Terry: "Cả thế giới ủng hộ tôi"

16/11/2011 12:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - John Terry đã bày tỏ sự thất vọng sau khi không thể trực tiếp bào chữa cho các cáo buộc nói anh phân biệt chủng tộc, nhưng khẳng định đã nhận được những tin nhắn từ “khắp nơi trên thế giới” ủng hộ anh.

Trung vệ của Chelsea, đang bị điều tra trong hai vụ riêng rẽ của Sở cảnh sát London và LĐBĐ Anh (FA), đã trở lại đeo băng đội trưởng đội tuyển Anh ở trận giao hữu với Thụy Điển, dù vắng mặt trong chiến thắng bất ngờ vào thứ Bảy tuần trước cũng ở Wembley trước đội đương kim vô địch thế giới TBN.

Những câu hỏi chi tiết liên quan đến quá trình điều tra đang diễn ra, tập trung vào cáo buộc Terry đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong thất bại của Chelsea trước QPR ngày 23/10, đã bị FA cấm công bố cho dư luận để đảm bảo không khiến việc điều tra bị ảnh hưởng tiêu cực. Terry hiện khẳng định anh chỉ muốn tập trung cho những trận đấu trước mắt, cho cả CLB và đội tuyển quốc gia.


Terry tin rằng tất cả đang ủng hộ anh - Ảnh Getty

Cầu thủ 30 tuổi này đã phủ nhận mọi cáo buộc và nhận được sự ủng hộ từ các đồng đội ở tuyển Anh trong thời gian đến tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế. “Tôi ước gì tôi có thể đến đây (phòng họp báo) tuần trước với tư cách một đội trưởng, nhưng HLV đã nói chuyện với tôi và quyết định để tôi được nghỉ”, Terry nói. “Nhưng giờ tôi đã có mặt ở đây và tôi rất tự hào là đội trưởng tuyển Anh. Không gì thay đổi được tôi. Tôi sẽ xử lý tất cả những rắc rối bên ngoài sân cỏ giống như bây giờ. Tôi không phải là người trốn tránh. Tôi chưa bao giờ làm gì sai và sẽ không làm gì sai trong tương lai.”

Cánh cửa chưa khép

HLV tuyển Anh Fabio Capello cũng không hề vướng mắc gì trong việc chọn Terry đá chính trong trận đấu tối thứ Ba. “Anh ấy vô tội cho tới khi mọi chuyện được làm rõ”, chiến lược gia người Italia nói trước trận gặp Thụy Điển, trận đấu chỉ có 50.000 CĐV, thấp nhất ở sân vận động quốc gia của Anh kể từ khi nó khánh thành lại.

Trong trận trước đó gặp TBN, khi Terry ra khởi động ngoài đường piste, trên các khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay đầy khích lệ dành cho anh, giữa những tiếng la ó khó nghe hơn. “Dẫu sao cũng sẽ có người huýt sáo nhắm vào tôi”, Terry nói. “Tôi vẫn hạnh phúc với sự đón nhận từ các CĐV, những tràng pháo tay của họ. Tôi đã chơi rất nhiều trận cho tuyển Anh và phản ứng của các CĐV giúp tôi thấy dễ chịu hơn nhiều”.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân chưa chắc khiến Terry vui mừng. Phil Jagielka, đã được cho phép trở về Everton để hồi phục một chấn thương ngón chân, và Joleon Lescott đã chơi rất tốt ở trận gặp TBN, cho thấy tuyển Anh thực sự có chiều sâu với vị trí trung vệ. Giờ sẽ đến lượt Terry và Gary Cahill phải chứng minh khả năng của họ trong trận gặp Thụy Điển. “Tôi hiểu rằng đây là một thách thức thực sự”, Terry nói trước trận gặp Thụy Điển. “Buổi tối hôm trước (gặp TBN) là một ví dụ tuyệt vời cho thấy tại sao trận nào bạn cũng phải ra sân. Nếu bạn không như thế, hai người sẽ xuất hiện và chơi thật xuất sắc. Điều đó không có nghĩa là tôi ngồi ngoài sân cầu cho họ phạm sai lầm, nhưng tôi đã không thể làm gì ngoài việc ngồi đó chứng kiến hai cầu thủ chơi cực hay đang chiếm chỗ của tôi. Bạn không muốn nhường cơ hội đá chính cho ai, dù là ở Cúp Carling hay đội tuyển quốc gia”.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm