Thắng Thanh Hóa, HN T&T đã thấy Cup vô địch

19/08/2013 06:59 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-2 trong thế trận trên chân một cách vô cùng thuyết phục, HN.T&T gần như đã chạm một tay vào Cúp vô địch mùa bóng năm nay.

Chiều qua, sân Hàng Đẫy đã tiếp đón lượng CĐV đông đảo của Thanh Hóa, khi họ ngồi gần kín một nửa khán đài B, hoàn toàn áp đảo so với đội ngũ CĐV ăn lương của HN.T&T tại đây. Tuy nhiên, cục diện trên sân lại hoàn toàn trái ngược, khi HN.T&T là đội bóng làm chủ cuộc chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí.

Đội chủ nhà đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi ngay ở phút thứ 8, Samson đã thực hiện thành công quả 11m để đưa HN.T&T vượt lên dẫn bàn. Trước đó, Bật Hiếu đã để xổng Samson sau một tình huống tấn công của HN.T&T bên cánh phải, và pha phạm lỗi rất lộ của trung vệ này đã khiến đội khách phải chịu bàn thua từ sớm.

Lợi thế có bàn dẫn trước đã giúp HN.T&T triển khai lối chơi chậm chắc của mình, còn Thanh Hóa chủ yếu lên bóng bên cánh phải để tìm kiếm những quả phạt trực tiếp nhằm tận dụng cái chân trái rất khéo của Ceh. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu dưới sức, Ceh đã không có pha đá phạt trực tiếp nào thành bàn hoặc tạo nên sóng gió thực sự trước khung thành thủ môn Hồng Sơn.

HN.T&T đang thẳng tiến tới danh hiệu vô địch mùa này. Ảnh: VSI

Tưởng như HN.T&T sẽ kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn bàn thì 3 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp, hậu vệ Hồng Tiến để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha tạt bóng của Abass khiến HN.T&T bị thổi phạt 11m. Từ chấm penalty, Ceh đã không mắc sai lầm nào để mang lại bàn thắng gỡ hòa cho Thanh Hóa.

Thế nhưng, HN.T&T không phải chờ lâu để khôi phục lợi thế dẫn bàn, bởi hàng thủ Thanh Hóa bất ngờ thi đấu cực kỳ lỏng lẻo sau khi bước vào hiệp 2. Trong khoảng thời gian từ phút 47 tới phút 51, Samson liên tục có cơ hội dứt điểm ở tư thế không người kèm trong vòng cấm Thanh Hóa, và sau 3 cú đánh đầu nguy hiểm liên tiếp, trong đó có một cú dội cột dọc bật ra, Samson đã hoàn tất cú đúp của mình trong trận này.

Sau khi Thanh Hóa bị thủng lưới lần thứ 2, HLV Mai Đức Chung liên tục có sự điều chỉnh như kéo Hồng Quân về đá tiền vệ thay Tiến Thành để đẩy Ceh lên đá tiền đạo cùng Abass hay đưa Quốc Phương vào sân, nhưng tất cả những biện pháp này đều không mang lại hiệu quả.

HN.T&T vẫn là đội bóng thi đấu sắc sảo và chủ động hơn với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Sau rất nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, phải tới phút 79, HN.T&T mới nới rộng cách biệt tỷ số thành 3-1 nhờ cú sút 11m được thực hiện thành công của Ngọc Duy.

Hy vọng lội ngược dòng của Thanh Hóa chính thức chấm dứt ở phút 86, sau khi tiền vệ phòng ngự Thế Dương phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy thế, trong thế trận 10 chống 11, Thanh Hóa vẫn gỡ thêm được một bàn nữa ở phút 90+2, và vẫn là Ceh thực hiện thành công quả penalty thứ 2 mà Abass kiếm được trong trận này.

Chiến thắng 3-2 nghiêng về HN.T&T là kết quả hoàn toàn xứng đáng, bởi đội chủ nhà đã chơi hay hơn Thanh Hóa trong toàn bộ thời gian của trận đấu, và nếu các chân sút HN.T&T dứt điểm tốt hơn thì cách biệt tỷ số đã không chỉ là một bàn. Như vậy, trong 3 mùa bóng gần đây nhất, Thanh Hóa đều thua HN.T&T cả trên sân nhà lẫn sân khách, và đội bóng Thủ đô đang là cái tên tạo nên sự ám ảnh lớn nhất với CĐV xứ Thanh.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm