Tevez đến, Milito phải đi?

28/07/2011 10:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Carlos Tevez sắp sửa cập bến Inter, nhưng sự có mặt của ngôi sao người Argentina rất có thể sẽ đẩy đi khỏi Inter một ngôi sao người Argentina khác, người hùng của “Cú ăn ba lịch sử” 2010, Diego Milito.

Phải đến Chủ nhật này, cuộc nói chuyện giữa Inter và Man City về vụ chuyển nhượng Tevez mới chính thức diễn ra, nhưng quan điểm chung của báo chí Italia từ mấy ngày nay là đã coi tiền đạo cá tính mạnh này như một cầu thủ Inter. Lý do là khả năng Tevez chuyển tới Inter hầu như chắc chắn sẽ xảy ra, trừ khi chính Inter từ chối chiêu mộ tiền đạo này như cách Corinthians “chạy làng” hồi tuần trước. Không bán được Tevez cho Corinthians là ngoài mong muốn của các ông chủ Man City, nên Inter là phía đang nắm đằng chuôi trong vụ này. Sau khi có Sergio Aguero, Man City càng muốn “giải tán” ngôi sao lắm tài nhiều tật này với bất cứ giá nào, kể cả là đem cho mượn miễn phí.

Tevez sẽ tới Inter - Ảnh Getty

Tình cảnh của Diego Milito ở Inter thì khác, do anh vẫn rất được yêu mến và cũng chưa từng bày tỏ ý định rời khỏi sân Giuseppe Meazza, nhưng nếu Inter mua thêm chân sút, đặc biệt là Tevez, vị trí của “Hoàng tử” sẽ bị lung lay mạnh. Trên lý thuyết, Inter cần rất nhiều tiền đạo để phục vụ cho sơ đồ tấn công với 3 chân sút của HLV Gasperini, trong khi số tiền đạo hiện tại của Inter không phải là nhiều. Nhưng thực tế thì Inter đang thiếu những tiền đạo biết hoạt động rộng như Tevez hay Palacio, mà lại thừa tiền đạo đá cắm. Nếu tiền đạo trẻ Luc Castaignos chơi tốt, Milito sẽ chỉ là sự lựa chọn số 4 cho vị trí trung phong sau Pazzini, Eto’o và Castaignos.

Nếu Inter có Tevez, bộ ba tấn công lý tưởng sẽ là Tevez (phải) - Pazzini (giữa) - Eto’o (trái). Không có chỗ cho Milito. Ở tuổi 32, “Hoàng tử” không còn trẻ nữa, nhưng cũng không phải đã quá già. Anh vẫn còn khát khao thi đấu và sẽ khó lòng chấp nhận vai phụ một khi không bị chấn thương hành hạ. Những chấn thương liên miên mùa giải trước ngăn anh ra sân thường xuyên và người ta đã thấy hệ quả nhãn tiền: Milito đã sa sút khó tưởng tượng chỉ ít tháng sau khi giành giải kép “Cầu thủ/tiền đạo hay nhất Champions League mùa 2009-10”. Nếu tiếp tục phải mài ghế dự bị mỗi cuối tuần, sự nghiệp của tiền đạo mắn bàn thắng này có thể sẽ sớm tàn lụi.


Song nếu rời Inter, Milito sẽ đi đâu? Câu hỏi này nếu đưa ra ở thời điểm tròn 1 năm trước, sẽ có vô số đáp án trả lời, nhưng hiện tại, rất khó. Lý do không phải vì Milito đã hết thời, mà vì mức lương của anh đang là quá cao so với khả năng của các đội còn muốn chiêu mộ anh. Genoa là đội luôn muốn đưa anh trở về lần thứ 3 trong sự nghiệp, nhưng họ sẽ chỉ chịu đựng được 1/2 khoản lương khoảng 4 triệu euro/năm mà Milito đang nhận tại Inter. Milito cũng từng thổ lộ muốn trở lại Genoa để đền đáp sự yêu mến của người hâm mộ, nhưng liệu anh có chấp nhận giảm nửa lương chỉ nhằm mục đích được ra sân và tìm lại niềm vui hay không?

“Tango” đổi lấy “Tango”

Giải pháp giờ đây nằm ở cái tên Rodrigo Palacio, cũng là một tiền đạo người Argentina, học trò cũ của HLV Gasperini khi ông còn dẫn dắt Genoa. Palacio là cái tên đầu tiên Gasperini đề nghị Inter mua về nhằm phục vụ cho sơ đồ 3 tiền đạo, nhưng chủ tịch Preziosi của Genoa tuyên bố chỉ để cầu thủ đa năng này sang Inter nếu nhận được Goran Pandev. Ý tưởng này đã sớm đổ vỡ do Pandev từ chối ra đi. Mới nhất, có tin cho rằng Inter đề nghị đưa 1/2 giá trị của tân binh Castaignos vào hợp đồng, song cách dễ nhất để khiến Preziosi xiêu lòng là điền vào đó cái tên Diego Milito. Chỉ có điều, nếu theo cách này, cả Inter lẫn Milito cùng phải chịu thiệt thòi: Milito chấp nhận giảm một phần lương, còn Inter gánh đỡ phần chênh lệch cho đến hết hợp đồng hiện tại (2014).

Theo báo giới, Inter sẽ gặp Genoa vào ngày 3/8 để bàn việc đổi chác này.

Bách Việt





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm