Tiền vệ Khánh Lâm: 'Chiến binh' không ngại tuổi tác

14/05/2015 14:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Mặc dù đã bước sang tuổi 31 thế nhưng tiền vệ Khánh Lâm vẫn cho thấy sự sung sức và dẻo dai. Cầu thủ có biệt danh “Người sắt” này luôn ra sân tập luyện và thi đấu với tinh thấn hăng hái và rất máu lửa.

Có lẽ, trong số những cầu thủ được HLV Miura triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lần này, “người sắt” (biệt danh của Khánh Lâm) là một trong số những tuyển thủ khiến giới truyền thông và người hâm mộ cảm thấy tò mò nhất.

31 tuổi mới lần đầu lên đội tuyển

Có lẽ với những ai mới lần đầu gặp Khánh Lâm chắc hẳn không khỏi cảm thấy choáng với phong cách có phần bụi bặm của cầu thủ gốc Hải Dương. Với mái tóc ngắn, điểm nhấn là một chỏm tóc được vuốt keo chổng ngược cùng 2 cánh tay đen kín hình xăm, Khánh Lâm trông cực kỳ ngầu và cá tính.

Khác với vẻ bề ngoài có phần dữ dằn và nổi loạn, phong cách nói chuyện của Khánh Lâm lại rất mộc mạc và thẳng thắn.  Khi Khánh Lâm chia sẻ cảm xúc về lần đầu được lên đội tuyển, anh nói rất say sưa và đầy hào hứng. Trong ánh mắt, nụ cười và từng cử chỉ của Khánh Lâm đều toát lên niềm vui và sự phấn khích.

“Lúc biết tin được lên đội tuyển, tôi bất ngờ và vui lắm. Thực sự, trong khoảng gần 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp tôi luôn ao ước được một lần khoác áo đội tuyển quốc gia và mãi tới năm nay, tôi mới được thỏa ước vọng. Có lẽ, ở cái tuổi già như tôi, được đón nhận một tin vui như thế thì cảm xúc vô cùng sung sướng và rất tự hào, vinh dự”, Khánh Lâm nói.

Khác với nhiều cầu thủ cùng trang lứa, con đường tới với bóng đá chuyên nghiệp của Khánh Lâm cũng rất đặc biệt. Khi còn ở tuổi đi học, tiền vệ đang chơi cho CLB Hải Phòng coi bóng đá chỉ đơn thuần là sở thích và anh tận hưởng đam mê chơi bóng qua những trận cầu “phủi” cùng với bè bạn.

Phải mãi tới năm 25 tuổi, Khánh Lâm mới chính thức theo nghiệp quần đùi áo số khi anh chơi bóng cho đội Quân khu 3 rồi chuyển sang thi đấu cho các CLB như Thể Công, Thanh Hóa, N.SG, XMXT.SG. Tuy nhiên, số phận dường như vẫn chưa mỉm cười với tiền vệ người Hải Dương khi anh chưa một lần lọt vào mắt xanh của các đời HLV trưởng đội tuyển quốc gia trước đó.

Khánh Lâm (trái) có lối chơi bóng máu lửa rất hợp với triết lý của HLV Miura. Ảnh: VSI

Khánh Lâm sẽ được trao cơ hội đá chính?

Ở trận đấu tập giữa đội tuyển Việt Nam và U23 diễn ra vào ngày 10/5, tiền vệ đang chơi cho CLB Hải Phòng tung ra một đường chuyền dọn cỗ cho Công Vinh ghi bàn và anh cùng với người đồng đội Minh Châu thực sự là những ông chủ ở khu vực giữa sân.

Không chỉ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi, Khánh Lâm còn thường xuyên tung ra được những đường chuyền tinh tế, đặt đồng đội vào những tư thế thuận lợi để có thể ghi bàn.

Ở hoàn cảnh hiện tại, Khánh Lâm có cơ hội rất sáng để có thể chiếm được một vị trí chính thức trong đội hình đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan vào ngày 24/5 tới. Lý do là bởi trong số 6 tiền vệ được gọi tập trung lên đội tuyển lần này, Thành Lương đã phải nói lời chia tay vì chấn thương, Văn Quyết mới tập luyện trở lại vì trước đó anh bận cưới vợ. Trong khi đó, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Quốc Trung lại có thiên hướng đá lệch cánh.

Bên cạnh đó, trong lối chơi mà HLV Miura đã và đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam, ông luôn ưa thích sử dụng cặp tiền vệ là Huy Hùng và Hoàng Thịnh. Trong khi Hoàng Thịnh đã sớm nói lời chia tay đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam vì chấn thương nặng, Huy Hùng cũng đang gặp vấn đề về chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Có thể dễ nhận thấy điểm tương đồng giữa Khánh Lâm, Hoàng Thịnh, Huy Hùng là họ đều sở hữu thể hình, thể lực tốt, chơi bóng mạnh mẽ, không ngại va chạm và có khả năng thu hồi bóng, đánh chặn từ xa hiệu quả. Chính vì vậy, cùng với Minh Châu, Khánh Lâm đang nổi lên là một trong những gương mặt sáng giá thay thế cho vị trí của Huy Hùng và Hoàng Thịnh.

Mặc dù có màn trình diễn khá ấn tượng trong trận đấu tập giữa đội tuyển Việt Nam và đội U23 nhưng Khánh Lâm vẫn cho rằng, anh cần phải tiếp tục nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa.

Tiền vệ này khẳng định: “Đá tập khác nhiều với đá thật lắm nên không có gì là chắc chắn cả. Điều gì đến thì sẽ đến thôi, tôi chỉ biết rằng mình cần phải cố gắng tập luyện nhiều hơn. Nếu được HLV Miura trao cơ hội đá chính là điều quá tốt, bằng không tôi vẫn phải tập luyện hết mình để không cảm thấy hổ thẹn với bản thân”. 


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm