Tevez có xứng đáng là biểu tượng của Man City?

07/09/2011 12:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tôi không nghĩ tôi sẽ mất vị trí. Tôi là biểu tượng. Tôi là thủ quân. Carlos Tevez khi nào cũng "Tôi, tôi và tôi". Quá nhiều cái "tôi" trong khi nếu là thủ quân, là biểu tượng của Man City, anh cần đưa cái "chúng tôi" lên đầu.

Carlos Tevez - Ảnh Getty

Tevez từng là thủ lĩnh của Man City, không chỉ vì anh mang băng đội trưởng. Tevez từng là cầu thủ quan trọng nhất của Man City, không chỉ vì anh chuyển đến từ kình địch M.U và hình ảnh của anh xuất hiện trên những tấm poster in dòng chữ "Chào mừng đến với Manchester!". Tevez từng là gương mặt không thể thay thế trên hàng công, không chỉ vì anh luôn là chân sút số 1 của đội bóng trong hai mùa qua.

Bây giờ, anh nhắc lại chuyện đó, nhắc lại vai trò của anh trong thời điểm mà sự nghiệp của anh rơi vào bế tắc, đúng theo kiểu đi không được, ở cũng không xong. Mục đích của anh là gì? Muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng chính anh là người hùng của mùa trước, mùa giải mà Man City đã hoàn thành mục tiêu giành vé dự Champions League và lần đầu tiên sau 35 năm đoạt một danh hiệu (Cúp FA)? Muốn lưu ý với HLV Roberto Mancini rằng bỏ rơi anh trên băng ghế dự bị như mấy trận vừa qua là sự phí phạm?

Bản chất Man City hiện tại được xây dựng dựa trên sức mạnh tiền bạc của ông chủ tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour. Mọi thứ ở đội bóng này đều được giải quyết bằng tiền. Họ dùng tiền để từng bước nâng cấp đội bóng, lôi kéo những ngôi sao hàng đầu thế giới, thay HLV khi thấy cần thiết. Và biểu tượng của đội bóng cũng được tạo nên từ tiền bạc. Không phải Tevez mà chính là Robinho mới là người đầu tiên Man City muốn biến thành biểu tượng mới. Như Tevez sau này, Robinho từng là cầu thủ đắt giá nhất, là chân sút số 1, được trao băng thủ quân. Chỉ sau 1 mùa, dù rất thành công, Robinho cảm thấy chán cuộc sống ở Anh. Man City buộc phải xây dựng biểu tượng mới và đó là Tevez.

Tính tình của Tevez còn "khó lường hơn". Hồi giữa mùa trước, anh từng đột ngột đòi ra đi, với lý do liên quan đến mâu thuẫn cấp cao (giữa anh, người đại diện và một số thành viên trong BLĐ Man City). Nằng nặc đòi đi nhưng chỉ vài ba tuần thì rút đơn. Đến Hè này, anh lại nộp đơn, lý do là gia đình. Suýt đi. Thương vụ giữa Man City và Corinthians về tương lai của Tevez chỉ đổ vỡ vào phút chót. Ở thời điểm ấy, Man City không muốn rơi vào thế thụ động. Và họ đã mua Sergio Aguero, tài năng không hề kém anh.

Đi không được, đội bóng vẫn thắng mà không cần anh, Tevez giờ lại nói rằng "Tôi vẫn là đội trưởng và biểu tượng của đội bóng". Tevez không xứng đáng với vai trò danh giá đó. Biểu tượng và thủ quân của đội bóng cần đặt quyền lợi của tập thể lên trên. Nhưng những gì anh đã làm đều chỉ phục vụ cho quyền lợi cá nhân của anh, dù là tiền bạc hay tình cảm, mà không cần quan tâm đến số phận của đội bóng như thế nào. Anh đã được trao cơ hội, trao quyền lực. Nhưng chính anh đã tự mình ném đi. Rồi bây giờ anh muốn đòi lại. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như thế phải không Tevez?

Chiến thắng của Mancini

Những gì đang diễn ra với Tevez được xem là chiến thắng của HLV Mancini. Mùa trước, quyền lực của ông còn kém cả Tevez. Tiền đạo người Argentina này sẵn sàng gây chuyện với ông ngay bên đường pitch khi bị thay ra. Trong một trận đấu với Newcastle, trước mặt các đồng đội ngay trong phòng thay đồ, Tevez đã chỉ trích Mancini là quá hèn nhát và thận trọng khi sử dụng chiến thuật thiên về phòng ngự.

Phải thừa nhận Mancini giỏi chịu đựng, nhưng không có nghĩa ông chịu lép vế. Mùa trước, Man City thực sự cần tài năng của Tevez để hoàn thành những mục tiêu đề ra, trong đó có vé dự Champions League. Nhưng bây giờ thì khác. Sau những thành tích đáng nể, quyền lực của Mancini ngày càng lớn dần ở sân Etihad. Mùa trước, đẩy Tevez lên băng ghế dự bị ở trận đấu lớn như gặp Tottenham thì đúng là... loạn. Mùa này, không Tevez, Man City vẫn đại thắng 5-1 nhờ sự tỏa sáng của cặp tiền đạo Dzeko - Aguero. Mùa trước, dù yêu hay ghét, Mancini không thể không dùng anh. Mùa này, dù yêu hay ghét, Tevez không thể không tuân lệnh của HLV người Italia. Tình thế của anh bây giờ là cực kỳ gian nan. Không hề có sự đảm bảo rằng Tevez sẽ được ra đi vào mùa Đông tới, hay mùa Hè sang năm. Anh hoàn toàn có thể trở thành phiên bản mới của những Robinho, Adebayor, Bellamy.

Khi người ta có nhiều tiền, không có gì là không thể thay thế. Vấn đề biểu tượng hay đội trưởng là quá nhỏ bé. Man City giờ chỉ sợ thay... chủ mà thôi!

Đức Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm