'Thủ phạm' vụ đập đầu đối thủ trên đường chạy khóc lóc giải thích về sự cố gây sốc

12/03/2025 10:55 GMT+7 | Chạy

Một sự cố gây sốc tại giải điền kinh trung học Virginia Class 3 State Indoor Championships ở Portsmouth, Mỹ, vào ngày 5/3/2025 đã thu hút sự chú ý lớn khi đoạn video về vụ việc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. 

Trong cuộc đua tiếp sức 4x200m, nữ vận động viên Kaelen Tucker của Trường Trung học Brookville đã bị đối thủ Alaila Everett từ Trường Trung học I.C. Norcom dùng gậy tiếp sức đập vào đầu, khiến cô ngã xuống đường chạy và phải nhập viện với chẩn đoán chấn thương sọ não cùng nghi ngờ nứt hộp sọ. Sự việc không chỉ gây tranh cãi về tính fair-play trong thể thao mà còn làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào Everett, người sau đó đã lên tiếng giải thích với nước mắt lăn dài.

'Thủ phạm' vụ đập đầu đối thủ trên đường chạy khóc lóc giải thích về sự cố gây sốc - Ảnh 1.

Alaila Everett bật khóc khi cố gắng giải thích sự cố

Theo đoạn video được chia sẻ rộng rãi, vụ việc xảy ra khi Tucker và Everett đang tranh chấp vị trí ở khúc cua cuối cùng. Tucker kể lại với WSLS rằng cô đã cố gắng vượt lên từ phía ngoài nhưng bị Everett chặn đường, dẫn đến va chạm tay liên tục. "Khi tôi bắt đầu vượt qua cô ấy, cô ấy đã dùng gậy đập vào đầu tôi, khiến tôi ngã khỏi đường chạy", Tucker nói. Trong khi đó, Everett, trong cuộc phỏng vấn với WAVYTV10, khăng khăng rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Cô giải thích: "Cô ấy chạm vào tôi khiến tôi mất thăng bằng, gậy va vào tay cô ấy rồi trượt lên lưng. Khi tôi vung tay lại, cô ấy bị trúng". Everett bật khóc, nhấn mạnh: "Tôi không bao giờ cố ý đánh ai cả. Mọi người chỉ nhìn một góc quay và phán xét tôi".

Hình ảnh được cho là Everett đã đánh vào đầu Tucker

Sự cố đã đẩy Everett vào tâm bão chỉ trích. Cô cho biết mình nhận được vô số lời lăng mạ, phân biệt chủng tộc và thậm chí là đe dọa tính mạng trên mạng xã hội. "Họ tấn công nhân cách tôi, gọi tôi bằng những từ ngữ kinh khủng chỉ vì một đoạn video 9 giây", cô nghẹn ngào nói. Gia đình Everett cũng lên tiếng bênh vực. Mẹ cô, Layla Everett, khẳng định: "Tôi biết 100% con bé không làm điều đó cố ý". Tuy nhiên, phản ứng từ công chúng lại không đồng tình với lời giải thích này. Trên YouTube và X, nhiều người chỉ trích Everett thiếu trách nhiệm. Một bình luận viên viết: "Cô ta không mất thăng bằng, cô ta mất bình tĩnh. Giờ thì viện cớ để tránh hậu quả". Một người khác trên X nhận xét: "Nước mắt của cô ấy thật, nhưng là vì bị phát hiện, không phải vì hối hận".

'Thủ phạm' vụ đập đầu đối thủ trên đường chạy khóc lóc giải thích về sự cố gây sốc - Ảnh 3.

Tín gậy dùng trong thi đấu.

Phía Tucker và gia đình cô cũng bày tỏ sự thất vọng. Mẹ của Tucker, bà Tamarrow, cho biết không ai từ đội Norcom – từ huấn luyện viên đến vận động viên – đến xin lỗi hay hỏi thăm tình hình con gái bà sau sự cố. "Dù là tai nạn hay không, tôi không tin, nhưng ít nhất cũng nên có lời xin lỗi", bà nói. Everett tiết lộ cô đã cố liên lạc với Tucker qua Instagram để giải thích nhưng phát hiện mình bị chặn. Trong khi đó, gia đình Everett phải đối mặt với áp lực pháp lý khi nhận được giấy triệu tập từ tòa án, điều khiến cha cô phàn nàn: "Giờ chúng tôi phải đến một nơi cách xa ba tiếng, nơi mọi người ghét bỏ chúng tôi".

Vince Pugh, cựu giám đốc thể thao của các trường công lập Portsmouth, phân tích rằng Tucker không giữ đủ khoảng cách khi vượt làn, vi phạm luật điền kinh, nhưng điều đó không biện minh cho hành động của Everett. Đội Norcom sau đó bị loại khỏi cuộc thi vì "cản trở va chạm". Dù giám đốc thể thao của Norcom đã thay mặt xin lỗi, theo ABC, sự việc vẫn để lại dư âm nặng nề. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm