20/04/2025 07:09 GMT+7 | Bóng đá Việt
HLV Nguyễn Công Mạnh cho biết ông có lòng tự trọng của riêng mình và cảm thấy xấu hổ sau những trận thua tai hại của B.Bình Dương gần đây. Nhà cầm quân gốc Nghệ An quyết định từ chức sau thất bại 0-3 trước Hà Nội FC.
Ở vòng 19, B.Bình Dương cần chiến thắng để mong lọt vào Top 5 và duy trì mục tiêu đua vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh thua trắng 0-3 trước Hà Nội FC và gần như hết cơ hội tranh chấp Top đầu.
B.Bình Dương (trắng) thua đậm Hà Nội FC ở sân nhà tối 19-4. Ảnh: Tuân Phạm
Điều đáng nói là B.Bình Dương chơi bạc nhược trước đội khách. Đội chủ sân Gò Đậu không có dấu ấn nào đáng kể về chuyên môn, các cầu thủ mạnh ai nấy đá, còn HLV Nguyễn Công Mạnh thì chỉ biết bất lực ngoài sân.
HLV Công Mạnh được chọn dẫn B.Bình Dương sau sự ra đi của HLV Hoàng Anh Tuấn và giờ ông cũng sớm rời đi sau 10 trận cầm quân ở đây. Ảnh: BBD
B.Bình Dương không thắng trận thứ 3 liên tiếp sau khi loại được Ninh Bình ở tứ kết Cúp Quốc gia. 5 trận gần nhất, B.Bình chỉ hòa và thua sau 90 phút. Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh duy trì chuỗi trận khiến chính ông thầy này xấu hổ và từ chức vì lòng tự trọng.
HLV Công Mạnh nói sau thất bại tối 19/4: "Tôi nghĩ làm không được thì nên nghỉ. Tôi có lòng tự trọng của tôi. B.Bình Dương là CLB lớn. Tôi đã có nói với cầu thủ và lãnh đạo CLB này là tôi sẽ nghỉ. Chắc ngày mai, ngày mốt thì chuyện này sẽ rõ ràng hơn. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi để những trận thua tai hại như thế này.
Tôi vẫn là người đối diện với chuyện này, và mình đứng đầu thì mình chấp nhận, thất bại là lỗi của tôi. Tôi tiếc vì không giúp gì nhiều cho CLB. Tôi cũng chỉ là người đóng thế giữa dòng thôi. Có tốt và không tốt, tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tôi đã đưa CLB về một khối, đúng nghĩa đưa CLB này trở thành một gia đình, đá vì một mục đích chung. Nhưng B.Bình Dương là CLB lớn, cần phát triển mạnh mẽ đi lên.
Tôi có một niềm vui nhỏ với các bạn là chúng tôi đã vào bán kết Cúp QG 2024/25. Đó là đóng góp nhỏ nhoi của tôi cho bóng đá Bình Dương. Lúc mà B.Bình Dương có phong độ tốt, chúng tôi muốn làm gì đó để đưa CLB vào Top đầu V-League, nhưng càng đi xa thì chiều sâu đội hình CLB không có, tôi chỉ có 14-15 cầu thủ để xoay đội hình. Để đua đường trường trong 6-8 tháng thì không dễ dàng.
Tôi cố gắng xoay sở, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, tôi cũng không có gì xấu hổ cả. Xấu hổ ở đây là trận đấu này mình làm buồn lòng người hâm mộ, mình không đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo CLB cùng người hâm mộ. Mình cần có lòng tự trọng, tôi nghĩ vậy.
HLV mà, mình phải học hỏi thêm đi, cần học thêm nhiều thứ nữa. Hành trình của tôi còn dài, tôi cũng đã đi con đường này rồi. Mặt tích cực là tôi đã học được nhiều ở sân chơi này, nó tốt cho tương lai của tôi.
Tôi đã làm việc rất là hết mình, tận tâm tận hiến ở đây rồi. Tôi xin lỗi người hâm mộ Bình Dương là tôi không thể làm khác, hy vọng ngày nào đấy đến có thể làm sao có niềm vui cho người hâm mộ Bình Dương. Làm sao khi lần tới đến, tôi có thể giúp CĐV đến sân rồi ra về với năng lượng tích cực".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất