Anh em nhà Toure đã nói gì về nhau trước đại chiến Man City - Liverpool?

26/12/2013 06:18 GMT+7 | Man City

(giaidauscholar.com) - Anh em nhà Toure, Yaya và Kolo sắp tái ngộ nhau, trong một trận đấu không khoan nhượng giữa Liverpool và Man City. Hãy xem họ nói gì về nhau?

Kolo nói về Yaya

* Liverpool gặp Man City. Nhưng ai là người mà Ibrahim (Toure), em trai khác của anh sẽ cổ vũ cho ?

- (Cười) Tôi không biết, bạn sẽ phải hỏi Ibrahim. Tôi hy vọng người được cổ vũ sẽ là tôi. Tại thời điểm này, Ibrahim có sự nghiệp của riêng mình để tập trung (CLB Al-Nasr). Tôi chắc chắn nó sẽ xem trận đấu với sự thích thú.

*Làm thế nào mà trước đây hai người (anh và Yaya Toure) đã không bao giờ đối đầu với nhau trên sân cỏ? Đã có những cơ hội phải không?

- Yaya gia nhập Barca một năm sau khi họ đánh bại Arsenal ở chung kết Champions League năm 2006. Nếu điều đó hơi khác đi (Yaya đến Barca sớm hơn), chúng tôi đã có thể đối đầu với nhau trong một trận đấu lớn nhất của CLB. Chúng tôi chỉ có duy nhất một lần đối đầu với nhau và đó là trong một trận giao hữu. Khi đó tôi ở Man City, chúng tôi đã đánh bại Barca với tỉ số 1-0 tại Camp Nou. Cả hai chúng tôi đã bị thay ra vào lúc nghỉ giải lao. Martin Petrov đã ghi bàn thắng đem về thắng lợi cho Man City ở hiệp một.

* Ai là người có sự trưởng thành tốt hơn?

- Yaya có chất lượng hơn. Nó có kĩ thuật điêu luyện nhưng tôi nghĩ mình mạnh mẽ hơn. Gia đình chúng tôi có 9 anh em, 7 trai và 2 gái. Chúng tôi thường chơi 3 chọi 3 với những người anh em của mình. Tôi muốn nói rằng một vài người trong số họ giỏi hơn tôi, nhưng cơ hội đến tốt hơn cho Yaya Toure và tôi.

* Cả hai đã trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp ?

 - Tôi đã rời nhà khi còn nhỏ và đã tham gia lò đào tạo trẻ của CLB ASEC Mimosas ở Bờ Biển Ngà. Tôi cảm ơn thánh Allah cho những điều mà chúng tôi đã đạt được. Thật không dễ để hai thành viên trong một gia đình trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bây giờ cả hai chúng tôi đang thi đấu ở đỉnh cao tại một trong những giải đấu hay nhất thế giới. Chúng tôi luôn cố gắng động viên và giúp đỡ lẫn nhau.

* Yaya đã thử việc ở Arsenal trong khi anh vẫn ở ASEC Mimosas. Có phải vụ chuyện nhượng của Yaya tới Man City có bàn tay của anh ?

- Phải, Yaya đã thử việc ở Arsenal, nhưng nó đã dính một chấn thương ở thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng tại sao Arsenal không chiêu mộ Yaya. Đó là một nỗi xấu hổ cho Arsenal bởi vì tôi nghĩ Yaya có thể  gây ngạc nhiên ở hàng tiền vệ của họ. Một vài năm sau đó khi tôi ở Man City, Yaya Toure đã là một ngôi sao lớn ở Barcelona. Tôi biết Yaya có thể là một bản hợp đồng tuyệt vời cho Man City và khi chủ tịch (Khaldoon Al Mubarak) nói với tôi về điều đó, tôi đã giúp vụ chuyển nhượng xảy ra. Tôi đi cùng với Yaya Toure và gọi điện cho chủ tịch. Tôi nói với ông ấy tôi ở bên cạnh Yaya và đưa điện thoại cho nó. Không lâu sau Yaya đã trở thành cầu thủ của Man City. Tôi thực sự tự hào về điều mà nó đã làm được.

* Mọi chuyện xảy ra như thế nào ở Man City? Có phải anh dành toàn bộ thời gian cho Yaya

- Chúng tôi là anh em nhưng chúng tôi muốn để cho nhau có không gian riêng. Chúng tôi không ở cùng nhau hoặc bất cứ điều gì giống như vậy. Yaya thường đi chơi với những người bạn của nó trong đội hình. Tôi đi chơi với bạn bè của tôi.

* Anh nhìn nhận như thế nào về trận đấu sắp tới giữa hai đội bóng ở nhóm đầu bảng xếp hạng?

- Man City và Liverpool là một trận đấu lớn và khi bạn nhìn vào sự gần nhau của hai đội ở nhóm đầu BXH, nó khiến cho trận đấu thêm quan trọng. Nhưng nó cũng là một trận đấu lớn cho gia đình chúng tôi. Tôi chắc rằng gia đình chúng tôi sẽ xem ai mạnh hơn (cười). Chúng tôi đối xử với mỗi trận đấu giống như một trận chung kết. Chúng tôi đều biết rằng Man City rất mạnh và ghi nhiều bàn trên sân nhà. Nhưng chúng tôi đã có lượt đi mùa giải rất tốt và chúng tôi sẽ không bước vào trận đấu với bất cứ nỗi sợ hãi nào. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi sẽ là người mỉm cười cuối cùng, không phải Yaya Toure.

Yaya nói về Kolo

* Trận đấu với Liverpool) sẽ là lần đầu tiên anh đối đầu với người anh trai Kolo ?

- (Cười) Đó là trận đấu chính thức đầu tiên mà chúng tôi đối mặt với nhau. Vào năm 2009, chúng tôi đã thi đấu ở Gamper Trophy khi tôi là cầu thủ của Barca và Kolo là cầu thủ của Man City, nhưng đó là một trận giao hữu. Liverpool bây giờ là kình địch lớn nhất của tôi bởi vì đó là CLB mà Kolo thi đấu. Tôi rất hạnh phúc cho anh ấy, bởi vì bây giờ Kolo thi đấu thường xuyên và tận hưởng cuộc sống dưới thời HLV Brendan Rodgers, người rất tin tưởng anh ấy. Kolo rất hạnh phúc ở đó.

* Có phải anh đã nói cho Kolo về việc rời Man City?

- Tất nhiên. Nó thật khó cho anh ấy nhưng Kolo đã ở năm cuối trong hợp đồng và Liverpool là lựa chọn tốt nhất. Đó là một CLB tuyệt vời. NHM hiểu bóng đá và CLB có một lịch sử lâu đời. Thật tuyệt vời cho Kolo khi ở một CLB như thế.

* Có phải anh sẽ cùng Kolo Toure trải qua ngày Giáng sinh ?

- Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhau vào ngày trước trận đấu. Kolo vẫn sống ở ngôi nhà gần với căn nhà của tôi do đó chúng tôi đã dành nhiều thời gian cùng nhau và đi chơi. Tôi không thích thất bại do đó chúng tôi sẽ phải gặp nhau sau trận đấu (cười).

* Tỉ lệ tắc bóng giữa anh và Kolo là 50/50. Anh có gặp bất lợi không?

- Tôi chỉ muốn giành chiến thắng và để có được nó, bạn phải sẽ phải thi đấu với 100% ở mọi lúc. Gia đình và tình bạn được đặt sang một bên bởi vì chiến thắng mang lại hạnh phúc cho đội bóng và NHM.

Sơn Tùng
Theo Fourfourtwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm