Một vụ lừa đảo ăn tiền trên cái chết của Michael Jackson

01/07/2009 10:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vài ngày qua, một vài bức ảnh được cho là đã chụp Michael Jackson chỉ 1 ngày trước khi anh qua đời đã xuất hiện trên nhiều tạp chí và báo điện tử. Những bức ảnh này chụp lại cảnh Michael nhảy trên bàn và trò truyện cùng các thành viên trong vũ đoàn.

Song mới đây người ta đã phát hiện ra rằng, đây chỉ là một vụ lừa đảo. Một thương gia bí ẩn đến từ Los Angeles đã bán những bức ảnh này cho một hãng ảnh và cho rằng, đây là những bức hình được chụp vào buổi tối trước khi ông hoàng nhạc Pop qua đời. Trên thực tế, những bức ảnh này được chụp từ cách đây khá nhiều năm.

Ngày hôm qua, hãng ảnh Reflex đã nhanh chóng đính chính về vụ việc này. “Các bạn đồng nghiệp thân mến, rõ ràng là hãng ảnh Reflex chúng tôi đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Chỉ vài phút trước đây, chúng tôi mới phát hiện ra rằng, 3 bức ảnh được cho là ghi lại khoảng khắc buổi tập luyện cuối cùng của Michael Jackson mà chúng tôi vừa mới công bố rộng rãi cuối tuần qua là những bức hình được chụp từ năm 2003. Chúng tôi rất tiếc".

Hơn 20 tờ báo, kênh truyền hình và trang Web trên toàn thế giới đã đăng tải và công bố những bức hình này, trong đó có RTL, Focus.de, Die Welt của Đức hay Sun, New of the World của Anh.  Người ta cho rằng đây là bức ảnh chụp lại cảnh anh luyện tập vào buổi tối trước khi anh qua đời.

Hôm qua, hãng ảnh Reflex đã công bố đính chính và xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình.

Trước đó, trang 20minuten chạy tít: "Trước khi qua đời, Michael Jackson vẫn còn nhảy nhót trên bàn”.


Kim Thoa (theo Bild)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm