Tevez đã xin lỗi Man City: Đoạn kết cho cuộc nổi loạn?

23/02/2012 19:15 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Carlos Tevez cuối cùng đã nói được lời khó nhất với anh: Xin lỗi! Một chương mới trong sự nghiệp đầy bão tố của tiền đạo 28 tuổi sẽ lại được bắt đầu?



Tevez đã xin lỗi Man City - Ảnh Getty

Những diễn biến ly kì xung quanh câu chuyện Carlos Tevez vào đêm 28/9 ở Munich đã từng là một thứ gia vị thời thượng cho giới mộ điệu tại Anh Quốc giờ có thể sẽ kết thúc. Tiền đạo người Argentina cuối cùng đã gửi lời xin lỗi chính thức tới toàn thể “những người mà tôi đã xúc phạm và cho những hành động sai trái tôi gây ra suốt nhiều tháng qua”. Hành động trên có thể sẽ mở ra một tương lai mới cho Tevez. Đã đến lúc, những kí ức Munich nên được cho vào quên lãng?

Không đơn giản vậy, vì đây là Premier League, giải đấu mà cả vũ trụ đang theo dõi. Và đó là chuyện về Tevez, ngôi sao đã không bao giờ ngừng thể hiện cái tôi đầy khác biệt của bản thân kể từ ngày gia nhập West Ham hồi năm 2006.

Hãy cùng quay ngược quá khứ trở về cái đêm ấy: lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, ngày 28/9, sân Allianz Arena, 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, khi Man City vẫn đang bị dẫn 2-0, Roberto Mancini rút Edin Dzeko thay bằng Nigel de Jong. Quyết định trên làm Tevez, người mới được gọi khởi động ít phút trước, tức phát điên lên. Anh từ chối khởi động lần thứ 2 khi được gọi lại. Từ đó, thiên truyện về Tevez chính thức bắt đầu.

Một sự cố rất nhỏ thôi, nhưng đã trở thành cơn địa chấn chia rẽ mối quan hệ giữa Tevez và HLV Mancini. Chiến lược gia người Ý, trả lời phỏng vấn trong sự tức giận sau trận đấu: “Nếu một cầu thủ đang chơi cho Manchester City ở Champions League và nhận được một núi tiền nhưng vẫn hành động như vậy (từ chối khởi động), anh ta có thể không bao giờ được chơi bóng thêm nữa. Tôi đã giúp đỡ anh ta suốt 2 năm qua và tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Mọi chuyện về anh ta với tôi đã kết thúc.”

Mối quan hệ giữa họ được tạo lập không phải chỉ trong một sớm một chiều. Nó được xây dựng trong một tổng thể liên quan tới quyền lợi của cả tập thể Man City. Mancini đã từng gửi lời chia sẻ tới Tevez khi con gái của anh bị sinh sớm hồi tháng 2 năm 2010 ở Buenos Aires và chào đón anh trở lại đội bóng sau khi từ chối những đề nghị chuyển nhượng (cho Tevez). Tháng 12 năm đó, Tevez đề xuất mong muốn ra đi khi mối quan hệ giữa anh với Garry Cook, người sau đó trở thành GĐĐH của City, đổ vỡ. Mancini chính là người giữ anh ở lại. Lần tiếp nữa, khi tiền đạo 28 tuổi bày tỏ mong muốn được ở gần gia đình hơn hồi tháng 7 năm ngoái, anh thậm chí đã liên hệ một vụ chuyển nhượng tới Corinthians và chỉ quay lại Manchester sau những nỗ lực của Mancini.

Xin lỗi vẫn chưa đủ

Sau vụ Munich, số đồng minh của Tevez ngày càng giảm xuống, cuối cùng chỉ còn vài cố vấn thân cận. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh, dù đã đề nghị Tevez trở lại ngay sau vụ việc, nhưng cũng không có thêm bất kì động thái nào khi anh quyết định chống lệnh Man City bay trở về Argentina hồi tháng 11, từ đó, tiếp tục vắng mặt 3 tháng cho tới khi trở lại Anh cuối tuần trước.

Ngay cả khi chuẩn bị trở lại Anh, Tevez cũng không dừng trò hề của mình lại. Anh khẳng định đã bị đối xử “như một con chó” trong khi Mancini vặn lại rằng ông đã “đối xử quá tốt” với Tevez. Lúc này, người hâm mộ đang chờ đợi câu trả lời của chiến lược gia người Ý đối với lời xin lỗi của Tevez. Ông sẽ hành xử ra sao nếu Tevez có thể trở lại và chơi bóng như cách anh đã từng thể hiện vì Man City. Chủ nghĩa thực dụng có thể lên ngôi. Mancini sẽ không loại ra một cầu thủ đẳng cấp, người đã tiêu tốn 9 triệu bảng của những ông chủ và từng là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của ông chứ? Không đâu, một chiến lược gia muốn dẫn đội bóng tới chức vô địch nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1968 sẽ không hành động như vậy.

Man City đã bị loại khỏi 3 đấu trường sau đêm Munich đó. Aguero mới ghi 2 bàn sau 8 trận gần đây, Dzeko chưa hoàn toàn được tin tưởng còn đặt cược vào Balotelli thì quá liều lĩnh. Mancini nhận thức được điều đó và ông buộc phải hành động thật mềm mỏng với Tevez: “Sẽ tốt cho chúng ta hơn nếu Tevez ở đây.” Bàn cờ đã xoay về phía Tevez. Hạn chế phần bản năng đi, cống hiến và hi sinh nhiều hơn, giờ là lúc người hâm mộ City chờ câu trả lời của anh.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm