(TT&VH Online) – Trong lịch sử World Cup, mỗi khi giải đấu được tổ chức tại châu Âu, chiếc Cúp vàng phần lớn luôn ở lại lục địa già (trừ trường hợp ĐT Brazil lên ngôi ở Thụy Điển năm 1958). Ngược lại, khi giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra ngoài châu Âu, Nam Mĩ lại chiếm ưu thế. Chính quy luật kỳ lạ này đã tạo ra sự cân bằng khi cả hai châu lục đều đang sở hữu số lần vô địch World Cup ngang nhau (9 lần).
Forlan - ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Uruguay - Ảnh: Getty
Nếu theo quy luật trên, chức vô địch World Cup 2010, được tổ chức tại châu Phi, sẽ thuộc về một đại diện của Nam Mĩ. Khả năng này càng lớn hơn khi cả 5 đại diện của khu vực này đều giành quyền vào vòng 1/8. Tuy vậy, sau vòng tứ kết, chỉ còn sự hiện diện của Uruguay sau khi Argentina và Brazil bất ngờ bại trận trước hai đại diện của châu Âu, Đức và Hà Lan. Ở vòng bán kết, một mình Uruguay sẽ phải đối mặt với 3 "ông lớn" của châu Âu là Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha. Do đó, Uruguay đang nắm trong tay sứ mệnh lịch sử để duy trì quy luật của World Cup cũng như đại diện cho Nam Mỹ chống lại sự bành trướng của lục địa già. Ở giải đấu gần nhất trên đất Đức, World Cup là của riêng người châu Âu khi cả 4 đại diện lọt vào bán kết đều thuộc về lục địa già với trận chung kết Pháp - Italia . Người Nam Mỹ tất nhiên không muốn lặp lại điều này và sứ mệnh lịch sử đang đặt lên những đôi chân của các cầu thủ Uruguay.
* Không được đánh giá thấp Uruguay
Dù vừa đánh bại ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Brazil ở tứ kết, nhưng HLV của ĐT Hà Lan, Bert van Marwijk vẫn cảnh báo các học trò rằng họ không được phép đánh giá thấp Uruguay trong trận bán kết đầu tiên của World Cup 2010. “Uruguay là một đội bóng mạnh và đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Họ là những đấu sỹ trên sân bóng, do đó chúng tôi sẽ phải rất tập trung cho trận đấu sắp tới”, hãng AP trích dẫn lời của HLV Bert van Marwijk.
Thực tế, về thành tích trong quá khứ, Uruguay vượt trội hơn hẳn so với Hà Lan với hai chức vô địch vào các năm 1930, 1950 trong khi “Cơn lốc màu da cam” mới chỉ có hai lần đoạt ngôi á quân ở hai kỳ World Cup 1974 và 1978. Hơn nữa, về thành tích đối đầu, Hà Lan và Uruguay đã từng gặp nhau 4 lần với 3 chiến thắng thuộc về đại diện Nam Mỹ, còn lại là một trận thắng cho “Cơn lốc màu da cam”. Chính vì vậy, các cầu thủ Uruguay sẽ không chấp nhận là kẻ bị lép vế trong trận bán kết tại Green Point vào thứ Ba tới dù họ đã phải nhờ tới bàn tay của Luis Suarez để cầm chân Ghana sau 120 phút để rồi sau đó giành chiến thắng trên chấm phạt đền.
Lịch sử đứng về phía Uruguay, nhưng HLV Oscar Tabarez và các học trò đang phải đối mặt với bài toán nhân sự cho trận bán kết sắp tới bởi những vấn đề về chấn thương và treo giò. Mất mát lớn nhất đối với Uruguay là việc chân sút chủ lực Luis Suarez bị treo giò trong phần còn lại của World Cup sau hành động dùng tay chơi bóng trong trận tứ kết với Ghana. Suarez là người hiểu rõ bóng đá Hà Lan hơn ai hết trong thành phần ĐT Uruguay bởi anh đang thi đấu cho Ajax tại giải VĐQG Hà Lan. Ở hàng thủ, hậu vệ cánh Jorge Fucile cũng bị treo giò trong khi khả năng ra sân bộ đôi trung vệ chính thức Diego Lugano và Diego Godin vẫn còn bỏ ngỏ đồng nghĩa với việc Uruguay đang đứng trước nguy cơ mất tới 4 trụ cột cho trận đấu lịch sử với Hà Lan.
Với việc Suarez bị treo giò, Uruguay sẽ phải trông đợi vào tài săn bàn của Diego Forlan để phá vỡ hàng thủ được tổ chức rất chắc chắn của Hà Lan. Có một chi tiết đáng lưu ý là trong số 4 bàn thắng mà Forlan ghi được qua hai kỳ World Cup mà anh tham dự, tiền đạo của Atletico chỉ chọc thủng lưới của các đội bóng châu Phi. Cụ thể, Forlan đã ghi một bàn vào lưới Senegal tại vòng bảng World Cup 2002, 2 bàn vào lưới Nam Phi tại vòng bảng World Cup 2010 và 1 bàn vào lưới Ghana tại Tứ kết. Do vậy, nếu Forlan không “nổ súng” trong trận Bán kết sắp tới với Hà Lan, thì điều đó cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ có điều, Uruguay sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu Forlan “tịt ngòi” bởi chân sút còn lại của họ, Edison Cavani tỏ ra non kinh nghiệm và chưa chứng tỏ được gì nhiều tại giải đấu lần này.
Hòa Minzy phủ nhận những thông tin sai lệch đang lan truyền liên quan đến MV Bắc Bling và những so sánh dễ gây hiểu lầm với các đồng nghiệp, đồng thời mong khán giả cẩn trọng trước những nguồn tin không chính thống.
Phan Mạnh Quỳnh xin phép vợ trên Cuộc hẹn cuối tuần để song ca tình tứ với Hà Nhi, đồng thời hé lộ về "trào lưu" nhạc thất tình do mình khởi xướng, trong khi Hà Nhi lần đầu chia sẻ về mối quan hệ "phức tạp" nhưng hạnh phúc.
Lịch thi đấu VCK U17 châu Á 2025 mới nhất - Cập nhật lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á 2025 với sự góp mặt của 16 đội tuyển trẻ, trong đó có ĐT U17 Việt Nam (từ ngày 3-20/4/2025).
Huấn luyện viên Lê Quang Trãi của Hoàng Anh Gia Lai xác nhận trung vệ Phạm Lý Đức đã dính chấn thương nghiêm trọng trong trận tứ kết Cúp Quốc gia 2024-2025 gặp Thể Công Viettel.
Cập nhật các link xem trực tiếp bóng chuyền VĐQG 2025 hôm nay 31/3 với tâm điểm các trận đấu VTV Bình Điền Long An vs Thông tin Đông Bắc (nữ) và Biên Phòng MB vs Hà Nội (nam)
Tay vợt 25 tuổi Anna Bright từng đăng quang ở nội dung đôi nữ tại Giải vô địch Thế giới Pickleball Lapiplasty 2024. Mới đây, cô đã có mặt tại Việt Nam để tham dự giải đấu Pickleball Legends Tour 2025, thu hút sự chú ý và cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ.
Sức trẻ đã thắng kinh nghiệm. Với chiến thắng 7-6 (4), 7-6 (4) trước bậc tiền bối Novak Djokovic, tài năng trẻ 19 tuổi Jakub Mensik đã xuất sắc vô địch Miami Masters 2025.
Cập nhật các kết quả bóng chuyền VĐQG 2025 hôm nay 31/3 với tâm điểm các trận đấu VTV Bình Điền Long An vs Thông tin Đông Bắc (nữ) và Biên Phòng MB vs Hà Nội (nam)
Là tỉnh miền núi biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang không chỉ nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn mang trong mình tiềm năng nông nghiệp phong phú, đặc biệt là những sản phẩm nông sản đặc trưng có giá trị cao.
Richard Chamberlain, người ghi dấu ấn qua các mini-series đình đám như Shogun và The Thorn Birds (Tiếng chim hót trong bụi mận gai), đã qua đời ở tuổi 90, theo thông báo từ người phát ngôn Harlan Boll.
MU buộc phải giảm giá vé trận derby với Man City vào Chủ nhật tới tại Old Trafford sau khi người hâm mộ từ chối chi tiền để xem đội bóng thi đấu kém thuyết phục dưới thời HLV Ruben Amorim.