01h45 ngày 25/8, Udinese - Arsenal: Đôi chân, cái đầu và những trái tim

24/08/2011 12:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Để giành quyền tham dự vòng bảng Champions League, Udinese buộc phải thắng Arsenal với tỷ số tối thiểu 2-0. Không hề đơn giản chút nào, khi đối phương luôn nằm trong nhóm các đội mạnh trên sân chơi châu Âu nhiều năm qua. Nhưng, không có gì là không thể!

Arsenal chuẩn bị cho trận gặp Udinese - Ảnh Getty

Sau 6 năm, Udinese giành quyền trở lại Champions League, sân chơi của danh vọng và tiền bạc. Một câu hỏi được đặt ra: đến khi nào thì đội bóng vùng đông bắc Italia sẽ lại xuất hiện ở Champions League? Một chu kỳ 6 năm khác, hay lâu hơn nữa (hoặc cũng có thể ngắn hơn)?

Thật khó để có được câu trả lời, vì điều này phụ thuộc hoàn toàn vào tương lai. Chỉ biết rằng, cạnh tranh một vé dự Champions League mùa giải 2012-13 là điều không hề dễ dàng với Udinese. Bởi vì, sẽ chỉ có 3 đội đứng đầu Serie A 2011-12 mới được quyền bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Thế nên, khi mà tương lai là một câu chuyện bí ẩn, và không có nhiều điều hứa hẹn, những gì Udinese có thể làm lúc này là chiến đấu hết mình cho các mục tiêu hiện tại. Cụ thể, đánh bại đối thủ sừng sỏ Arsenal là điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ Udinese ở thời điểm này, để hiện thực hóa giấc mơ bước vào vòng bảng Champions League.

Như HLV Guidolin thừa nhận, Udinese chỉ có 40% cơ hội so với 60% của Arsenal. Đó là sự khiêm nhường, nhưng hoàn toàn đúng với thực tế. Thất bại 0-1 trên sân Emirates cách đây một tuần khiến Udinese chịu bất lợi hơn so với Arsenal. Để được góp mặt trong nhóm 32 đội dự vòng đấu bảng, yêu cầu bắt buộc với Udinese là phải chiến thắng với cách biệt 2 bàn.

Không có gì là không thể

Ghi 2 bàn vào lưới Arsenal và giữ sạch lưới là nhiệm vụ không đơn giản. Tuy nhiên, không có gì là không thể, như dòng chữ “Nulla è impossibile” được treo ở Friuli từ gần một tuần nay. Với 27.000 tifosi cuồng nhiệt đã đặt sẵn chỗ ở Friuli, Udinese vẫn có quyền hy vọng.

Vấn đề đặt ra với Udinese lúc này là rũ bỏ mọi áp lực, để giữ được tinh thần thoải mái nhất, và chơi một trận đấu để đời.  Đó không chỉ là trận đấu của những đôi chân và cái đầu, mà đội quân của HLV Guidolin phải đặt cả trái mình vào từng pha bóng.

“Người Anh luôn làm được tốt hơn khi đối đầu với những đội bóng Italia. Điều quan trọng là chúng tôi phải biết tạo ra và nắm bắt những cơ hội nhỏ nhất. Chúng tôi cần một chút may mắn, nhưng trên hết là phải thi đấu bằng trái tim”, thuyền trưởng Guidolin gửi đi thông điệp đến các học trò.

Có lẽ, trái tim và tinh thần là điều mà Udinese không thiếu. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, họ không có gì để mất. Những con người ấy thừa hiểu rằng, đây là cơ hội để họ lột xác, và thực sự bước chân lên một tầm cao mới. Danh dự và tiền bạc sẽ được quyết định trong vòng 90 phút sắp tới tại Friuli. Nói đúng hơn, đây là lúc để các cầu thủ Udinese thay đổi cuộc đời mình.

Trong khi những cầu thủ trẻ đứng trước cơ hội để đổi đời, thì đội trưởng Di Natale mang một tâm trạng hoàn toàn khác. Đây có thể sẽ là Champions League cuối cùng trong sự nghiệp của Di Natale, người hiện sắp bước sang tuổi 34 (sinh nhật 13/10), và cũng là chứng nhân của lần Udinese được bước ra biển lớn cách đây 6 năm.

Ở Emirates một tuần trước, việc Di Natale bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn là một trong những nguyên nhân khiến Udinese thất bại, trong trận đấu mà họ thi đấu không kém đội chủ nhà. Sự nghiệp không còn kéo dài nữa, và cơ hội cũng không nhiều, 90 phút ở Friuli là cơ hội để Di Natale chuộc lỗi, đồng thời viết một trang sử mới cho Udinese cũng như bản thân.

Dự đoán: 2-1


 Ngọc Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm