Man City chạm tay vào chức vô địch: Trước ngưỡng cửa thiên đường

07/05/2012 13:31 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Trong một ngày kỳ lạ của Premier League khi các CĐV M.U ủng hộ Newcastle còn những ai yêu mến Arsenal lại mong Man City chiến thắng, trận cầu tâm điểm của vòng áp chót, dù ít bàn thắng, vẫn đầy cảm xúc. Và ba điểm tại Sports Direct Arena đã giúp đội bóng của HLV Roberto Mancini mở ra cánh cửa đến với thiên đường.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Newcastle không thể cản Man City

Nhờ vào hàng tiền vệ rất mạnh và đang lên tinh thần sau chiến thắng cực kỳ quan trọng trong trận derby Manchester, Man City đã đảm bảo được một thế trận trên chân trong hiệp đầu, nhưng Newcastle cho thấy không phải vô cớ mà họ được đánh giá là một trong những đối thủ đáng gờm nhất mùa giải này. Bất chấp việc Man City cầm bóng nhiều hơn, số cơ hội và tình huống nguy hiểm về phía hai khung thành của Tim Krul và Joe Hart là hoàn toàn tương đương.

Không có chiếc xe bus nào trước khung thành Newcastle khi họ chấp nhận để đối phương có vài tình huống nguy hiểm, mà Man City đã không tận dụng được, để đáp lại bằng những pha ăn miếng trả miếng không kém phần lợi hại với khả năng nhìn nhận trận đấu, kỹ thuật của Ben Arfa và sức mạnh cùng tốc độ của Ba và Cisse. Sự quyết liệt của hiệp đầu còn thể hiện ở 5 chiếc thẻ vàng được trọng tài Howard Webb rút ra, 3 cho Newcastle và 2 cho Man City.

Hiệp 2 vẫn là một thế trận giằng co với sự nhỉnh hơn đôi chút về mặt kiểm soát bóng của Man City, nhưng hai đội đã chơi chặt chẽ và ít mạo hiểm hơn. Tình thế cho thấy rõ ràng cần một điều gì đó đặc biệt, một sự tỏa sáng mang tính cá nhân, để mang tới bước đột phá. Và điều đặc biệt đó đã tới ở phút 70 khi Yaya Toure có cú dứt điểm thiện nghệ từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi vòng như một đường elipse, vượt qua Fabricio Coloccini rồi chui tọt vào lưới dù Krul đã tung người hết cỡ.

Trước đó chỉ 8 phút, khi mà Man City đang cần một chiến thắng nhất, HLV Mancini lại rút tiền vệ sáng tạo Samir Nasri ra và thay bằng cỗ máy quét Nigel de Jong. Nhưng hóa ra đó là một quyết định có lý khi De Jong giúp giải phóng hoàn toàn cho Toure khỏi nhiệm vụ phòng ngự để trở thành người hùng của đội bóng áo xanh. Không chỉ có bàn mở tỉ số tuyệt đẹp, Yaya Toure là mối đe dọa lớn nhất với khung thành Krul từ khi De Jong có mặt cho đến cuối trận. HLV Alan Pardew, trong nỗ lực tìm kiếm ít nhất 1 điểm, đã tung tất cả lực lượng tấn công vào sân và Newcastle được yêu cầu dâng cao đội hình. Tuy nhiên, sự mạo hiểm ấy đã không được đền đáp. Trái lại, trong một tình huống phản công chớp nhoáng ở phút 89, một lần nữa Toure lại có mặt đúng lúc, đúng chỗ và làm đúng công việc cần thiết để kết liễu trận đấu.



"Người hùng" Toure- Ảnh Getty

Nhưng M.U chưa bỏ cuộc

Nhập cuộc trong bối cảnh đã biết được kết quả từ Sports Direct Arena, áp lực đặt lên đôi vai các cầu thủ M.U dĩ nhiên là không nhỏ. Nhưng họ cũng như hàng vạn khán giả tại Old Trafford đều không cho phép mình nản lòng vào thời điểm quan trọng như thế này. Ba điểm trước Swansea giúp M.U tiếp tục nuôi hy vọng ở vòng đấu cuối cùng.

Mà thật ra, Swansea, đội bóng mới thắng 1 trong 7 trận gần nhất hoàn toàn không phải một đối thủ xứng tầm với M.U, nhất là khi họ phải rời xa thánh địa Liberty. Sau vài phút đầu hơi chuệch choạc, đội chủ nhà nhanh chóng chiếm được thế trận và dồn ép đối phương liên tục với sự cơ động của đôi cánh Ashley Young - Valencia. Cơ hội đầu tiên đến vào phút 22 khi liên tục Evra và Rooney dứt điểm sau một tình huống phạt góc nhưng không thắng được thủ thành Vorm. Nhưng các khán giả chủ nhà cũng không phải đợi lâu. 6 phút sau tình huống đó, Carrick đệm bóng rất nhanh từ đường tạt của Valencia, và lão tướng Paul Scholes, đã đánh gót điệu nghệ mở tỷ số.

Đó là bàn thắng giải tỏa tâm lý cho đội chủ nhà, và việc họ nhân đôi cách biệt ở phút 41 là kết cục tất yếu sau những pha hãm thành liên tiếp. Wayne Rooney dứt điểm đập chân một hậu vệ Swansea, nhưng Ashley Young thì chuẩn xác nhiều hơn thế khi đón trái bóng bật ra. "Số 18" đã cứa lòng chìm đi cực hiểm vào góc xa khung thành Vorm. Kết thúc hiệp một với hai bàn cách biệt, cùng việc dễ dàng khống chế nhịp độ trận đấu nhờ sự vượt trội nơi hàng tiền vệ, không ai nghi ngờ chiến thắng chung cuộc cho Quỷ đỏ.

Dù chiến thắng dễ dàng nhưng thật ra, người hâm mộ vẫn không hoàn toàn hài lòng với những gì M.U đã thể hiện ở trận đấu này, nhất là khả năng dứt điểm kém cỏi của Chicharito. Trong suốt trận đấu này, "hạt đậu nhỏ" đã có ít nhất ba cơ hội dứt điểm ngon ăn nhưng đều xử lý thiếu chính xác. Kể từ khi lập cú đúp vào lưới Wolves hôm 18/3, Chicharito đã không nổ súng, và điều đó lý giải tại sao thời gian gần đây Welbeck mới là người được tin tưởng đá chính cùng Rooney. Ở trận này, Rooney đã chơi không tồi, nhưng anh cũng bỏ lỡ cơ hội bám đuổi van Persie trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đáng tiếc nhất là cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 74. Trong khi đó, những nỗ lực của Swansea chỉ giúp họ có một tình huống nguy hiểm ở phút 60 khi cú sút xa của Allen từ ngoài vòng cấm địa chạm chân Graham đổi hướng, nhưng De Gea vẫn nhoài người rất nhanh để cản phá.

M.U không thể tự quyết định được vận mệnh mình, nhưng hy vọng với họ thì chưa tắt. Cuộc đua ở Premier League vẫn còn hấp dẫn vào phút chót. Hãy chờ đón xem ai mới thực sự thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch ở vòng cuối cùng, vào Chủ nhật tới.

Trần Trọng - Tuấn Cương

Kết quả vòng 37

Arsenal - Norwich 3-3

Newcastle - Man City 0-2

Aston Villa - Tottenham 1-1

Bolton - West Brom 2-2

Fulham - Sunderland 2-1

QPR - Stoke City 1-0

Wolves - Everton 0-0

M.U - Swansea City 2-0

Thứ ba, ngày 08/05 02h00 Blackburn - Wigan

Thứ tư, ngày 09/05 02h00 Liverpool - Chelsea

Vòng cuối (trong ngoặc là kết quả lượt đi)

Chủ nhật, ngày 13/05 22h00 Chelsea - Blackburn (1-0) Everton - Newcastle (1-2) Man City - QPR (3-2) Norwich - Aston Villa (2-3) Stoke - Bolton (0-5) Sunderland - M.U (0-1) Swansea - Liverpool (0-0) Tottenham - Fulham (3-1) West Brom - Arsenal (0-3) Wigan - Wolves (1-3)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm