Balotelli đã bị phân biệt chủng tộc

12/06/2012 09:34 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH Online)- Tiền đạo Mario Balotelli của tuyển Italia đã trở thành mục tiêu phân biệt chủng tộc trong trận mở màn bảng C EURO 2012. Hàng trăm CĐV Tây Ban Nha đã nhại tiếng kêu của khỉ để chế nhạo tiền đạo 21 tuổi.

Chỉ một ngày sau khi Hà Lan thông báo đội tuyển của họ đã trở thành đối tượng công kích trong buổi tập ở Krakow, cơn ác mộng phân biệt chủng tộc tiếp tục phủ bóng lên trận hòa của tuyển Italia. Balotelli, người đã trải qua 60 phút thất vọng trước khi bị thay ra, đã trở thành đối tượng công kích trong suốt thời gian anh có mặt trên sân.

Trước đó, thư kí của tổ chức chống phân biệt chủng tộc, Douglas Alexander, đã khuyên đội tuyển Anh nên rời SVĐ nếu họ trở thành mục tiêu công kích trong trận gặp Pháp. Ông cho biết: “Tôi ủng hộ trọng tài thực hiện những hành động mạnh mẽ nhất có thể trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Họ có quyền dừng trận đấu. Tuy nhiên, nếu trọng tài bỏ qua những hành động phân biệt chủng tộc trắng trợn và các cầu thủ Anh hoặc HLV của họ quyết định rời sân một cách hợp lý, họ nên nhận được sự ủng hộ vì hành động đó.”



Phân biệt chủng tộc là lý do giải thích phong độ tồi tệ của Balotelli - Ảnh: Getty

Nhiếp ảnh gia 35 tuổi, Chris Brunskill đến từ Liverpool, đã tận mắt chứng kiến sự kì thị tới từ SVĐ Gdansk có sức chứa 40.000 chỗ ngồi tại Ba Lan. Anh cho biết: “Tôi ngồi phía sau cầu môn cùng người hâm mộ Tây Ban Nha. Họ liên tục nhại và làm các động tác của loài khỉ, phá lên cười ngặt ngẽo mỗi lần Balotelli chạm bóng. Người cầm đầu là hai CĐV Tây Ban Nha, những người mặc bộ trang phục giống hệt tay vợt Rafa Nadal. Nhưng những người quản lý trận đấu dường như nghĩ rằng đó chỉ là những trận cười và họ chẳng làm bất kì điều gì. Có vẻ họ nghĩ rằng đây chỉ là những tràng cười lớn.”

“Chỉ có 2 CĐV là trung tâm. Nhưng từ góc nhìn của tôi, có thể thấy hàng trăm CĐV Tây Ban Nha khác hùa theo họ. Tôi có thể nói rằng có khoảng 200 tới 300 CĐV tham gia việc này vào thời điểm đó. Mọi thứ càng đặc biệt tệ hơn khi Balotelli mắc lỗi hay gặp rắc rối trên sân. Ví dụ điển hình là lúc anh ấy phải nhận thẻ phạt (thẻ vàng ở phút 37 do vào bóng thô bạo – TT&VH Online).”

Nhiếp ảnh gia 31 tuổi người Hy Lạp, Yiannis Kourtoglou, cũng cho biết trên Daily Mirror: “Những tiếng la lớn đến từ nhóm người Tây Ban Nha. Tôi không thể thấy được có bao nhiêu người tham gia vào đó nhưng sự phân biệt chủng tộc là hoàn toàn rõ ràng. Họ cố gắng làm anh ấy xao nhãng khỏi trận đấu và họ đã làm việc đó một cách trắng trợn. Balotelli đã có một trận đấu tồi tệ. Quá tệ với anh ấy và với cá nhân tôi. Anh ấy là con người chứ không phải con khỉ.”

Ngôi sao của Man City đã từng nhận được lời cảnh báo của các tổ chức chống phân biệt chủng tộc rằng anh không nên gia nhập đội tuyển quốc gia. UEFA cho biết họ sẽ điều tra bất kì vụ phân biệt nào tại EURO 2012.

Còn nhớ, trước khi vòng chung kết EURO khởi tranh, BBC đã thực hiện một phóng sự phản ánh tình trạng phân biệt chủng tộc trong bóng đá tại Ba Lan và Ukraina. Hai nước chủ nhà ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận thực tế trên. Nhưng với những diễn biến vừa qua, rõ ràng đã tới lúc BTC EURO 2012 và UEFA phải ra tay can thiệp.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm