John Terry sốc vì bố bị nhóm côn đồ hành hung

12/11/2010 10:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Theo tin từ tờ Sun (Anh), thủ quân của Chelsea, John Terry đã vô cùng bàng hoàng khi hay tin bố anh bị một nhóm côn đồ tấn công ở nhà ga Upminster, đông bắc London.

Ông Ted Terry, 56 tuổi, đã bị những vết thương rất nghiêm trọng ở đầu khi ông bị một nhóm côn đồ tấn công tại  một nhà ga. Đáng chú ý là kẻ đã dùng một chiếc gậy bằng kim loại liên tiếp đánh vào đầu của ông Ted có quàng chiếc khen in hình cờ của Tottenham Hotspur. Sau khi hành hung, chúng bỏ ông Ted lại với tình trạng thương tích nghiêm trọng.

John Terry và bố trong kì nghỉ hè - Ảnh theo The Sun
Terry đã vô cùng tức giận và bàng hoàng khi nhận được thông báo về sự việc. “Ted đang chịu đựng những vết thương rất nặng phía sau đầu và phải khâu rất nhiều mũi. Ông ấy rất thất vọng vì bị tấn công bởi những kẻ được cho là fan hâm mộ của Spurs bởi vì con ông hiện đang thi đấu cho đội bóng kình địch. John cũng rất sốc về những gì đã xảy ra với bố mình”, một người bạn của gia đình tuyển thủ Anh đã cho hay.


Ông Ted hiện đang trải qua quá trình điều trị ở nhà riêng thuộc Chafford Hundred, Essex. Ông bị tấn công tại nhà ga Upminster hôm tối thứ Bảy (6/11) bởi những kẻ côn đồ được cho là CĐV của Tottenham, đang trên đường trở về sau khi dự khán trận đấu mà đội bóng của Harry Redknapp nhận thất bại 2-4 trước Bolton.

Nguyên nhân của vụ tấn công hiện vẫn chưa được làm rõ nhưng theo một số nguồn tin thì bọn du côn biết mục tiêu chúng tấn công là ai bởi hồi đầu năm nay hình ảnh của ông Ted xuất hiện trên nhiều mặt báo do bị bắt quả tang buôn bán cocaine. Một phóng viên của tờ News of The World (Anh) đã cải trang thành người mua để quay lén cảnh bố của Terry buôn bán ma túy. Ngay sau khi cuộn băng được phát tán, Ted cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, mẹ Terry, bà Sue cũng bị phát giác ăn trộm quần áo và tạp phẩm có tổng trị giá 800 bảng tại hai siêu thị Marks & Spencer và Tesco.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm