Thể thao VN với ASIAD 16: Đừng đốt

12/11/2010 12:30 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Cho đến thời điểm này, người viết vẫn nhớ như in cái cảm giác đắng cay và sững sờ khi nhớ lại những thất bại kiểu khó chấp nhận ở SEA Games 25. Nhắc lại thời điểm này có gì đó không vui chút nào bởi đấy là kỳ đại hội rất thành công của chúng ta, xếp thứ nhì chung cuộc.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bởi cuộc sống cần phải nhìn thẳng những khiếm khuyết để tránh sai lầm, và vươn lên. SEA Games 25 đã không trọn vẹn với chúng ta khi đầu tiên là thất bại không thể chấp nhận được của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn. Đấy là sự ngã ngựa xuất phát từ chủ quan, thiếu sự khiêm tốn. Có mặt trực tiếp tại buổi so tài hôm đó, khi Tuấn nghẹn ngào nói lời xin lỗi với người hâm mộ lẫn Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh ngồi dưới chứng kiến, tuy nhiên mọi việc đã quá muộn. Không ai không ngượng khi Tuấn đã không cất nổi chân để đứng lên sau khi bị tạ đè xuống. Ngay tối hôm trước đó nguyên trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh đã gọi điện sang Lào ngỏ ý những người có trách nhiệm nhắc nhở Tuấn đừng chủ quan.

Cú sốc thứ hai, và lớn hơn cả, là việc bóng đá nam để Malaysia tước mất ngôi vô địch khi tất cả chúng ta đã mơ đến ngôi vua sau 50 năm ở đấu trường SEA Games. Từng dòng người hâm mộ nhà đậm sắc đỏ  lặng câm rời khỏi sân vận động QG Lào thực sự là một ngày buồn của BĐVN.


 Vũ Thị Hương (trái) từng giành HCB 200m tại giải VĐ điền kinh châu Á 2009 tổ chức tại Quảng Châu

Tất cả đều bất ngờ nhưng sự bất ngờ đó hoàn toàn có lý bởi ngay như biểu tượng của bóng đá khu vực là Thái Lan, trước đó đã bị Malaysia đả bại. Còn nhớ buổi chiều đó chẳng mấy phóng viên trong khu vực xem trận bán kết đó vì ai cũng nghĩ rằng Thái Lan sẽ dễ dàng vượt qua Malaysia để vào chung kết.

Bóng đá đầy biến ảo nhưng rõ ràng thất bại trận chung kết đã thể hiện HLV Calisto dù là “phù thủy” nhưng vẫn mắc sai lầm trong một thời điểm cụ thể. Nó khiến cho vị thế của nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 bị phán xét. Hẳn cả thầy “Tô” và Hoàng Anh Tuấn lúc đó ước ao có  cơ hội để vá lại giấc mơ SEA Games, dù BĐVN dưới tay HLV này đã đoạt AFF Suzuki Cup và Hoàng Anh Tuấn đã giành HCB tại Olympic Bắc Kinh.

Hoàng Anh Tuấn sau cú ngã đó đã tuyên bố giã từ sự nghiệp cử tạ, nhưng rốt cuộc anh đã đứng dậy để tiếp tục chinh phục những đích mới. Ngày mai, Tuấn sẽ bước vào thảm đấu Asian Games 16 và người hâm mộ thực sự chờ đợi anh sẽ thể hiện mình như thế nào sau cú sốc SEA Games 25. Một tấm HCV của Tuấn đang được mọi người kỳ vọng, nó rất cần thiết với anh và với cả TTVN lúc này.

Và ngày mai, cũng là thời điểm những trái tim người hâm mộ bóng đá nhà sẽ thắt lại, hoặc vỡ òa niềm vui khi thầy trò HLV Calisto đối đầu với đại gia Iran. Mọi việc tưởng chừng lạc quan với Olympic VN khi ngay trận ra quân đã có chiến thắng hoành tráng, rồi bị xé nát trước Turkmenistan.


Bất luận thế nào, kể cả lý giải về trình độ chênh lệch, thì thảm bại đó có gì đó bất thường. Bất thường ở băng ghế chỉ đạo, hay ở cầu thủ, đấy là điều mà đại diện của lãnh đạo đoàn TTVN tại Quảng Châu và VFF nói riêng phải chủ động đả thông. Ai đó bảo ước rằng trận đấu kéo dài 30 phút nữa, có khi chúng ta san hòa được tỷ số.


Hôm nay, Asian Games 16 chính thức khai mạc. Một kỳ tranh tài dù chỉ đặt mục tiêu từ 4-6 HCV nhưng vẫn rất kỳ vọng với TTVN căn cứ vào sự phát triển của đất nước nói chung trong 4 năm qua.  


Nhưng những bài học chinh phục biển cả thì vẫn luôn mới: Đó là lòng dũng cảm, biết mình biết người và trên hết  là tránh cảnh “chết” vì thiếu hiểu biết.


Xin “đừng đốt” những ước mơ vì những nguyên nhân không đáng!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm