Đừng chơi ú tim nữa, Barca…

29/01/2016 13:54 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Thêm một trận thắng nữa trước đối thủ đã bị đánh bại đến hai lần trong hai tuần và ghi đến 8 bàn trong 180 phút đó, nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn có lúc chênh vênh trước Bilbao ở trận lượt về Tứ kết Cúp nhà Vua.

10 phút đầu tiên, Barcelona đủng đỉnh với lợi thế ở lượt đi. Sau phút 12, họ va phải bức tường chắc chắn mà Bilbao dựng lên để bảo vệ công sức của Williams. Phải sang đến hiệp hai, Luis Suarez mới tháo được cái cùm đeo ở chân các ngôi sao của sân Camp Nou, rồi sau đó, Pique và Neymar giúp họ thắng 3-1 (tổng tỷ số là 5-2), qua đó lọt vào Bán kết.

Hiệp một ác mộng

“Chúng tôi bước ra sân với lợi thế lớn nhưng bàn thua khiến mọi thứ khó khăn hơn, hiệp một cả đội chơi khá tệ và phải đến khi thay đổi thái độ thi đấu, chúng tôi mới tạo ra khác biệt”, Luis Suarez nói sau trận thắng khó nhọc của Barcelona trước Bilbao.

Không tệ như hiệp một trận gặp Malaga, nhưng cách các học trò thi đấu cũng đủ để khiến HLV Luis Enrique hò hét ầm ĩ ngoài đường biên vì giận dữ. Chuyện gì đã xảy ra với đội bóng có cả ba siêu tiền đạo trong đội hình nhưng lại để Bilbao dẫn trước và không thể làm gì trong 45 phút đầu tiên?

Sự mất tập trung ở hàng phòng ngự một lần nữa trở lại để hành hạ HLV 45 tuổi này. Mathieu mắc sai lầm, Vermaelen run chân, Dani Alves vẫn để mất bóng trên sân nhà như một thói quen. Mascherano không gánh được tuyến giữa. Còn Leo Messi thì không tìm thấy Neymar và Suarez trên hàng công, vì một bị chặt chém không thương tiếc, người còn lại “xách xe không” chạy cả hiệp đấu.

Barcelona kiểm soát bóng như thường lệ, nhưng Bilbao luôn khiến họ ở trong tình trạng báo động. San Jose có cơ hội nhân đôi cách biệt, Aduriz luôn tra tấn các trung vệ Barcelona bằng sự tinh quái của mình. Anh là người có đường chuyền thông minh như Xavi để Williams mở tỉ số. Nếu có điều gì khiến HLV Valverde của Bilbao phải tiếc nuối, thì chỉ có thể là ông đã không có Neymar và Suarez. Những người đã nhấn chìm họ trong hiệp hai với một thái độ khác: Quyết tâm hơn hiệp đầu.

Sự trở lại của MSN

Tuyên bố muốn đến với Guardiola là Neymar đã 'báo động' Barca

Tuyên bố muốn đến với Guardiola là Neymar đã 'báo động' Barca

Trong chuyên mục “Hỏi và trả lời” trên Red Bull, Neymar nói “đặc biệt muốn làm việc với Pep Guardiola” và “muốn trở lại Brazil hoặc tới Mỹ chơi bóng”. Những phát biểu được xem là nhạy cảm trong thời điểm hiện nay.

Neymar xem nhẹ sự thô bạo của các cầu thủ phòng ngư Bilbao và lao vào trận đấu với tốc độ và những kĩ năng tốt nhất của mình. Anh như động cơ kéo cỗ máy Barcelona chơi thiếu ý tưởng trong hiệp một trở nên sinh động hơn và đa dạng hơn nhiều.

Cánh trái của anh với sự thông minh của Sergi Roberto là nguồn cảm hứng lớn nhất của đội bóng xứ Catalunya. Dù Aduriz có lùi về tận sân nhà để kèm Neymar thì cũng không “xi nhê” gì với tiền đạo 23 tuổi này. Trong khi, Leo Messi chơi rộng trên toàn sân, đóng đủ các vai trò ở trận này, cầm nhịp, kiến tạo, thu hút sự chú ý của các hậu vệ đội khách và mang đến sự yên tâm cho các đồng đội.

Luis Suarez quá sắc sảo trong những pha di chuyển không bóng, chọn vị trí và đọc tình huống tuyệt vời. Bàn thắng cân bằng tỉ số của anh ngay đầu hiệp hai đã giúp Barcelona đặt chân xuống mặt cỏ Camp Nou đúng nghĩa. Họ đã làm chủ trận đấu và có thể tung hứng trái bóng theo ý mình sau pha lập công của tiền đạo người Uruguay. Đó là sự giải thoát được các cule chờ đợi trong suốt thời gian trước đó.

Các bàn thắng của Pique và đặc biệt là màn nhảy múa của Neymar trước các hậu vệ đội khách trước khi ấn định tỉ số, là lời khẳng định cho sự tươi mới trong lối chơi của Barcelona. Họ có thể đánh bại đối thủ theo bất kì cách nào, từ phối hợp ghi bàn, tận dụng các tình huống cố định hay sự sảng khoái đến từ các cá nhân.

“Cần phải ca ngợi những gì Bilbao đã làm được, nhưng cũng phải nói lời tương tự với các học trò của tôi, vì họ đã làm được những gì mình muốn”, HLV Luis Enrique thư thái nói về trận đấu, khi Barcelona đang đến gần hơn với mục tiêu của mình.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm