Hiddink: "Đừng chờ đợi phép màu ở tôi"

12/02/2009 19:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Không tuyên bố đao to búa lớn hay hứa hẹn điều mà các fan Chelsea chờ đợi: phục sinh CLB. Guus Hiddink tỏ ra thận trọng trong ngày đặt chân tới Stamford Bridge làm HLV "The Blues".
 
Hiddink: "Đừng chờ đợi phép màu ở tôi"
 
"Nếu sợ bị sa thải, tôi đã không nhận lời dẫn dắt Chelsea. Không HLV nào mong muốn điều đó cả, nhưng đó là một phần của cuộc chơi và bạn phải chấp nhận. Tôi dẫn dắt Chelsea vì Abramovich đề nghị và tôi có quan hệ tốt với ông ấy. Nhưng tôi không quên mình vẫn chỉ là người làm thuê", Hiddink nói với phóng viên tờ Voetbal của Hà Lan về quyết định dẫn dắt Chelsea của mình.
 
Đã từng làm HLV cho rất nhiều ĐTQG và CLB trong sự nghiệp cầm quân của mình và để lại những thành công vang dội, nhưng Hiddink tỏ ra rất thực tế và thận trong về cuộc phiêu lưu mới mà ông sắp trải qua ở sân Stamford Bridge. "Tôi biết, ban lãnh đạo và các fan của Chelsea chờ đợi ở tôi điều gì. Tôi cũng muốn giúp CLB giành được những kết quả tốt đẹp nhất. Nhưng mọi chuyện không đơn giản. Chelsea có thực lực đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu ở Premier League và Champions League. Nhưng nhiều khi như thế là chưa đủ. Chúng tôi cần tìm lại niềm tin, khát khao chiến thắng, sự tập trung, tinh thần đoàn kết và nhiều yếu tố khác nữa. Đó là chuyện không dễ giải quyết trong một sớm một chiều. Tôi sẽ cố gắng làm cái gì đó cho CLB nhưng mọi người không nên chờ đợi những phép màu vì điều đó không có nhiều trong bóng đá", Hiddink nhìn thẳng vào vấn đề.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm