Almunia buộc tội các đồng đội sau thất bại trước Barca

10/03/2011 15:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Vẫn chưa hết thất vọng sau trận thua trước Barcelona ở lượt về vòng 1/8 Champions League, thủ môn Almunia đã cho rằng chính việc các cầu thủ Arsenal tỏ ra thiếu nỗ lực trong trận chiến ở Nou Camp đã khiến cho đội bóng của mình phải ngừng cuộc chơi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Almunia không có mặt trong đội hình xuất phát của Arsenal nhưng do thủ môn trẻ Wojciech Szczesny dính chấn thương nên thủ thành người Tây Ban Nha đã được chọn thay thế. Kinh nghiệm của Almunia cũng không thể giúp cho Arsenal giữ sạch lưới trước sức tấn công như vũ bão của Barca. Kết quả chung cuộc Arsenal thua trận 1-3 và bị loại với tổng tỷ số 3-4 sau hai lượt trận.

Thủ môn Almunia của Arsenal - Ảnh Getty

Không thể giấu nổi sự thất vọng, Almunia đã phân tích nguyên nhân dẫn đến thất bại này của Arsenal là do các đồng đội của anh đã không chơi hết mình trong trận chiến ở Nou Camp. "Barcelona làm chủ trận đấu, nhưng thực tế trong hiệp hai một số cầu thủ Arsenal đã không chạy khi chơi bóng. Chúng tôi chỉ cần có thêm một bàn thắng và cần thêm một chút nỗ lực nữa là có thể gây khó khăn cho Barcelona. Ngay cả khi bị dẫn 3-1, Arsenal cũng chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là mọi việc có thể thay đổi. Vì thế tôi không thể hiểu tại sao một vài đồng đội có mình lại chơi bóng như đi bộ", tờ Guardian (Anh) dẫn lời của Almunia.

Cũng theo như thủ môn dày dạn kinh nghiệm này thì sự thiếu nhiệt tình của một số cầu thủ Arsenal có thể xuất phát từ việc các đồng đội của anh đã xuống sức. "Có thể chúng tôi không thể thắng nhưng nếu như nỗ lực hết mình, bạn có thể sẽ ghi được bàn. Điều tôi có thể lý giải là họ đã quá mệt mỏi và không thể cố gắng hơn được nữa. Khi chỉ còn chơi 10 cầu thủ, chúng tôi buộc phải nỗ lực gấp đôi bởi Barcelona là đội bóng chơi hay nhất thế giới".

Hiện tại, Almunia không còn là thủ môn số 1 của Arsenal nhưng với chấn thương của Lukasz Fabianski (nghỉ hết mùa giải) và mới nhất là chấn thương của Wojciech Szczesny, thủ môn người Tây Ban Nha đã có cơ hội để chứng tỏ mình. Dẫu vậy, Almunia lại cho đó là một thực tế quá hiển nhiên. "Tôi không có gì phải chứng minh với mọi người. Tôi còn 1 năm  trong hợp đồng với Arsenal và tôi phải xứng đáng được chơi trong những trận đấu sắp tới. Đây cũng là dịp để tôi tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Sau một thời gian dài chấn thương và không được chơi bóng, tôi đã thể hiện sự kiên nhẫn và giờ là lúc tôi phải được ra sân để chơi bóng".

Được biết, với việc chỉ còn Almunia là có thể ra sân, HLV Arsene Wenger đang tính phương án gọi lại thủ môn Vito Mannone, người đang chơi cho Hull City theo dạng cho mượn. Ngoài ra, thủ thành 19 tuổi James Shea ở đội trẻ cũng có thể coi là một phương án thay thế.

Ngoài vị trí thủ môn, bộ đôi Cesc Fabregas và Robin Van Persie, hai cầu thủ đã đá chính trong trận đấu với Barcelona trong tình trạng sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nhiều khả năng sẽ không thể đá chính trong trận tứ kết FA Cup với Man United diễn ra vào cuối tuần này.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm