(TT&VH Online) - Các lãnh đạo cấp cao của thế giới trong đó có Thủ tướng Anh, David Cameron và người đồng cấp của ông ở nước Đức, bà Angela Merkel đang có mặt tại Torronto, Canada để tham gia Hội nghị thượng đỉnh G20. Nhưng vào ngày hôm qua, tất cả những vấn đề của Hội nghị đã được gác lại để nhường chỗ cho "trận chiến" Anh- Đức trên sân cỏ Nam Phi.
Theo tin từ AP, mặc dù bận rộn với các công việc đại sự quốc gia nhưng các nhà lãnh đạo Chính phủ hai nước Anh—Đức vẫn dành thời gian để ủng hộ cho “cuộc quyết đấu” của những chàng trai của đất nước mình trên sân cỏ World Cup 2010. Cả ông Cameron và bà Merkel đã tạm gác sang một bên những vấn đề của Hội nghị để cùng nhau xem hiệp hai của trận đấu vòng 1/8 trên sân Bloemfontein qua truyền hình. Những người phụ tá cho biết cả hai vị lãnh đạo đứng đầu hai nước đã rất chăm chú vào màn hình trong suốt thời gian còn lại của trận đấu.
Gương mặt ông Cameron đã từ hi vọng chuyển thành thất vọng khi đội quân của HLV Loew đã đánh bại "Sư tử" Anh với tỉ số cách biệt 4-1, một kết quả mà trước trận đấu không ai có thể ngờ tới.
Tuy nhiên, điều đáng nói là bước ngoặt dẫn đến thất bại của “Tam sư” lại xuất phát từ một tình huống gây tranh cãi. Trong khoảnh khắc thủ thành Neuer dâng cao, Lampard đã thực hiện một cú sút bóng điệu nghệ. Bóng đập mép trong xà ngang và nảy vào sau vạch vôi đến gần 1m nhưng bàn thắng đó lại không được trọng tài Larrionda công nhận. Một cơ hội san bằng tỉ số bị từ chối đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của "Tam sư" trước “cỗ xe tăng” Đức.
Thủ tướng Đức (trái) và Thủ tướng Anh chăm chú theo dõi trận đấu qua TV- Ảnh theo AP
Một nguồn tin từ phía Anh tiết lộ với phóng viên được hãng tin AFP đưa lại rằng sau tình huống đó bà Merkel đã thừa nhận với người đồng cấp của mình rằng bàn thắng của Lampard đáng lẽ ra phải được công nhận. Mặc dù không khí trên sân cỏ lúc đó rất nóng, người Anh bực tức vì bị cướp mất cơ hội, còn người Đức vui mừng vì cuối cùng đã trả được “mối thù” cách đây 44 năm, nhưng hai vị lãnh đạo vẫn giữ được sự ôn hòa. Bà Merkel đã cho thấy thiện chí của mình khi bày tỏ sự tiếc nuối dành cho pha bóng của Lampard. Bên cạnh đó vị Thủ tướng Đức cũng không giấu được niềm vui khi đội nhà giành chiến thắng: “Tôi rất hào hứng. Tôi chỉ có thể nói với đội tuyển Đức rằng, hãy cứ tiếp tục chơi như thế. Thật tuyệt vời. Hôm nay, mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo.”
“Tôi xem trận đấu cùng ngài Cameron và tất nhiên là ông ấy chúc mừng chúng tôi, có một bầu không khí rất tuyệt vời và sôi nổi giữa những người đồng nghiệp của hai đất nước”, AFP dẫn lời bà Merkel. Mặc dù thực sự tiếc nuối nhưng Thủ tướng Anh, Cameron cũng thừa nhận phong độ yếu kém của đội nhà tại World Cup năm nay, bất chấp việc bàn thắng của Lampark có được công nhận hay không. “Sau bàn thắng bị từ chối của Lampard, cả đất nước sẽ tự hỏi “cái gì sẽ xảy ra nếu…”, nhưng đó là một kết quả đáng thất vọng”, người đứng đầu Chính phủ của Vương quốc Anh bày tỏ.
Trước khi trận “kịch chiến” giữa hai đại gia châu Âu diễn ra, ông Cameron cũng đã đưa ra những nhận định với báo giới rằng khả năng Anh giành chiến thắng là thấp bởi trong 44 năm qua, kể từ World Cup 1966, “Sư tử” Anh chưa một lần đánh bại được “cỗ xe tăng” Đức.
Không khí của World Cup đã bao trùm cả những vấn đề kinh tế nóng bỏng ở các Hội nghị cấp cao. Được biết, tất cả các kênh truyền hình TV ở Huntsville, Ontario, nơi diễn ra hội nghị G8, và ở Toronto, nơi diễn ra hội nghị G20, đều đã chuyển sang tường thuật và bình luận trận đấu nói trên. Những phụ tá cho biết các vị quan chức đã bàn luận rất nhiều trận đấu bên ngoài hành lang, và các vị lãnh đạo thì thường bắt đầu cuộc họp riêng với thông tin cập nhật về những gì diễn ra trên sân cỏ. Tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung-Bak đã lên tiếng ủng hộ Nhật Bản, đội bóng đang được kì vọng nhất của châu Á tại World Cup, sau khi Hàn Quốc thất thủ trước Uruguay với ở vòng 1/16. Hiện ông Lee đang mong đợi Nhật Bản sẽ đánh bại Paraguay ở trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Ba để giành quyền lọt vào tứ kết.
Dù mới bắt đầu tập luyện và thi đấu thời gian ngắn, Sophia Phương Anh gây ấn tượng mạnh với những màn trình diễn và thành tích "khủng" trong nước và quốc tế.
Hertha BSC có nguy cơ mất cầu thủ Việt kiều Ibrahim Maza vào mùa hè 2025, nhưng đang có nhiều thông tin khác nhau về điều khoản giải phóng trong hợp đồng của anh.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/3, rạng sáng 2/3 - giaidauscholar.com cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và lịch trực tiếp bóng đá: V-League, hạng Nhất, Cúp FA, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, hạng nhất Anh.
Đương kim á quân Nguyễn Thùy Linh chỉ còn cách trận chung kết Đức Mở rộng 2025 một chiến thắng nữa, nhưng thử thách trước mắt cô là một đối thủ không hề dễ chơi – Riko Gunji, nhà vô địch châu Á.
Pep Guardiola đã tỏ ra bực tức và liên tục đáp lại bằng một từ duy nhất khi được hỏi về Javier Tebas, sau khi chủ tịch LaLiga xác nhận giải đấu này đã tố cáo Man City lên Ủy ban châu Âu vì cáo buộc gian lận tài chính.
Ngũ Trí Hằng từng là biểu tượng nhan sắc của Hong Kong (Trung Quốc) - một siêu mẫu được ví như "Lâm Chí Linh" với vẻ đẹp rực rỡ làm say lòng người. Nhưng từ đỉnh cao danh vọng, cô rơi xuống vực thẳm của đau khổ trong một cuộc hôn nhân hào môn tưởng chừng là giấc mơ cổ tích.
Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 1/3/2025 - giaidauscholar.com cập nhật chi tiết các lịch thi đấu bóng chuyền trong và ngoài nước diễn ra ngày hôm nay
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, sáng sớm và đêm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 1/3/2025, người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ được thực hiện theo hai cách gồm trực tiếp và trực tuyến.
Qua bao năm tháng, Thư Kỳ (48 tuổi, tên thật là Lâm Lập Tuệ), Lâm Tâm Như (49 tuổi) và Lâm Hy Lôi (49 tuổi) được xem là những người chị em gắn bó nhất trong làng giải trí Hoa ngữ.
Ngày 1/3/2025 sắp tới, mỗi con giáp sẽ trải qua những biến động và cơ hội riêng biệt trong cuộc sống. Dưới đây là phân tích chi tiết về dự đoán tử vi cho từng con giáp, bao gồm các khía cạnh tình yêu, sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp, màu sắc may mắn và con số may mắn.
Carlo Ancelotti một lần nữa trở thành... Ancelotti như tất cả đã biết, sau khi Real Madrid đánh bại Real Sociedad ở lượt đi bán kết Cúp nhà Vua nhờ sự tỏa sáng của một cầu thủ tưởng như bị bỏ quên trên ghế dự bị: Endrick.