Tổng Biên tập tờ As: Có cái gì đó không ổn ở Barca

19/05/2012 06:19 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trong một bài viết mang tựa đề “ Khi Barca không còn sử dụng chất khử mùi” , Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, nhận xét “có một cái gì đó không ổn” đang xảy ra ở đội bóng xứ Catalunya. Bài báo viết:

“Guardiola ra đi, CLB ở lại”, tôi đã từng đặt tít đại loại như thế vào cái ngày mà sự chia tay của Pep được thông báo. Tôi thích cái cảm giác rằng ở Barca luôn có một sự thay thế tìm thấy từ bên trong, dù đó là Xavi và Iniesta, Busquets và Pedro, Cuenca và Tello, hay Tito Vilanova.  Nhưng ngày tháng trôi qua và tôi bắt đầu nghĩ cái hình ảnh của “Thế giới Disney” là không chính xác và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải nói ra. Trong sự thay thế Guardiola đã có một cái gì đó không ổn, không được giải quyết một cách thỏa đáng. Có cái gì đó để lại cảm giác việc Guardiola ra đi không hạnh phúc và trật tự như tôi cảm thấy lúc ban đầu.


Điều gì đang xảy ra ở Barca? - Ảnh Getty

Tôi từng tin Bielsa sẽ là người thay Guardiola, do những gì tiếp nhận được ở nơi này, nơi khác. Bielsa lúc đó chưa tái ký hợp đồng với Athletic ( giờ vẫn thế), ông cực giống Guardiola, cũng rất thành công với Athletic (một CLB của tuyến trẻ như Barca) và nói với giọng có cảm tình: Bielsa cũng đủ điên để gánh vác một trách nhiệm lớn như làm HLV của Barca. Nhưng Rosell không muốn Guardiola tự lựa chọn người thay thế mình. Ông ta muốn một giải pháp khác, đó là thay Guardiola bằng cái bóng của chính mình, nhưng lại làm điều đó sau lưng Guardiola.  

Với những gì được tiết lộ sau này, có vẻ đó là một đòn đâm lén mà Guardiola không thể đối phó được. Và điều này mở ra một viễn cảnh xấu cho Barca, giờ đây bỗng nhiên từ bỏ sử dụng chất khử mùi. Laporta đã mở các con bài lên bàn và tiết lộ này đã trở thành câu chuyện quốc gia. CLB từng có vẻ nắm trong tay tất cả các giải pháp, giờ còn lâu mới được thế. Điều tệ hại nhất với Vilanova là bắt đầu công việc của mình trong bối cảnh bị nghi ngờ đã không trung thành với người dẫn dắt ông trưởng thành. Uy tín của Guardiola là nhựa sống của Barca trong những năm qua. Bây giờ người ta nhìn Barcelona với con mắt khác.

Tổng Biên tập tờ Sport: Barca đang dậy sóng

Trong khi đó, trong bài viết với tựa đề “Khi một bài báo kích nổ cuộc tranh cãi”, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, đã nhận xét “mặt nước của Barca đang dậy sóng”. Bài báo viết:

XUNG QUANH XÁO ĐỘNG. Mặt nước bao quanh Barca đang nổi sóng. Sau những danh hiệu và bình yên, khi mọi thứ có vẻ cho thấy cuộc chuyển giao từ Guardiola sang Vilanova được thực hiện một cách mẫu mực, thì một bài báo đã kích nổ một cuộc tranh cãi làm sống dậy những mẫu thuẫn trước đây và phơi bày những hành vi vẩn đục. Barca đã lên tiếng tố cáo một bài viết của Salvador Sostres đăng trên tờ El Mundo, trong đó tác giả nói về những sự phản bội và mâu thuẫn giữa Sandro Rosell và Guardiola. Đơn kiện của CLB còn gây ầm ĩ hơn cả bản thân bài báo, nghiễm nhiên tạo ra một tác động loa phóng thanh đối với giới truyền thông. Chúng tôi đã từng ủng hộ việc Barcelona lên tiếng kiện kênh COPE khi họ vu cáo “các cầu thủ Barca sử dụng doping”, nhưng việc CLB công khai kiện một bài báo mang ý kiến cá nhân lần này có vẻ là một sai lầm chiến lược, vì nó có thể tạo ra một phản ứng “boomerang”. 

TẠI SAO LÀ BÂY GIỜ. Chính sách của ban lãnh đạo Barca là không lao vào các cuộc chiến vô ích và làm ngơ trước những lời chỉ trích ngu ngốc. Điều bất ngờ là vào thời điểm này họ lại dính vào sự khiêu khích, sau khi đã bỏ qua những cáo buộc còn nghiêm trọng hơn, thí dụ khi Mourinho nói nguyên văn trong một cuộc họp báo: “ Guardiola đã giành được một Champions mà nếu là tôi sẽ phải xấu hổ vì giành được nó”. Nếu đến như thế mà CLB đã không lên tiếng bảo vệ danh dự của HLV của mình, thì tại sao bây giờ họ lại phải quan trọng hóa một bài báo mà dư âm có thể chỉ kéo dài được trong 24 tiếng. Chỉ vì thông tin Guardiola muốn việc công bố sự ra đi của mình không diễn ra cùng một lúc với sự thông báo Tito lên làm HLV mới, mà bây giời người ta nói đến sự thay thế nhiều hơn là trận chung kết Cúp Nhà vua đang đến.

SỰ SỈ NHỤC SO SÁNH. Trong mùa bóng này, ở Barca đã xảy ra những chuyện quan trọng hơn nhiều mà CLB vẫn lặng im. Khi Mourinho lấy ngón tay chọc mắt Tito giữa thanh thiên bạch nhật tại Camp Nou, chúng tôi còn trách Guardiola đã không phản đối sự khiêu khích đối với đồng đội của mình cũng như phê phán lãnh đạo CLB đã không đòi HLV người Bồ Đào Nha phải có một lời xin lỗi công khai hay không kiện ông ta lên Ủy ban Kỷ luật. Họ đã im lặng như những kẻ hèn nhát. Nếu như lúc đó, đến mức như thế, họ vẫn im lặng thì thực khó hiểu tại sao bây giờ họ lại mở ra một cuộc tranh cãi chẳng đem lại một điều gì tốt đẹp. Họ có thể phê phán mà không cần làm ầm ĩ. Người phụ trách truyền thông của Barca trong hai năm qua, dưới thời của Rosell, cần phải tính toán kỹ hơn đến những nguy cơ.

Khang Chi (Theo As và Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm