(TT&VH cuối tuần) - Thế là Asian Games 16 đã khép lại trong sự thất vọng của đoàn thể thao Việt Nam. Còn nhớ ngày đoàn làm lễ xuất quân, trưởng đoàn Lê Quý Phượng đã hứa trước Chính phủ, trước người hâm mộ cả nước, sẽ giành từ 4 đến 6 HCV. Ông Phượng đã phất cao lá cờ xung trận gợi lại hình ảnh “Áo chàng đỏ tựa dáng pha…”. Thế nhưng vinh quy bái tổ đâu chả thấy, chỉ thấy từ Quảng Châu, ông gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ trước khi rút quân.
Thực ra, chỉ tiêu giành từ 4 đến 6 HCV không phải quá cao xa để đoàn không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhìn lại 3 kỳ Á vận hội gần nhất, thể thao Việt Nam đang “phát triển” theo hướng phú quý giật lùi.
Tại Asian Games Busan Hàn Quốc 2002, Việt Nam tham dự với 125 VĐV và giành được 4 HCV, đứng hạng thứ 15 châu Á. Đây là thành tích cao nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục. Những tưởng, với khí thế ấy, thể thao Việt Nam hiên ngang tiến vào thiên niên kỷ mới một cách mạnh mẽ hơn, nào ngờ chúng ta lại đi giật lùi. Asian Games 15 tại Doha, đoàn thể thao nước ta tham dự với số lượng đông gấp đôi (248 VĐV) nhưng thành tích lại tỉ lệ nghịch với số lượng người tham dự. Đoàn chỉ giành được 3 HCV, từ hạng 15 “tăng lên” 4 bậc để đứng hạng 19. Lúc đó, ông Nguyễn Hồng Minh là trưởng đoàn cũng đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và hứa sẽ đầu tư tốt hơn cho kỳ Asian Games 16. Asian Games lần này, chúng ta tham dự đông hơn (260 VĐV) chỉ giành vẻn vẹn có 1 HCV, tụt từ 19 xuống hạng 24. Đáng nói hơn, những VĐV được đặt nhiều kỳ vọng giành HCV đều cam “phận bạc”. Trong khi đó, nữ võ sĩ Lê Bích Phương mới ở tuổi 18, không được đặt nhiều kỳ vọng lại là người duy nhất giành HCV. Xem ra, thể thao nước ta quy hoạch chưa hẳn đã hơn không quy hoạch.
Trưởng đoàn Lê Quý Phượng đã lặp lại lời xin lỗi như trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh của 4 năm trước và lại hứa đầu tư tốt hơn cho Asian Games 2014.
Đáng tiếc, không ai đánh thuế lời hứa. Ngành thuế có câu, đóng thuế là xây dựng đất nước. Nếu đánh thuế lời hứa, thể thao Việt Nam hẳn sẽ không đi giật lùi như 3 kỳ Asian Games vừa qua.
Sáng sớm 12/6, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 tiếp tục duy trì cấp gió rất mạnh (vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.
Một cảnh tượng quen thuộc trong tuần qua: Giữa cái nắng oi ả mùa Hè, dòng người vẫn xếp hàng dài trước cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lưng khoác ba lô, tay cầm túi sách vở, đậu đỏ, bánh đậu xanh… và đủ thứ lỉnh kỉnh.
Tiền đạo Viktor Gyokeres, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United, đang trở thành tâm điểm của tranh cãi khi bị chủ tịch Sporting Lisbon, Frederico Varandas, cáo buộc sử dụng "đe dọa và tống tiền" để ép buộc một vụ chuyển nhượng.
Nhân dịp thăm chính thức Thụy Điển, chiều 11/6/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.
Tại buổi chiếu ra mắt báo giới của "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" ở TP.HCM tối 10/6, dù mưa gió kéo dài gây ngập lụt một số đường phố, rạp phim vẫn được lấp đầy.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB).
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 12/6/2025. giaidauscholar.com cập nhật link trực tiếp bóng đá Việt Nam, vòng loại World Cup, giao hữu quốc tế...
Sau khi Claudio Ranieri từ chối tiếp quản ghế HLV đội tuyển Italy, FIGC quyết định sẽ đặt cược vào thế hệ nhà cầm quân trẻ, những cựu cầu thủ đã vô địch World Cup 2006, với Gennaro Gattuso là ứng viên hàng đầu.
Trận thua Senegal 1-3, dù chỉ là một trận giao hữu, đã mang đến những tín hiệu đáng lo ngại cho Thomas Tuchel. Nó khơi lại những vấn đề quá quen thuộc từ thời HLV tiền nhiệm Gareth Southgate. Có phải nhà cầm quân người Đức đang chịu áp lực quá lớn?
XSMB 11/6: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 11/6/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên giaidauscholar.com.