút thứ 9 của trận đấu. Một bàn thắng từ pha tung móc, dứt điểm như trái phá vào góc xa của Gustavo đã giúp V.Ninh Bình sớm định đoạt cuộc chơi.
Có bàn thắng sớm, Ninh Bình thoải mái chơi theo ý đồ của mình. Và đội khách sớm có bàn thắng thứ 2 cũng do công của Gustavo và bàn thứ 3 bằng pha cứa lòng từ 30m đẹp như tranh vẽ của Mota để đóng đinh trận đấu.
Thua đối phương toàn diện, và chơi thật tệ hại, nhiều cầu thủ của đội chủ sân Lạch Tray trở nên nóng nảy và đội trưởng Minh Châu bị thẻ đỏ rời sân ở phút 70. Chơi với chỉ 10 người, nhưng bất ngờ V.HP lại bùng nổ ở thế không còn gì để mất và ghi 2 bàn rút ngắn tỷ số. Cả 2 bàn thắng đều do công của Thiago. Bàn đầu từ đường chuyền của Đức Dương, Thiago vô lê tung lưới Ninh Bình và bàn thứ 2 ở phút 89 từ cú sút phạt tuyệt đẹp của anh ở khoảng cách 25m. Thua 3 trận liên tiếp, V.HP thật sự ảm đạm và rơi vào vòng xoáy của nguy cơ rớt hạng.
Đỗ Hân
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất