'Đội đặc nhiệm' TT&VH/TTXVN đã tới Brazil: Chào Sao Paulo, chào World Cup!

11/06/2014 22:27 GMT+7 | Ký sự World Cup

(giaidauscholar.com) - Chuyến bay đêm đưa tôi từ Washington D.C tới Sao Paulo vào buổi sáng. Khoảng cách về địa lý với World Cup không còn.

Chỉ còn thời gian. Khoảng 30 tiếng nữa khi tôi viết những dòng này trái bóng Bracuza sẽ lăn trên sân Arena Corinthians.

Tôi chưa kịp tới sân. World Cup với tôi mới chỉ là những hình ảnh và con người gặp ở sân bay hay qua cửa kính ô tô từ sân bay về tới khách sạn ở Bairro Do Cambuci nằm không xa trung tâm thành phố.

Nếu chỉ có thế thôi thì World Cup chưa tưng bừng lắm. Một tấm hình cỡ lớn ở sân với các fan bóng đá áo vàng quần xanh thu hút được vài du khách ghé lại chụp hình. Một vài người bán cờ Brazil dọc xa lộ ken đặc xe hơi nồng nặc mùi xăng dầu, và những chiếc xe máy phóng bạt mạng giữa hai làn xe hơi như đùa với tử thần.

Cảnh sát cắm chốt ở nhiều ngã tư giấu cặp mắt qua cặp kính đen ngó nghiêng.

Chỉ có gương mặt của các tuyển thủ Brazil sáng loáng trên những tấm biển quảng cáo cỡ lớn.

Khi số báo này lên khuôn, tôi sẽ đi vào trung tâm thành phố, sẽ đến với Arena Corinthians, nơi Brazil và Croatia sẽ đá khai mạc. Hẳn sẽ thấy một thế giới khác.


Phạm Tấn ( từ Sao Paulo, Brazil)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm