Tại sao Tevez không nên đến Man City?

12/05/2009 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuối tuần trước, tiền đạo người Argentina Carlos Tevez đã tuyên bố anh sẵn sàng đến chơi cho đối thủ cùng thành phố với M.U vào mùa tới. Nhưng bàn thắng mà Tevez ghi được vào lưới đội bóng tương lai (?) là một bằng chứng cho thấy anh không nên chuyển hộ khẩu tới sân City of Manchester.

Đội bóng áo Xanh không đến nỗi là một nỗi hổ thẹn khi rời Old Trafford vào đêm Chủ nhật. Nhưng quả thật họ đã gây thất vọng khi không thể gây chút khó khăn cho các nhà ĐKVĐ. M.U đã dẫn trước 2 bàn sau 45 phút đầu tiên, đã thoải mái kết thúc trận đấu bằng ba điểm gọn ghẽ trong khi nhiều người chờ đợi đối thủ của họ phải làm được hơn thế. Mùa trước Man City của Sven Goran Eriksson đã phá hỏng lễ tưởng niệm thảm họa Munich bằng cách đánh bại M.U ngay trên sân khách. Đó còn là chiến thắng thứ hai của Man City trong trận derby ở mùa đó. Nhưng lần này không có chút cơ hội nào cho đội bóng áo xanh lặp lại thành tích ấy.
 
Tevez không nên đến Man City?

Cũng chẳng phải ngạc nhiên. Trong giai đoạn này mùa trước, họ đã hoàn tất mùa bóng bằng thất bại 1-8 trước Middlesbrough và những gì đang diễn ra cho thấy Man City vẫn còn một chặng đường dài trước khi biến thành một đội bóng lớn thực sự, bất chấp họ có bỏ ra bao nhiêu tiền bạc đi nữa. Việc Felipe Caicedo, một cầu thủ Ecuador đã chơi cho 3 CLB khác nhau ở 3 nước trong 3 năm qua, rời sân để Valeri Bojinov, tiền đạo người Bulgaria chơi cho 4 CLB ở 2 nước trong 5 năm qua, là biểu tượng cho một đội bóng chắp vá và thiếu ổn định ra sao.

Lúc này lúc khác, Man City có thể bất ngờ đánh bại M.U, nhưng cái kiểu giật gấu vá vai của Mark Hughes, tập hợp những cầu thủ đắt tiền, bị rao bán và được trả lương cao một cách vội vã để rồi tạo nên một đội bóng rời rạc, yếu ớt và hoàn toàn thiếu nền tảng. Điều đó khiến đội bóng áo xanh trở thành một đối thủ có thể gây ra những bất ngờ, nhưng còn xa mới sánh ngang được với những ông lớn thứ thiệt. Lúc này lúc khác, các cầu thủ Man City bỗng nhiên chơi ăn ý với nhau và phát huy tối đa những điểm mạnh cá nhân đã giúp họ có mặt ở City of Manchester, nhưng Hughes không thể duy trì điều đó cả mùa giải.

Mùa giải này đã bắt đầu bằng hợp đồng kỷ lục với Robinho vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, cộng thêm việc gần như có được Kaka vào mùa Đông, nhưng vấn đề là sự tiến bộ cần thời gian, chứ không thể đến cùng với các ngôi sao như một điều tất yếu.

Đối lập hoàn toàn chính là M.U của Ferguson ở Old Trafford hôm Chủ nhật. Đội chủ nhà cũng không chơi với phong độ tốt nhất, nhưng tất cả các mảnh ghép của chiến lược gia người Scotland, như thường lệ, ăn khớp với chiếc khung tranh một cách hoàn hảo. Một trận đấu vững vàng, gọn ghẽ, đơn giản và hiệu quả, không cần đẹp mắt, không mang tính trình diễn, nhưng vẫn là quá thừa để vượt qua Man City. Carlos Tevez đầy quyết tâm chứng tỏ mình. Cristiano Ronaldo xuất sắc như mọi khi và được nghỉ ngơi chỉ sau 59 phút. Nemanja Vidic chỉ huy tuyến phòng ngự hiệu quả. Dimitar Berbatov vẫn lười di chuyển, nhưng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tất cả các cầu thủ lớn của đội chủ nhà đã làm được điều cần phải làm.

Một sự tương phản rõ rệt khác là ở những gì mà Tevez cùng Robinho thể hiện trên sân. Tiền đạo người Argentina có một bàn thắng đẹp mắt, nhưng đó mới chỉ là bàn thứ 4 của anh cho M.U ở Premier League mùa này. Dẫu thế, chưa bao giờ có CĐV áo đỏ nào dám nghi ngờ quyết tâm cống hiến của Tevez cho đội nhà. Ngược lại, Robinho đã sớm được tôn sùng như một siêu sao mới của City of Manchester nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc mùa giải trong thất vọng vì sự lười biếng, ích kỷ và thiếu chuyên nghiệp. Khó mà kết luận ngay về mặt chuyên môn thì giữa Robinho và Tevez ai giỏi hơn, nhưng có một điều chắc chắn là chân sút của M.U, như rất nhiều cầu thủ khác khoác lên mình chiếc áo đỏ, quyết tâm hơn hẳn so với những đồng nghiệp cùng thành phố và đôi khi, chính điều đó, chứ không phải những thứ xa vời như lịch sử, truyền thống hay đẳng cấp, đã làm nên sự khác biệt.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm