Debbie Rowe: Đó không phải là con của Michael Jackson

30/06/2009 09:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Michael Jackson qua đời, Debbie Rowe, mẹ của hai đứa con đầu lòng của Jackson là Prince (12 tuổi) và Paris (11 tuổi), đã tiết lộ một bí mật khủng khiếp: “Michael không phải là cha bọn trẻ”. Liệu đó có phải là sự thật?

Debbie tiết lộ với tạp chí, sau khi cuộc hôn nhân của Michael với Lisa Marie Presley tan vỡ, cô đã đề nghị với Jackson cô sẽ sinh con cho anh. Debbie Rowe bộc bạch: “Michael lúc đó đã li dị, cô đơn, anh ấy cần những đứa con, vì thế tôi đã nói với anh ấy rằng ‘Tôi sẽ mang thai đứa con của anh....’”.

 
Debbie Rowe là mẹ của những đứa trẻ còn Michael Jackson...
không phải cha của chúng

“Tôi đã có những giây phút tuyệt vời bên anh ấy, vì thế tôi muốn tặng cho anh một món quà đặc biệt”, Rowe nói. “Tôi làm điều đó, để anh ấy được vui”.

Hai lần Debbie mang thai đều nhờ vào sự giúp đỡ của phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hai người đã tới một bệnh viện, ở đó, người ta đã thụ tinh nhân tạo cho cô. Nhưng “đó không phải là tinh trùng của Michael”.

Và rồi mối quan hệ của 2 người cũng không thể tiếp tục dù với vai trò là bạn bè. “Chúng tôi kết hôn bởi anh ấy muốn chúng tôi trông giống một gia đình bình thường. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ sống như một cặp vợ chồng bình thường. Chúng tôi không sống cùng nhau, vì thế anh ấy mua cho tôi một căn nhà riêng. Chúng tôi cũng chưa bao giờ có quan hệ tình dục”, Debbie nói.


Debbie Rowe: “Chúng tôi kết hôn bởi anh ấy muốn
chúng tôi trông giống một gia đình bình thường"

“Sau lần vượt cạn đầy khó khăn lần thứ 2, Michael biết rằng tôi không còn khả năng sinh nở. Thế nên anh ấy cũng không cần tôi nữa. Anh ấy đón các con về nuôi. Chúng tôi đã kí với nhau một bản hợp đồng và tôi phải im lặng. Tôi đã được trả tiền để từ bỏ mọi thứ. Tôi biết là tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp các con mình nữa”.

Cô tâm sự với News Of The World rằng, cô không định sẽ đòi lại quyền nuôi dạy các con: “Tôi chưa bao giờ là một người mẹ tốt. Giữa chúng tôi chưa bao giờ có một sợi dây tình cảm kết nối. Tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bọn trẻ ở bên anh ấy. Tôi không định sẽ chung sống cùng bọn trẻ. Giờ đây, mấy con vật cưng chính là các con của tôi”.


Lũ trẻ luôn gắn bó với Michael Jackson từ nhỏ

Không ai rõ, liệu Prince và Paris có biết Jackson không phải là cha ruột của mình. Debbie Rowe giải thích, cô và Michael đã kí kết với nhau một bản hợp đồng yêu cầu cô phải giữ im lặng. Nhưng Jackson không còn sống nữa, bản hợp đồng vì thế cũng không còn giá trị. Liệu Michael Jackson có phải là cha đẻ của đứa con thứ 3, Prince II (thường được gọi là Blanket), đó vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Theo báo giới Mĩ, các con của Michael đang được bà chăm sóc. Bọn trẻ đã chấp nhận được sự thật đau buồn nhưng vẫn rất nhớ cha.

Kim Thoa (theo RTL, Starlounge)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm