(giaidauscholar.com) - Lionel Messsi chính thức đưa ra thông báo rằng anh sẽ ở lại Barcelona. Tuy nhiên ngôi sao người Argentina không hài lòng chút nào về điều này.
Lionel Messi và cha mình, ông Jorge Messi tuyên bố rằng điều khoản giải phóng trị giá 700 triệu euron của cầu thủ người Argentina không còn hiệu lực.
Lionel Messi đã gây chấn động khi gửi fax cho ban lãnh đạo Barcelona với yêu cầu đòi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng mới đây, anh đã quyết định ở lại CLB cho đến khi đáo hạn hợp đồng (2021).
“Tôi chưa bao giờ muốn lôi Barcelona ra toà, bởi vì đây là CLB mà tôi rất yêu mến”, Messi tuyên bố.
Trước đó, Lionel Messi và cha của anh, Jorge Messi đã làm mọi cách để có thể rời Barcelona trong mùa Hè này. Tuy nhiên đội bóng xứ Catalunya khẳng định Messi chỉ có thể ra đi nếu có CLB kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 700 triệu euro của anh.
Sau tất cả, Messi quyết định ở lại Barcelona
Ông Jorge Messi đã sang Tây Ban Nha để đàm phán với CLB Barcelona nhưng không đạt được kết quả. Chia sẻ với ESPN vào hôm qua, Barcelona tự tin cho rằng Messi sẽ ở lại CLB ít nhất thêm 1 năm nữa. Sau đó, Messi phải ra tuyên bố ở lại Barcelona.
Theo các chuyên gia, nếu ông Jorge Messi không đạt được thoả thuận với Barcelona thì hai bên có thể lôi nhau ra toà để tiếp tục giải quyết. Tuy nhiên Messi không muốn điều này chút nào. Báo chí Tây Ban Nha và Argentina cũng đã dự đoán trước kịch bản này. Thậm chí cách đây vài ngày, báo chí Argentina quả quyết 90% Messi sẽ ở lại Camp Nou.
“Nếu đưa CLB ra toà là cách duy nhất để tôi có thể ra đi, tôi thà ở lại còn hơn”, Messi khẳng định.
Giờ đây Messi sẽ quay trở lại tập luyện với các đồng đội để chuẩn bị cho mùa giải mới. “Tôi cứ đinh ninh rằng mình có thể rời CLB theo dạng tự do trong mùa Hè này. Ngài chủ tịch luôn nói rằng, ở cuối mỗi mùa bóng, tôi có thể quyết định ở lại CLB hoặc ra đi”, Messi nói tiếp.
Ông Jorge Messi sang Tây Ban Nha để đàm phán với CLB Barcelona
“Bây giờ, họ viện cớ rằng tôi không đưa ra quyết định trước ngày 10/06, thời điểm kết thúc mùa giải hàng năm. Tuy nhiên vào lúc đó, chúng tôi vẫn chưa kết thúc mùa giải do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến giải đấu”.
“Tôi sẽ tiếp tục ở lại CLB bởi vì ngài chủ tịch nói với tôi rằng cách duy nhất để tôi ra đi trong mùa Hè này là có đội bóng nào đó kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 700 triệu euro. Và điều đó là bất khả thi”.
Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona từ chối đưa ra mức giá bán Messi trong mùa Hè này. Phía Messi rốt cuộc đã phải lùi bước vì họ không muốn đưa vụ việc ra toà án. Họ tin rằng nếu lôi nhau ra toà, danh tiếng của Messi và CLB sẽ bị tổn hại. Hơn nữa Man City và PSG, hai đội bóng muốn chiêu mộ Messi, không muốn dính líu vào vụ chuyển nhượng phức tạp.
Sau 10 ngày kể từ khi gửi fax cho ban lãnh đạo Barcelona, Messi đã thay đổi lập trường. Tuy nhiên anh không hài lòng chút nào khi phải ở lại Camp Nou. “Trong suốt năm qua, tôi đã nói với ngài chủ tịch rằng tôi muốn ra đi, rằng đã đến lúc tôi tìm kiếm những mục tiêu mới trong sự nghiệp. Ông ấy đáp lại rằng: “Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau”. Nhưng rốt cuộc sau đó chẳng có cuộc đàm phán nào. Ngài chủ tịch chẳng cho thấy dấu hiệu mà ông ấy sẽ ngồi xuống bàn bạc với tôi. Vì thế, tôi phải gửi fax để chính thức thông báo rằng tôi muốn ra đi và không muốn ở lại CLB thêm 1 năm theo lựa chọn trong hợp đồng".
“CLB nói rằng tôi đã không đưa ra yêu cầu trước ngày 10/06, nhưng tôi nhắc lại, lúc đó chúng tôi vẫn chưa kết thúc mùa bóng và đấy không phải là thời điểm để tôi công khai ý định. Ngài chủ tịch nói với tôi rằng: “Vào cuối mùa giải, cậu có thể quyết định ở lại hoặc ra đi”. Ông ấy chưa bao giờ đưa ra thời hạn. Tôi chỉ đơn giản là đưa ra thông báo không muốn ở lại CLB, chứ không phải bắt đầu một cuộc chiến vì tôi không muốn chống lại Barcelona”, Messi khẳng định.
“Tôi đã nói với CLB, bao gồm ngài chủ tịch rằng tôi muốn rời đi. Tôi đã nói chuyện đó với ngài chủ tịch trong cả năm qua và tôi tin rằng đã tới lúc mình cần rời CLB. Tôi tin rằng Barcelona cần nhiều cầu thủ trẻ, nhiều tân binh nữa và tôi nghĩ rằng khoảng thời gian của bản thân ở CLB đã chấm dứt. Tôi cảm thấy hối tiếc bởi tôi luôn nói muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Tôi đã trải qua một năm đầy khó khăn. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khi tập luyện, thi đấu và trong phòng thay đồ. Mọi thứ trở nên khó khăn với tôi và tôi đã cân nhắc việc tìm kiếm thử thách mới”, Messi chia sẻ.
Messi chứng kiến Barcelona nhiều lần gục ngã ở Champions League
“Quyết định ra đi của tôi không phải vì đội bóng thua Bayern Munich ở Champions League. Tôi đã đắn đo trong thời gian dài rồi mới công khai ý định. Tôi đã thông báo cho ngài chủ tịch. Ông ấy cứ nói rằng đến cuối mùa giải, tôi có thể ở lại hoặc ra đi. Song cuối cùng ngài chủ tịch không giữ lời”, Messi nói thêm.
Messi tiết lộ rằng anh đã nói với gia đình của mình về ý định rời Barcelona: “Khi tôi thông báo về mong muốn của mình với vợ con, đó cứ như là một màn kịch bi thảm vậy. Toàn bộ gia đình tôi đều khóc. Những đứa con của tôi không muốn tôi rời Barcelona và chúng không muốn chuyển trường. Nhưng tôi phải nhìn xa hơn, tôi muốn cạnh tranh ở mức độ cao nhất, giành danh hiệu và thi đấu ở Champions League. Bạn có thể vô địch hoặc thất bại, bởi vì Champions League là một giải đấu rất khó khăn. Thế nhưng CLB cần cố gắng cạnh tranh ở đấu trường đó. Ít nhất, Barcelona cần dốc sức thi đấu và không gục ngã giống như trước AS Roma, Liverpool và Bayern Munich trong những mùa bóng gần đây. Tất cả khiến tôi nghĩ về quyết định rời CLB”.
“Dĩ nhiên, tôi cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định. Nó xuất phát từ nhiều vấn đề chứ không phải từ trận thua Bayern Munich. Tôi từng nói rằng muốn ở lại CLB, rằng tôi muốn có một dự án để tiếp tục giành vinh quang với Barcelona. Nhưng sự thực là chẳng có dự án nào hết và chẳng có gì thay đổi ở CLB trong suốt thời gian dài. Họ lừa bịp và che đậy lỗ hổng khi mọi thứ trôi qua”, Messi khẳng định.
Xem trực tiếp bóng đá VTV5 VTV6: Ukraine vs Bỉ, vòng bảng EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật link xem trực tuyến trận Ukraine vs Bỉ diễn ra lúc 23h00, 26/6.
Xem trực tiếp bóng đá Slovakia vs Romania, Ukraine vs Bỉ vòng bảng EURO 2024 (23h00 ngày 26/6) – Xem bóng đá trực tuyến trận Slovakia vs Romania, Ukraine vs Bỉ thuộc vòng bảng EURO 2024 trên VTV2, VTV5, TV360.
Xem trực tiếp bóng đá Georgia vs Bồ Đào Nha, CH Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng bảng EURO 2024 (02h00, 27/6) – Xem bóng đá trực tuyến vòng bảng EURO 2024 trên VTV2, VTV3 và TV360.
Nhận định bóng đá Slovakia vs Romania (23h00 ngày 26/6), lượt cuối bảng E EURO 2024. Dự đoán tỷ số, nhận định chuyên gia, đội hình dự kiến trận Slovakia vs Romania.
Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Georgia (02h00, 27/6). Ý kiến chuyên gia, dự đoán tỷ số, đội hình dự kiến trận Bồ Đào Nha vs Georgia trong khuôn khổ vòng bảng EURO 2024.
Nhận định bóng đá Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ (2h00, 27/6). Ý kiến chuyên gia, dự đoán tỷ số, đội hình dự kiến trận Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ vòng bảng EURO 2024.
Nhận định bóng đá Bỉ vs Ukraine (23h00 ngày 26/6), lượt cuối bảng E EURO 2024. Dự đoán kết quả, tỷ số, nhận định chuyên gia, đội hình dự kiến trận Bỉ vs Ukraine.
Cách đây một năm, HLV Luis de la Fuente đã bước vào giải đấu quan trọng đầu tiên của ông cùng đội tuyển Tây Ban Nha (TBN), trong một cảnh huống hết sức bấp bênh.
Ngày 26/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương triệt phá hàng trăm đường dây vận chuyển mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Có một thống kê đáng giật mình ở kỳ EURO 2024: Dù số bàn thắng kỳ EURO trên đất Đức khá cao, tính đến trước lượt trận tối qua, nhưng chưa có một cầu thủ nào ghi quá 2 bàn. Nguyên nhân của nghịch lý này một phần đến từ sự khan hiếm trung phong giỏi.
Jude Bellingham chơi mờ nhạt trong trận hòa 0-0 của tuyển Anh với Slovenia. Nhưng dù đá kém, sao trẻ của Real Madrid bị chuyên gia khẩu hình phát hiện văng tục với đồng đội
Đội trưởng Phan Doãn Dũng của tân binh giải futsal VĐQG 2024 Luxury Hạ Long đã phải rời sân bằng cáng do va chạm với Phi Tiến (Sahako). Doãn Dũng đã phải rời sân bằng cáng sau tình huống va chạm mạnh.
Tin nóng thể thao tối 26/6: Siêu sao Cristiano Ronaldo được xác nhận sẽ đá chính cho ĐT Bồ Đào Nha trong trận gặp Georgia, trong khi HLV Kim Sang Sik đã ra về sớm trong màn đăng quang của CLB Nam Định.
Thành phố New York bị tấn công bởi một kẻ thù nguy hiểm, vô danh chuyên săn lùng bằng âm thanh và giết chóc một cách tàn nhẫn trong Vùng đất câm lặng: Ngày một (A Quiet Place: Day One).
Nghệ sĩ Vân Dung, NSND Minh Hằng, NSƯT Hương Tươi là những gương mặt quen thuộc của làng phim phía Bắc, tuy nhiên cuộc sống sau hào quang sân khấu của từng người lại có sự khác biệt.