Ten Hag là một 'đấu sĩ', nhưng lại đang dần mất kiểm soát ở MU

04/05/2024 09:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

Rất khó để hình dung Erik ten Hag vẫn sẽ là huấn luyện viên trưởng của MU vào mùa giải tới. Và thành thật mà nói, có lẽ ông cũng đồng ý với điều đó.

HLV Erik Ten Hag đã chi rất nhiều tiền cho các cầu thủ không đáp ứng được kỳ vọng, khiến MU ngày càng tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Dù vậy, ông xứng đáng nhận được sự tôn trọng với những gì ông đang làm trong các cuộc họp báo - đó là chiến đấu bảo vệ đội bóng.

Ten Hag đang khoác lên mình bộ giáp đấu sĩ, vung thanh kiếm và hứng chịu những mũi tên để che chắn cho các ngôi sao của mình như một người cha giàu lòng bao bọc. Ông ấy đang chống lại cả thế giới - và có lẽ với một con mắt hướng đến công việc tiếp theo - ông ấy muốn nói rõ rằng vấn đề của MU không chỉ nằm ở mình.

Nhưng trong nỗ lực đó, với lòng tự tôn bị tổn thương, Ten Hag đang mất dần kiểm soát.

Ten Hag đang dần mất kiểm soát ở MU

Chiến lược gia người Hà Lan đã cấm các tờ báo và phương tiện truyền thông đưa tin về đội bóng trong một vài dịp. Liệu đó có phải là điều tích cực? Lợi ích nào từ việc đó? Điều này hoàn toàn không hợp lý.

Sir Alex Ferguson từng sử dụng chiến thuật đó, nhưng ông đã giành được rất nhiều chiến thắng và là một nhân vật quyền lực trong làng bóng đá, không phải một người mới bước chân vào Premier League.

Ten Hag thực sự đang ngồi đó và nói, "Tất cả các người đều nói những điều khó nghe về tôi, vì vậy hãy cấm đưa tin về tôi?". Ông ấy đã nói rất dài dòng sau trận bán kết FA Cup gặp Coventry về việc MU bị đối xử khắc nghiệt như thế nào, gọi các bài báo là "đáng xấu hổ".

Nhưng, bạn là MU và bạn đang dẫn trước Coventry 3-0, một đội bóng không thể giành vé dự play-off năm nay - và bạn suýt chút nữa đã để thua. Điều đó nên được báo chí tường thuật theo cách nào khác? Nếu bạn không thi đấu tốt, hãy thừa nhận sự thật, chịu trách nhiệm và tiến lên.

Và làm thế nào để lấy lại quyền kiểm soát? Hãy chơi tốt và giành chiến thắng. Trong bối cảnh hiện tại, một vài người hâm mộ MU đã không còn tin một lời nào Ten Hag nói ra.

Quan điểm: Ten Hag đang dần mất kiểm soát ở MU - Ảnh 2.

Ten Hag đang dần mất kiểm soát ở MU

Những hành động gần đây của Ten Hag gợi nhớ đến hình ảnh một vị huấn luyện viên đang cố gắng "dậm chân" và tuyên bố: "Hãy nhìn này, ngài Sir Jim Ratcliffe, tôi cũng có thể mạnh mẽ nếu tôi muốn. Tôi có thể cứng rắn."

Đôi khi, chiến thuật này có thể phát huy tác dụng, nó giúp đoàn kết phòng thay đồ và cho thấy huấn luyện viên đang chiến đấu vì họ. Nhưng đây là một canh bạc mạo hiểm.

Luôn luôn tồn tại sự chia rẽ giữa các cầu thủ về việc đồng ý hay phản đối những hành động của bạn. Cá là ngay bây giờ, phòng thay đồ của MU đang chia thành hai phe với tỷ lệ 70-30. Ngay cả khi điều đó có lợi cho bạn, thì vẫn còn một phần không nhỏ đội hình tin rằng bạn không có kế hoạch rõ ràng.

Có thể tưởng tượng những cầu thủ như Casemiro và Raphael Varane, những người đã từng thi đấu ở cấp độ cao hơn bất kỳ đồng đội nào của họ, đang nghĩ: "Chúng ta đang làm gì ở đây?".

Họ đã từng chơi cho Real Madrid, câu lạc bộ hàng đầu thế giới, và đó không phải cách họ hành xử.

Kiểm soát thông điệp - Bài toán khó cho Ten Hag

Đội trưởng MU, Bruno Fernandes, gần đây đã úp mở trong một cuộc phỏng vấn về việc anh có thể ra đi và mong muốn được yêu mến. Liệu có cầu thủ nào ở Real Madrid lại từng làm điều đó?

Một khi bạn đánh mất lòng tin của mọi người, bạn có thể hàn gắn lại một chút, nhưng chỉ cần một vết nứt nhỏ xuất hiện, mọi thứ sẽ lại bùng nổ. Chắc chắn, việc đối phó với truyền thông khi mọi thứ không suôn sẻ, hoặc khi mọi người không biết toàn bộ câu chuyện đang diễn ra đằng sau hậu trường là điều rất khó khăn.

Nhưng Ten Hag là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Ông ấy hoàn toàn có khả năng kiểm soát thông điệp. Và việc bắt đầu cấm các phương tiện truyền thông đưa tin chỉ khiến các cầu thủ tò mò đọc và ghi nhớ những bài báo đó.

Ten Hag đang tập trung sai hướng?

Các cầu thủ sẽ nghĩ: "Chờ đã, ông bảo chúng tôi đừng lo lắng về những 'tiếng ồn' bên ngoài, nhưng chính ông lại lo lắng đến mức cấm các phương tiện truyền thông đưa tin về chúng tôi."

Mỗi cầu thủ cần tập trung vào công việc của mình, chứ không phải những gì được viết ra. Điều này cuối cùng chỉ tạo ra thêm rạn nứt. Ten Hag có vẻ như đang lo lắng về những gì người khác nói và nguồn gốc của những thông tin đó, nhưng điều này xảy ra ở mọi câu lạc bộ. Những người như Ten Hag muốn kiểm soát mọi thứ, đặc biệt là khi những điều không hay được nói ra.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm