Nếu World Cup là thương trường: Tây Ban Nha không có đối thủ

07/07/2010 11:07 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)-  Nếu World Cup 2010 không thi đấu trên sân cỏ, mà trên những bản hợp đồng và những tấm séc, thì chức vô địch không thể thoát khỏi tay của thầy trò HLV Vicente Del Bosque. Á quân là Anh, còn Đức thì bị loại từ tứ kết.

Theo tính toán của trang web Transfermarkt.de (Đức), Tây Ban Nha là đội bóng đắt giá nhất tại World Cup 2010. 23 “võ sĩ đấu bò” có mặt ở Nam Phi mùa hè này có tổng trị giá lên tới 670 triệu euro không hơn không kém, tức là trung bình mỗi cầu thủ có giá 29,15 triệu euro. Nếu chỉ tính đội hình đã đá chính 3 trận gần đây, và sẽ tiếp tục đá chính đêm nay, thì con số này là 385 triệu euro, tương đương với 35 triệu mỗi người. Quả thực là rất, rất đắt, khiến người Tây Ban Nha hoàn toàn có lý do để phiền lòng nếu đội quân bạc vàng ấy chẳng mang về từ Nam Phi chút hào quang nào.

Ngay trước thềm World Cup, Barcelona đã khôn ngoan mua được David Villa với giá “chỉ” 40 triệu euro, một con số mà càng nghĩ, người ta càng thấy Barca đã mua hời như thế nào. Nếu Valencia không nợ ngập đầu, chắc chắn họ sẽ không bán Villa với giá ấy, mà nếu như Barca mua chậm chỉ một tháng thôi, sau khi Villa chói sáng ở World Cup, thì Valencia có nợ ngập đầu chắc cũng không chấp nhận giá 40 triệu. Trong tính toán này, người ta tạm định giá cho ngôi sao khoác áo số 7 của “La Seleccion” là 50 triệu euro, tương đương với đồng đội Iniesta. Thấp hơn một chút là Xavi (45), Pique (40) và Busquets (35), tất cả đều đến từ sân Nou Camp tráng lệ. Ba cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid là Casillas, Ramos và Xabi Alonso lại bị đánh giá khá thấp, với chỉ 30 triệu euro mỗi người. Đứng chót là Pique (10) và Capdevilla (5), chủ yếu vì họ đã luống tuổi.

Đội hình đắt giá của Tây Ban Nha- Ảnh Getty
Đứng đầu danh sách dĩ nhiên vẫn là Fernando Torres, tiền đạo được kỳ vọng rất nhiều cho trận đấu đêm nay, sau khi anh ghi bàn duy nhất hạ Đức ở trận chung kết EURO 2008 cách đây hai năm. Torres đang không hạnh phúc ở Liverpool sau khi HLV Rafa Benitez ra đi, và đội chủ sân Anfield đã đặt giá 70 triệu euro nhằm hạ nhiệt cho sự thèm muốn của Chelsea và Man City. Dù vậy, theo transfermarkt.de, 60 triệu euro là cái giá hợp lý cho “El Nino”.


Đội hình chính đã thế, đội hình dự bị cũng cực “khủng”, với chỉ riêng hai vị trí thủ môn dự bị đã có tổng trị giá 40 triệu euro (Reina 20, Valdes 20). Cesc Fabregas đứng đầu trong nhóm này, với mức giá 50 triệu euro. Tiếp theo là Pedro (35), David Silva (32), Javi Martinez (30), Llorente và Navas (25).

Sự hào nhoáng của các món “hàng hiệu” Tây Ban Nha khiến các đối thủ khác trở nên nhạt nhòa. ĐT Anh “chỉ” khiêm tốn về nhì với 448,5 triệu euro. Pháp đứng thứ 3 với 367,1 triệu. Brazil và Argentina, dù sở hữu trong đội ngũ những ngôi sao thuộc hàng top những người đắt giá nhất hành tinh như Kaka và Messi, cũng lần lượt xếp thứ 4 (353,1) và 5 (347,3). Italia đứng thứ 6 (319,5), cao hơn Đức (292.5), Bồ Đào Nha (277,3) và Hà Lan (251,8).
Nhưng bởi vì World Cup thi đấu trên sân cỏ, nên những cái mác giá gắn vào cầu thủ chẳng có ý nghĩa gì. Đội quân tiền tỉ của Del Bosque từng “vật vã” trước Thụy Sĩ, Chile hay Paraguay – mà chỉ cần một chút thiếu may mắn thôi, họ đã chẳng có mặt ở đây để mà so đo.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm