Tuyên bố gây sốc của El Hadji Diouf: "Tôi ngưỡng mộ Gaddafi"

21/04/2011 12:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đúng vào thời điểm làng bóng đá Scotland tá hỏa bởi những quả bom thư được gửi đến HLV Celtic Neil Lennon thì tiền đạo người Senegal El Hadji Diouf của đội bóng đối địch Rangers lại thừa nhận rằng mình là một người hâm mộ nhiệt thành nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, kẻ thù số một của phương Tây vào thời điểm này.

Phát biểu trên một tạp chí của Algeria, tiền đạo đang khoác áo CLB Scotland Glasgow Rangers khẳng định rằng anh coi Gaddafi và con trai ông, Saif, như bạn bè. “Gaddafi là người tôi luôn ngưỡng mộ”, Diouf tuyên bố. “Tôi nói thật lòng. Tôi biết rõ ông ấy và cả con trai ông là Saif. Họ đều là bạn bè tôi. Tôi không thật sự biết điều gì đang diễn ra ở Libya lúc này, nhưng ắt hẳn phải rất khó khăn cho Gaddafi và gia đình ông. Tôi cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng thật đáng buồn là đã có quá nhiều người thiệt mạng. Theo ý chí của đấng Allah, chiến thắng sẽ thuộc về bên đúng”.

Diouf - Ảnh Getty

Muammar Gaddafi đã thiết lập đế chế của mình ở Libya suốt hơn 4 thập kỷ qua, khi ông lật đổ đức vua Idris và lập lên nước Cộng hòa Ả rập Libya. Ngoài lĩnh vực chính trị, gia đình nhà Gaddafi cũng có một mối quan tâm đặc biệt đến bóng đá. Saif Gaddafi, con thứ của Muammar, có cổ phần khá lớn tại Juventus, trong khi Saadi, cậu con thứ ba của ông đã từng là một cầu thủ chuyên nghiệp, khoác áo Perugia, Udinese, và Sampdoria và cũng có cổ phần tại Juve, giống như ông anh. Saadi cũng là đội trưởng ĐT Lybia kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này.

Ngoài phát biểu gây sốc trên, Diouf còn khiến ban lãnh đạo Rangers và HLV Walter Smith hết sức bực tức khi anh khẳng định đồng đội của mình Madjid Bougherra rời CLB Scotland trong mùa Hè tới để chuyển sang giải Premier League của Anh. “Madjid cần một thách thức mới vào cuối mùa giải này và anh ấy phải đến Premier League chứ không đâu khác”, Diouf bình luận. Cầu thủ người Senegal vốn không xa lạ với các sự kiện gây tranh cãi. Mới đây anh đã phải nhận thẻ đỏ trong trận derby Scotland giữa Rangers và Celtic, cũng như giễu cợt cầu thủ Jamie Mackie của Queens Park Rangers khi anh này đang chấn thương.

*Chuyên gia gây rối

Thật ra, Diouf đã có cả một tiểu sử dài những rắc rối suốt từ khi anh đến châu Âu chơi bóng. Trong giai đoạn khoác áo CLB Pháp Sochaux, tiền đạo người Senegal đã rất nhiều lần vi phạm nội quy của đội bóng và phải chuyển sang Rennes, nơi anh lái xe không cần bằng và gây ra một vụ tai nạn. Vì lúc đó Diouf mới 18 tuổi, tòa án ở Pháp chỉ phạt anh lao động công ích.

Ngay trong giai đoạn đầu sự nghiệp ở Premier League, Diouf đã dính vào một loạt rắc rối, trong đó có vụ anh nhổ nước bọt các CĐV và cầu thủ đối phương. Ngày 13/3/2003, khi chơi cho Liverpool, anh đã nhổ nước bọt vào các CĐV Celtic trong một trận tứ kết Cúp UEFA được truyền hình trực tiếp. Diouf bị Liverpool phạt 2 tuần lương, UEFA treo giò 2 trận cũng và bị tòa án phạt thêm 5.000 bảng vì xúc phạm người khác.

Bị Liverpool đẩy sang Bolton theo hợp đồng cho mượn, Diouf bị cảnh sát buộc tội nhổ nước bọt vào một CĐV Middlesbrough mới 11 tuổi trong trận hòa 1-1 tháng 11/2004. Sau đó, ngày 27/11/2004 anh lại nhổ vào mặt cầu thủ Portsmouth Arjan de Zeeuw, bị Bolton phạt 2 tuần lương và FA cấm đá 3 trận. Tình hình tồi tệ đến mức HLV Bolton Sam Allardyce từng tiết lộ rằng ông có ý định gửi Diouf đến gặp bác sĩ tâm lý thể thao.

Ngày 20/9/2009, Diouf bị cảnh sát thẩm vấn sau khi bị buộc tội có lời lẽ phân biệt chủng tộc với một cậu bé nhặt bóng trong trận gặp Everton, gọi cậu này là “thằng da trắng chó chết”. Diouf giải thích rằng chính các CĐV Everton đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc và ném chuối vào anh trước, nhưng cảnh sát không thấy có bằng chứng gì khẳng định chuyện đó.

Ngày 8/1/2011, sau trận thắng 1-0 của Blackburn trước QPR ở vòng 3 Cúp FA, HLV QPR Neil Warnock cáo buộc Diouf trêu chọc Mackie khi anh này đang lăn lộn trên sân cỏ vì một chấn thương. Còn bây giờ, đến cả Gaddafi cũng bị Diouf lôi vào cuộc.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm