Sanna Khánh Hòa - BVN: Những kẻ vô danh

31/12/2014 13:44 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Tuấn Mạnh, Minh Lợi, Nhật Tân, Trọng Phi, Tấn Điền, Trọng Bình, Thanh Tuấn, Thế Kiệt, Ngọc Cường, Quốc Chí, Thiện Chánh, Chí Tâm, Tấn Tài, Hoài An, Lâm Ti Phông... Ngoại trừ Ti Phông, tiền đạo (dự bị) của U19 Việt Nam, đố bạn biết được cái tên nào trong số này đấy?

Đó cũng là bản rút gọn đội hình Sanna Khánh Hòa - BVN trước V-League 2015: một đội bóng vô danh, vô danh gần như tuyệt đối. Cả HLV của họ cũng là một người vô danh. V-League 2015 mới là mùa giải đầu tiên của ông Võ Đình Tân ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Tuyển thủ Olympic Huỳnh Văn Thanh, cầu thủ tên tuổi duy nhất của Khánh Hòa, Vua phá lưới giải hạng Nhất 2014, đã ra đi ngay sau khi giúp đội bóng thăng hạng. Toàn bộ hy vọng của Khánh Hòa vì thế sẽ dồn lên đôi chân của 2 ngoại binh Uche (từ Than Quảng Ninh) và Cosmin (cựu trung vệ SHB.Đà Nẵng).

Đội bóng của ông Tân, từng phải đi xe khách trong các chuyến du đấu, phải dừng ăn ở các trạm ven đường, từng vượt qua rất nhiều khó khăn trong các mùa giải trước đây, giờ sẽ hít thở một bầu không khí hoàn toàn khác.

Sự đoàn kết và sức mạnh tinh thần là những vũ khí quá ít ỏi cho hành trình V-League của họ. Họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để trụ lại ở giải đấu này.


Thanh Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm