Tiếng nói Milan: Cần Gì Phải Sợ…!

02/04/2012 18:34 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online)- Trong trận tứ kết lượt đi giữa Milan và Barca khi ông trọng tài người Thụy Điển thồi hồi còi kết thúc trận đấu, thì cũng là lúc bầu không khí ở San Siro vừa trở nên náo nhiệt vừa ảm đạm. Người Milan vui vì đội bóng con cưng của họ đã có một trận đấu đầy quả cảm. Nhưng hòa lẫn niềm hạnh phúc ấy là nỗi lo đang âm ỉ khi nghĩ đến chuyến làm khách đầy bão tố ở Camp Nou.

Đúng. Các Milanista họ có quyền lo lắng khi đội bóng của thầy trò Allegri phải hành quân đến sào huyệt Camp Nou của Barca. Đó như một thánh địa mà bất cứ ai có ý định xâm lăng điều phải nhận trái đắng. Và không riêng gì Milan tất cả các đội bóng khác đều tỏ ra lo ngại khi phải đối đầu với Barca.



Tâm lý chính là liều thuốc độc làm hao mòn sức mạnh của Milan- Ảnh Getty

Khi xem buổi lễ bốc thăm chia các cặp đấu ở vòng tứ kết Champions League qua TV, Drogba đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi Chelsea chỉ phải đấu với Benfica. Có lẽ lúc ấy trong thâm tâm tiền đạo người Bờ Biển Ngà thốt lên câu nói: “may mà không phải gặp Barca”. Uh. Thì Barca mạnh thật, nên người ta mới ví họ là đội bóng đến từ hành tinh khác với một Messi sở hữu thứ bóng đá siêu việt. Barca là một tập thể với những cá nhân kiệt xuất, sức mạnh của đội bóng Tây Ban Nha là không phải bàn cãi. Tất cả những đội bóng trên thế giới khi đối đầu với Barca đều có tâm lý e ngại, lo sợ. Lối suy nghĩ cầu hòa luôn tồn tại trong các đội bóng đối đầu với Barca. Họ tự coi đó là một…thành công. Nhưng rốt cuộc thầy trò Pep Guardiola cũng chỉ là…con người. Họ không phải là đội bóng không thể đánh bại.

Minh chứng là Barca từng không ít lần ngã quỵ trước những đội bóng tầm trung ở La Liga. Lúc này Milan cần nhìn vào tấm gương của Hercules-đội bóng vừa mới xuống hạng La Liga mùa trước. Chính anh “chàng David” này đã khiến cho cái gọi là “đội bóng ngoài hành tinh” kia phải phơi áo 2 bàn không gỡ ngay tại Camp Nou. Vậy thì tại sao một đội bóng từng 7 lần vô địch Champions League lại phải lo lắng trước Barca?.

Đã đành Barca là một đội bóng mạnh, đã đành Barca là nơi sở hữu những ngôi sao có kĩ thuật siêu việt, đã đành vũ khí Tiqui-Taca của Barca là vô cùng lợi hại. Nhưng chúng ta không thể tự huyễn hoặc cái sức mạnh thần thánh của Barca, để rồi cảm thấy yểu xìu khi nhìn lại giá trị của bản thân. Nếu cứ mãi núp dưới cái bóng của người hùng thì chẳng bao giờ trở thành người hùng được. Thế nên không gì là không thể. Hercules làm được thì Milan ắt sẽ làm được. Nelson Valdez (tiền đạo lập cú đúp ở Camp Nou) làm được thì Ibra cũng làm được.

Tâm lý chính là liều thuốc độc làm hao mòn sức mạnh của Milan. Họ tự làm khó mình khi quá đề cao sức mạnh của Barca. Nếu thầy trò Allegri gạt bỏ được cái rào cản tâm lý ấy thì trong chuyến làm khách tại Camp Nou họ sẽ thấy Barca cũng…bình thường thôi.

Khánh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm