Cesc Fabregas nghỉ 4 tháng: Họa vô đơn chí

24/12/2008 10:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không chỉ đang tuyệt vọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch, Arsenal còn phải gánh chịu một tổn thất nặng nề về lực lượng. Chấn thương của Cesc Fabregas không hề nhẹ như dự kiến. Thay vì 3 tuần, tân đội trưởng của The Gunners sẽ phải nghỉ thi đấu tới 4 tháng.
 
Ngày hôm qua, chính Arsene Wenger đã buồn rầu thông báo tin xấu này với giới báo chí. Pha vào bóng của người đồng hương Alonso bên phía Liverpool đã khiến Fabregas bị rách dây chằng giữa ở đầu gối và với chấn thương này thì phải đến tháng Tư, anh mới có thể thi đấu trở lại. Ở mùa giải này, Fabregas từng một lần dính chấn thương ở đúng vị trí này nên lần này, vết thương lại càng thêm nặng. “Thật khó để diễn tả Arsenal sẽ nhớ anh ấy thế nào. Nhưng chúng tôi sẽ tìm cách để đối phó với hoàn cảnh này”. Trái với trường hợp chấn thương của Eduardo hồi đầu năm, Wenger không trách cứ Alonso vì ông cho rằng đó chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên, ông tỏ ra khá bực bội với cựu trọng tài Graham Poll sau khi ông này đã có những lời lẽ bênh vực Howard Webb, người đã đuổi Adebayor ở trận đấu vừa qua
 
Mất Fabregas (áo Đỏ) 4 tháng là tổn thất lớn cho Arsenal

Điều quan trọng nhất đối với Wenger lúc này quả thật không phải đưa ra những lời trách móc nữa mà phải nhanh chóng bù đắp vào khoảng trống mà Fabregas để lại. Kể từ tháng trước, khi được trao tấm băng đội trưởng thay cho Gallas, tiền vệ người TBN đã nhanh chóng thể hiện tư chất của một thủ lĩnh, từ phẩm chất chuyên môn, khả năng dẫn dắt cho tới độ quái của một cầu thủ nhiều kinh nghiệm, dù rằng anh mới bước qua tuổi 21. Bây giờ, khi anh vắng mặt, trọng trách dẫn dắt cả đội về tinh thần cũng như lối chơi là một dấu hỏi lớn.

Hiện tại, người đang mang băng đội phó ở Arsenal là thủ môn Almunia, và theo nguyên tắc, anh sẽ tạm thời thay thế Fabregas để mang băng đội trưởng. Tuy nhiên, giải pháp đó chỉ có tính tạm thời và có ý nghĩa trong phòng thay đồ bởi một thủ môn thì khó lòng chỉ huy được cả tuyến tiền vệ và tiền đạo như Fabregas đã đảm nhiệm. Đã từ rất lâu, Wenger có rất ít sự lựa chọn cho hàng tiền vệ của mình. Lần lượt Lassana Diarra, Flamini, Hleb và Gilberto Silva bị bán đi, còn Tomas Rosicky thì vẫn chấn thương dài ngày. Samir Nasri là một tài năng nhưng thể lực cũng không đảm bảo.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã sắp mở cửa. Sự vắng mặt của Fabregas càng khiến nhu cầu mua sắm của Arsenal thêm cấp bách. Lần này thì chính Wenger cũng phải thừa nhận rằng mình cần phải tăng cường lực lượng nếu như muốn theo đuổi những tham vọng lớn. Thời gian qua, đã có tin đồn Arsenal sẵn sàng chi 20 triệu bảng để có được tiền vệ Arshavin từ Zenit. Đây có thể sẽ là một sự bổ sung hết sức đáng kể vì năng lực của cầu thủ người Nga này đã được minh chứng ở cả cấp độ CLB cũng như ĐTQG. Cũng có những tin đồn Arsenal đang liên hệ với Yara Toure, em trai của Kolo Toure, hiện đang khoác áo Barcelona.

Nhưng trước khi có thể tăng cường lực lượng, Arsenal phải đối mặt với một hiện thực khó khăn ở Premier League, với 2 vòng đấu liên tiếp vào cuối tháng này, trong đó có cuộc đụng độ đáng chú ý với đội bóng đang xếp thứ 3 Aston Villa ở Villa Park vào tối thứ Sáu tới. Còn tại vòng 1/8 Champions League (sẽ trở lại đầu tháng 2/2009), Arsenal sẽ đụng AS Roma của Italia.
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm