Lionel Messi, người đã lập hat-trick giúp Argentina giành vé đến World Cup 2018 vào tháng trước, bị cáo buộc là thao túng đội tuyển quốc gia nước này, từ việc lựa chọn cầu thủ tới HLV. Mới đây, Messi đã phản bác những cáo buộc trên trong cuộc phỏng vấn với ESPN: “Người ta đưa ra cáo buộc một cách dễ dãi khiến tôi rất tức giận. Họ nói rất nhiều thứ mà họ không hiểu gì. Thế nên một mặt tôi cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng mặt khác, tôi cũng quen dần với mọi thứ mà người ta nói”.
“Tôi đã quá quen với những điều lố bịch này. Trong vài năm qua, người ta không chỉ dựng chuyện về tôi mà còn về các cầu thủ khác trong đội tuyển nữa. Do vậy mà tôi đã phải sống với những điều tiến mà họ bịa đặt”, Messi nói tiếp.
“Thật là dối trá khi nói rằng tôi đưa những cầu thủ và HLV mình muốn vào đội tuyển Argentina. Tôi chỉ là một cá nhân trong đội tuyển mà thôi. Nếu bạn nói với những cầu thủ tuyệt vời như Di Maria, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero và Javier Mascherano rằng họ được thi đấu ở ĐTQG chỉ vì là bạn của Messi, đó là thiếu tôn trọng với họ cũng như với tôi”, siêu sao 30 tuổi phát biểu.
Messi khẳng định anh không gây tác động trong việc lựa chọn cầu thủ và HLV cho đội tuyển Argentina
“Tôi chưa bao giờ chọn cầu thủ nào vào đội tuyển cũng như cấm đoán ai. Người ta đã nói những điều dối trá. Tôi có mặt ở đây chỉ để giúp đỡ đội tuyển mà thôi”, Messi khẳng định.
Messi đã 30 tuổi và World Cup 2018 lẽ là cơ hội cuối cùng để ngôi sao người Argentina bổ sung danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Hiện tại, Messi vẫn chưa biết sẽ chia tay ĐTQG vào thời điểm nào. Trong quá khứ, Messi từng quyết định treo giày ở cấp đội tuyển vào tháng 6/2016, sau khi Argentina thua Chile ở Chung kết Copa America Centenario. Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, Messi đã quyết định trở lại ĐTQG.
“Không. Thành thực mà nói, tôi vẫn chưa quyết định về việc giã từ ĐTQG trong tương lai. Nhưng tôi nghĩ rằng cả đội tuyển này có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế, nếu như Argentina không giành được vé dự World Cup. Kịch bản đó thật là điên rồ. Tôi không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với các cầu thủ nữa vì Argentina không có mặt ở World Cup là điều khủng khiếp với mọi người”, Messi nói tiếp.
“Kỳ World Cup cuối cùng ư? Tôi không biết. Tôi không dự đoán được tương lai và chỉ đang tập trung vào các mục tiêu trước mắt mà thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bộ trong vài tháng tới và tận dụng khoảng thời gian ít ỏi mà chúng tôi có trước thềm World Cup. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ở World Cup sắp tới”, Messi bộc bạch.
Việc Neymar cùng con trai tới thăm những người đồng đội cũ tại Barcelona đã dấy lên những thông tin cho rằng tiền đạo người Brazil đang "hối hận" về quyết định ra đi của mình. Tuy nhiên, đặt dưới góc nhìn của Neymar thì cầu thủ này chẳng có lí do gì để hối tiếc cả.
Messi nói rằng anh không hề biết gì về việc Neymar báo tin sang PSG trong lễ cưới của mình vào tháng Sáu năm nay. Trước đó, Gerard Pique và Xavi Hernandez một mực khẳng định Neymar đã tiết lộ ý định rời Barca để tới PSG ngay trong đám cưới của Messi.
“Thành thực mà nói thì tôi không hề biết về chuyện Neymar tiết lộ việc chuyển tới PSG. Cho đến ngày cuối cùng của chuyến du đấu trên đất Mỹ, chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Neymar chỉ nói rằng cậu ấy không biết phải làm điều gì về tương lai của mình. Những người khác nói rằng họ biết Neymar sẽ sang PSG. Nhưng cho đến phút cuối, chúng tôi vẫn trò chuyện với Neymar”, Messi trả lời.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC vào tháng trước, Xavi cho biết Neymar “đã nói với chúng tôi trong đám cưới của Messi rằng cậu ấy muốn thay đổi CLB. Tôi hỏi lí do vì sao thì Neymar trả lời cậu ấy không cảm thấy hạnh phúc ở Barca và muốn có trải nghiệm mới ở PSG. Đó là quyết định của Neymar và chúng tôi tôn trọng cậu ấy”.
Suarez cũng tiết lộ Messi đã cố gắng khuyên Neymar ở lại, nhưng cầu thủ người Argentina không hề gây áp lực với ngôi sao xứ Samba: “Chúng tôi không bao giờ nói rằng “Đừng ra đi chỉ vì cậu cảm thấy không hạnh phúc”. Chúng tôi chỉ nói rằng không muốn Neymar rời Barca, nhưng cậu ấy có quyền tự do làm điều mà mình muốn. Vì tình bạn giữa chúng tôi, thật đau đớn khi nhìn Neymar ra đi”.
Sự nghiệp của chàng trai lúc nào cũng có mái tóc bờm xờm, đôi mắt ngơ ngác và những năm sau này có thêm bộ râu rậm, đã kết thúc như một nốt trầm và ít tiếng vang
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật link xem trực tuyến trận Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 02h00, 3/7.
ĐT Hà Lan đã cho thấy sức mạnh tấn công quá ấn tượng trong cuộc đối đầu Romania ở vòng 1/8 EURO 2024. Sự tỏa sáng của Gakpo và Malen đã giúp "Cơn lốc màu da cam" lọt vào tứ kết.
Nhận định bóng đá hôm nay - giaidauscholar.com cập nhật lịch sử đối đầu, nhận định, dự đoán tỉ số các trận đấu trong ngày 3/7 và rạng sáng 4/7: EURO 2024, J-League 1.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/7, rạng sáng 4/7 - giaidauscholar.com cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp Copa America 2024, J-League 1.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Romania vs Hà Lan, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tuyến trận Romania vs Hà Lan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 2/7.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay 2/7 - giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024 diễn ra ngày 2/7/2024.
Link xem trực tiếp bóng đá Brazil vs Colombia (8h00, 3/7), Copa America 2024 - giaidauscholar.com cập nhật các link trực tiếp trận Brazil vs Colombia thuộc vòng bảng Copa America 2024 diễn ra hôm nay.
Dù đội tuyển Pháp vượt qua Bỉ không mấy thuyết phục nhưng với tấm vé vào tứ kết, các cổ động viên đội bóng áo lam có thể mơ mộng về một danh hiệu tại giải vô địch châu Âu.
Chiến thắng kịch tính trước Slovenia đã giúp duy trì tham vọng giành thêm một danh hiệu với Ronaldo và người hâm mộ Bồ Đào Nha cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
HLV Ralf Rangnick trở lại nơi khiến ông trở nên nổi tiếng khi dẫn dắt CLB Leipzig và điều đó mang đến hi vọng chiến thắng cho Áo ở cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8.
Sau khi Ronaldo đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu với Slovenia, BBC đã chế giễu bằng biệt danh "Misstiano Penaldo'. Và động thái ấy khiến nhà đài của Anh nhận một cơn mưa "gạch đá"