Barca bị phạt nặng vì lỗi của CĐV: UEFA "nhắc khéo" Tây Ban Nha

08/10/2011 10:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chỉ vì các CĐV đốt pháo sáng trên khán đài trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Porto, Barca sẽ phải nộp một khoản tiền phạt lớn theo yêu cầu của Ủy ban kỷ luật UEFA. Việc án phạt này được cơ quan chủ quản của bóng đá châu Âu công bố gần như ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đưa ra án phạt "như đùa" cho những kẻ có liên quan tới vụ lộn xộn trong trận Siêu Cúp TBN, theo phân tích của giới bình luận, là một động thái mang tính nhắc nhở của UEFA với RFEF.

Trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu giữa Barca với Porto hôm 28/8 vừa qua (Barca thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Messi và Fabregas), một số cổ động viên quá khích của đội bóng vô địch Champions League đã tổ chức đốt pháo sáng và đốt lửa ngay trên khán đài của sân Louis II. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ủy ban kỷ luật của UEFA đã tuyên bố họ sẽ mở một cuộc điều tra về sự cố này. Nói là làm. Đến hôm qua, sau một thời gian nghiên cứu báo cáo trận đấu từ các trọng tài cũng như xem xét băng ghi hình, án phạt đã được UEFA đưa ra. Theo án phạt này, vì "tội" để cho các CĐV đốt pháo sáng trên sân (tổng cộng 10 quả), Barca sẽ phải đóng một khoản tiền phạt lên tới 110.000 euro. Đội bóng xứ Catalunya sẽ có 10 ngày để nộp đơn kháng án.


Barca bị phạt 110.000 euro vì để CĐV đốt pháo sáng

Bình thường, thông tin về những án phạt như thế này sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Lý do là dù khoản tiền phạt 110.000 euro với người bình thường là rất lớn, nó vẫn chưa đủ để khiến một đội bóng có ngân sách lên tới nửa tỷ euro mỗi năm như Barca phải đau đầu. Nhưng vào lúc này, án phạt ấy đang trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở Tây Ban Nha, bởi nó xuất hiện ngay sau khi RFEF đưa ra án phạt mang nặng tính… tượng trưng cho vụ lộn xộn cuối trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha lượt về. Xin nhắc lại một chút về án phạt này: Mourinho, người phạm tội "móc mắt" trợ lý HLV Vilanova của Barca, bị phạt treo quyền chỉ đạo 2 trận ở… Siêu Cúp và phải đóng 600 euro; Vilanova bị phạt 1 trận và 600 euro; Real Madrid bị phạt 180 euro, còn Barca bị phạt 90 euro.

Án phạt của RFEF vốn đã bị coi là buồn cười, bây giờ đặt cạnh án phạt của UEFA càng trở nên buồn cười hơn, tới mức lố bịch. Vì một lỗi do các CĐV gây ra, Barca đã bị phạt tới 110.000 euro. Trong khi Mourinho, Vilanova, Real Madrid và chính Barca lại chỉ phải nhận từ RFEF những án phạt chẳng ra phạt dù đã tham gia trực tiếp vào vụ lộn xộn. Hơi khập khiễng một chút, nhưng xét tới mặt hậu quả xã hội, vụ lộn xộn ở Camp Nou rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Real Madrid và Barca là những đội bóng có lượng fan hùng hậu bậc nhất. Cá nhân những người như Mourinho, Vilanova và cả các cầu thủ tham gia vào vụ lộn xộn cũng là thần tượng của biết bao người. Họ sẽ nghĩ gì khi thấy thần tượng và đội bóng yêu thích của mình có những hành động "xấu xí" như thế?

Nói tóm lại, án phạt của UEFA chỉ làm sáng tỏ thêm một điều: Bộ máy RFEF quá tệ. Hoặc họ không đánh giá được hết độ nghiêm trọng của vấn đề, hoặc họ làm việc một cách quá quan liêu và cứng nhắc. Có lẽ chỉ ở Tây Ban Nha, những án phạt mới được đưa ra chỉ để… bỏ đó (vẫn còn rất nhiều án treo sân, trong đó có cả Camp Nou của Barca, tới giờ vẫn chưa được thực hiện). Cũng ở TBN, nơi "Respect" (tôn trọng) vẫn là một khái niệm… xa xỉ, các HLV mới được chỉ trích thẳng mặt trọng tài mà không sợ bị treo quyền chỉ đạo. Cũng chỉ TBN, những hành vi xấu xí từ khán đài, chẳng hạn thóa mạ cầu thủ và HLV đối phương, phân biệt chủng tộc, thậm chí sỉ nhục cả người đã khuất (vụ CĐV Atletico réo tên Puerta), mới dễ dàng được bỏ qua, thậm chí còn không có trong báo cáo của trọng tài.

UEFA từng rất nhiều lần phàn nàn về việc RFEF quá nhẹ tay với những hành vi phi thể thao, đi ngược lại những tiêu chuẩn về Fairplay hay Respect. Trong những vụ như vụ "móc mắt" vừa rồi, UEFA không can thiệp vì muốn thể hiện sự tôn trọng với RFEF. Và họ đưa ra án phạt vừa rồi, như một lời nhắc nhở. Chỉ hi vọng nó không bị phớt lờ…

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm