Giao hữu các CLB Liga: Mata không phải là Fabregas

04/08/2011 10:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong khi Cesc Fabregas âm thầm làm mọi cách để được rời Arsenal, kể cả việc cáo bệnh để không phải ra sân trong các trận giao hữu, thì mục tiêu của "Pháo thủ", tiền vệ Juan Mata, lại vẫn đang thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt vời. Anh vẫn ra sân, vẫn tỏa sáng, như thể những thông tin liên quan tới tương lai của anh đang xuất hiện một cách ồn ào trên các mặt báo chưa từng tồn tại.

Juan Mata - Ảnh Getty

Sau khi đè bẹp Sporting Lisbon 3-0 ngay trước sự chứng kiến của hơn 40.000 CĐV đội bóng Bồ Đào Nha, Valencia hôm thứ Ba tiếp tục khiến thêm một đội chủ nhà nữa phải bẽ mặt. Hamburg, chuẩn bị chơi trận khai màn Bundesliga 11-12 sau đây mấy ngày, muốn biến trận giao hữu với Valencia thành màn tổng duyệt, hay đúng hơn là màn phô trương sức mạnh để lấy khí thế cho mùa giải mới. Nhưng ở Imtench Arena, hơn 34.000 CĐV của họ đã phải chứng kiến điều ngược lại. Những vị khách Valencia, dẫn dắt bởi đội trưởng Juan Mata, mới là những người chơi hay hơn, và chiến thắng cho đội bóng Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng.

Mata, người đang được Arsenal liên hệ, bắt đầu trận đấu với chiếc băng đội trưởng trên tay. Và anh chỉ mất có 5 phút để ghi dấu ấn, với cú đánh gót lạnh lùng mang về cho "Los Che" bàn mở tỉ số. Cùng với tài năng trẻ người Pháp Feghouli và tiền đạo người Brazil Jonas, Mata đã khiến cho hàng thủ Hamburg xoay như chong chóng trong thời gian anh có mặt trên sân, và nếu những cú ra chân của các cầu thủ Valencia chính xác hơn, "Los Che" đã không phải chờ tới phút 70 mới có bàn nâng tỉ số lên 2-0. Càng gần ngày ra đi, Mata càng chơi hay, và nỗi lo sợ, tiếc nuối khi mất anh lại càng lớn.

Tuy nhiên, cũng giống như trận gặp Sporting Lisbon, các CĐV của "Los Che" lại có cơ sở để hi vọng đội bóng sẽ không sụp đổ nếu Mata có ra đi. Pablo Piatti, người được đưa về để phòng khả năng Mata chuyển sang đội bóng khác, tiếp tục tỏa sáng với một pha đi bóng và chuyền bóng thông minh sau khi được tung vào sân. Người kết thúc gọn ghẽ đường chuyền của tiền vệ người Argentina là một "Juan" khác, tài năng trẻ Juan Bernat. Bàn thắng vào lưới Hamburg là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của cậu bé này. Trận thắng Sporting mới đây, Bernat chính là người ghi bàn mở tỉ số cho Valencia.

Trận gặp Hamburg là trận giao hữu thứ 5 của Valencia trong mùa Hè này. Trong 4 trận trước đó, ngoài thất bại bất ngờ trước Rapid Vienna, "Los Che" thắng cả 3 trận còn lại mà không để thủng lưới bàn nào (PSV 2-0, Leicester 1-0, Sporting 3-0). Sau đây, Valencia còn 3 trận giao hữu nữa. Vào ngày 6/8 tới họ sẽ sang Liverpool để gặp đội chủ nhà. Liverpool cũng là một trong những đội bóng từng muốn mua Mata. Sau đó, "Los Che" sẽ trở lại Valencia để tiếp Roma của Luis Enrique trong trận đấu tranh Cúp Taronja. Mùa Hè của Valencia chính thức khép lại với trận gặp Almeria, đội bóng cũ của Emery, Piatti và Diego Alves, vào ngày 14/8.

Lam Giang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm