ĐT Chile đi đấu giao hữu: Đen đủ đường

04/09/2011 08:38 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Cũng phải vất vả lắm FIFA mới thu xếp được với Liên đoàn bóng đá Chile và Tây Ban Nha để tổ chức trận đấu giao hữu trên đất Thụy Sĩ. Chẳng biết mục đích của FIFA có phải để nâng tầm ảnh hưởng của bóng đá ở đất nước Tây Âu này hay không nhưng nhìn những gì diễn ra xoay quanh trận đấu này chắc người dân ở đây cũng phải ngán ngẩm và tự nhủ mình rằng, thà để dành tiền đi xem những môn thể thao khác “lành mạnh” hơn.

Những trận đấu giao hữu quốc tế thường mang tính biểu diễn với nhiều mục đích như tạo sự gắn kết trong mối quan hệ giữa hai quốc gia, gây từ thiện chứ hiếm khi có tính ăn thua giống như những giải đấu thực sự. Vậy mà, ở trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Chile trên đất Thụy Sĩ, người ta thấy ở đây bóng dáng của một trận “Siêu kinh điển” xét về mặt những rắc rối bên lề. Sự nóng nảy, thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ hai đội đã biến trận cầu quốc tế này thành nỗi hổ thẹn đối với những người làm bóng đá và có tâm huyết với trái bóng tròn. 

Cầu thủ 2 đội xảy ra xô xát- Ảnh Getty

Những căng thẳng đã xuất hiện trên sân ở những phút cuối của trận đấu. Bị Tây Ban Nha lội ngược dòng thành công để dẫn trước 3-2. Phút 83, Pablo Contreras của Chile nhận thẻ đỏ trực tiếp bởi pha vào bóng thô bạo với Santi Cazorla. Chưa dừng lại, sau đó 7 phút, Alvaro Arbeloa của Tây Ban Nha "đóng kịch" trong vòng cấm địa Chile khiến Jorge Valdivia phải nối gót đồng đội Contreras rời sân vì bị truất quyền thi đấu. Rắc rối cứ âm ỉ và đến phút cuối giờ thì bùng phát. Iniesta không giữ được bình tĩnh sau pha tranh bóng với Arturo Vidal, đã đẩy vào mặt Vidal. Sau đó, đến lượt Busquets gây gổ với Vidal rồi Carmona còn đấm vào mặt Arbeloa…

Người hâm mộ chả hiểu gì đang diễn ra trên sân cỏ Thụy Sĩ. Tinh thần của một trận đấu giao hữu không hề tồn tại và Tây Ban Nha cho thấy họ chả xứng đáng với hình ảnh một đội bóng fair- play đã từng tạo dựng trong lòng CĐV.

Nhưng thiệt thòi nhất là Chile. Thi đấu đầy khí thế và dẫn bàn trước nhưng rút cuộc lại thua cuộc mà thậm chí là thua đau bởi còn mất đi 2 cầu thủ bị dính thẻ đỏ. Đâu chỉ có thế, vận đen trên sân còn nối gót các cầu thủ Chile về tới khách sạn St.Gallen, miền Tây Bắc Thụy Sĩ, nơi họ lưu trú. Chả hiểu cửa nẻo thế nào mà lúc các cầu thủ đi thi đấu, bọn đạo chích đã lẻn vào 6 phòng khoắng hết tất cả.

Hiện tại con số thống kê về thiệt hại chưa được tiết lộ nhưng Alexis Sanchez, Claudio Bravo, Valdivia và Fabian Orellana là những cầu thủ chịu “hậu quả” nặng nề nhất. Jorge Valdivia, cầu thủ đã bị nhận thẻ đỏ, về phòng lại còn mất đồ tỏ ra ngán ngẩm: “Ở trên sân chúng tôi bị trọng tài đánh cắp chiến thắng. Về đến đây thi đồ đạc bị mất cắp. Thật chẳng còn gì tồi tệ hơn.”

Cảnh sát Thụy Sĩ tuyên bố sẽ điều tra đến cùng vụ việc này nhưng cầu thủ Chile sau một ngày đen đủi họ cũng chả mong nhận được tin gì hơn. Thà thu dọn trở về nhà nhanh chóng còn hơn ở đây chờ đợi mà gặm nhấm nỗi buồn thua cuộc lẫn mất đồ.

Cẩm Oanh


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm