06/09/2012 10:31 GMT+7 | Trong nước
Một tuần sau đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ Mỹ cũng tưng bừng khai hội vào ngày 4-9 (giờ Mỹ) tại Charlotte, bang North Carolina, với vai trò nổi bật của đệ nhất phu nhân Michelle Obama.
Theo AFP, trong ngày đầu của đại hội, các diễn giả của Đảng Dân chủ thuộc đủ mọi thành phần từ phụ nữ đến người gốc Phi, gốc Latin... lần lượt lên sân khấu tố ứng cử viên Mitt Romney của Đảng Cộng hòa là một kẻ giàu sụ, vô cảm, vô tâm, chỉ chăm bẳm lo cho giới nhà giàu.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Harry Reid cũng đăng đàn cho rằng ông Romney đã không nộp thuế thu nhập trong 10 năm qua. Đảng Dân chủ thậm chí còn dẫn một đoạn phim ghi lại cuộc tranh luận giữa Romney và cố nghị sĩ Ted Kennedy năm 1994, trong đó ứng viên Cộng hòa này lúc đó đã ủng hộ việc phá thai hợp pháp, khác với hiện nay là chống lại.
Đêm của phụ nữ
Bài phát biểu của bà Michelle Obama là điểm nhấn trong đêm đầu tiên của đại hội Đảng Dân chủ. Đáp lại câu chuyện gia đình cảm động của bà Ann Romney tuần trước, bà Obama kể lại hành trình cơ hàn của chồng mình trước khi làm tổng thống. “Barack được nuôi lớn bởi một bà mẹ tảo tần lo chạy thanh toán các hóa đơn... Barack hiểu một gia đình gặp khó khăn là như thế nào” - bà Obama kể. Gọi chồng mình là “một người đàn ông đáng tin cậy” và hiểu rõ về giấc mơ Mỹ, bà Obama kêu gọi giới cử tri hãy cho tổng thống Mỹ thêm bốn năm để giải quyết các rắc rối của nền kinh tế Mỹ.
“Ông ấy nhắc tôi nhớ rằng chúng ta đang chơi một trò chơi dài hơi, thay đổi thì khó khăn, chậm và không bao giờ xảy ra tất cả cùng một lúc” - đệ nhất phu nhân nhấn mạnh. Bà vạch rõ sự khác biệt giữa những giá trị của chồng mình so với ông Romney: “Đối với Barack, thành công không nằm ở việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà ở chỗ sự khác biệt mà bạn tạo ra cho cuộc sống của mọi người”.
Theo Tuổi Trẻ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất