Người Pháp vẫn chờ anh đấy, Benzema!

22/06/2012 16:59 GMT+7

(TT&VH) - Sau 3 trận đấu vòng bảng, Benzema vẫn chưa cho thấy là anh xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ, khi không ghi nổi bàn thắng nào. Hơn lúc nào hết, khi Les Bleus phải đối mặt với ĐKVĐ Tây Ban Nha ở tứ kết, người dân Pháp đang chờ đợi Benzema sẽ chấm dứt cơn khát bàn thắng.

Karim Benzema được liệt kê vào nhóm 5 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2012, trước khi giải đấu được tổ chức ở hai quốc gia Ba Lan - Ukraina chính thức khởi tranh. Với 32 bàn thắng cho Real trong mùa giải 2011-12, phá kỷ lục của chính anh những ngày còn chơi bóng cùng Lyon (31 bàn mùa 2007-08), việc Benzema được đánh giá cao cũng không có gì lạ.



Benzema vẫn đang khát bàn thắng - Ảnh Getty

Khi EURO 2012 đi hết vòng bảng, những cái tên được nhiều người chờ đợi như Cassano và Balotelli của Italia; hay Gomez và Torres đều đã có bàn thắng. Van Persie đã cùng Hà Lan trải qua giải đấu đáng quên, nhưng vẫn kịp có bàn thắng để chia tay. Ronaldo kịp bừng sáng ở trận cuối vòng bảng. Ibra đã giúp Thụy Điển rời cuộc chơi bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Pháp, và ngôi sao của Milan có pha làm bàn siêu hạng. Ngay như “ông già” Sheva, trước khi từ giã chiếc áo quốc gia, cũng thể hiện được những pha bóng đẳng cấp. Rooney vừa hết án treo giò ghi dấu ấn trong trận thắng của Anh.

Nhưng Benzema không làm được như những người kể trên. Chân sút 24 tuổi thuộc sở hữu của Real hiện là ngôi sao lớn duy nhất chưa có bàn thắng cho riêng mình. Trên thực tế, Benzema đã có đóng góp nhiều trong trận thắng 2-0 trước Ukraina, khi anh kiến tạo cả hai đường chuyền thành bàn. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ với tên tuổi của Benzema, cũng như những gì người hâm mộ kỳ vọng vào anh.

Ngôi sao nhỏ của giải đấu lớn?

Tin vui: Ribery và Nasri đã khỏe

Hôm thứ Tư vừa qua, hai nhân tố quan trọng của Pháp là Ribery và Nasri đều không thể ra sân tập, sau khi gặp những chấn thương nhẹ trong trận thua Thụy Điển. Điều này đã dấy lên những lo ngại về cơ hội tham dự trận tứ kết của hai tiền vệ sáng tạo này. Ribery gặp vấn đề ở mắt cá chân, khiến việc di chuyển với tốc độ cao của anh gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Nasri gặp chấn thương đầu gối sau một pha va chạm với cầu thủ Thụy Điển. Do đó, thay vì tham dự các buổi tập, Ribery và Nasri đã phải làm việc với các chuyên gia y tế. Tin vui đã đến với Pháp, khi cả hai cầu thủ này có những tiến triển đầy khả quan sau khi được điều trị một ngày. Gần như chắc chắn hàng công của Pháp trong trận đấu với Tây Ban Nha sẽ có Ribery hiện diện bên cánh trái, và Nasri ở vai trò nhạc trưởng. “Họ đang hồi phục rất tốt”, trợ lí Alain Boghossian lên tiếng xác nhận. “Cả hai đã mệt mỏi sau trận đấu với Thụy Điển, và nghỉ ngơi trong buổi tập hôm thứ Tư để điều trị chấn thương nhẹ. Họ đã khỏe, và chắc chắn sẽ có mặt trong trận tứ kết”. Do vừa xong quá trình điều trị, nên Ribery và Nasri được đặc cách nghỉ buổi tập nhẹ sáng qua (21/6). Buổi chiều cùng ngày, cả hai đều đã xuất hiện để mang đến bầu không khí lạc quan trong đội bóng áo Lam.

Huyền thoại Bixente Lizarazu bảo rằng, EURO 2012 sẽ là giải đấu dành để tôn vinh Benzema. Cựu tiền vệ Corentin Martins, người đã không thể cạnh tranh vị trí với Zidane trong màu áo Pháp, cũng nhận định về cơ hội của Benzema: “Cậu ấy khiến cho tôi nhớ lại Zidane tại World Cup 1998, với 2 bàn thắng trong trận chung kết”.

Những lời ấy được nói khi Benzema và Pháp vừa đặt chân xuống đại bản doanh ở Donetsk (Pháp và Thụy Điển là hai đội đóng quân tại Ukraina; 12 đội khác chọn Ba Lan). Nhưng khi vòng bảng vừa kết thúc, nhật báo Le Monde chua chát: “Benzema là một cầu thủ lớn trong các giai đoạn chuẩn bị, nhưng anh hệt như một người vô hình khi bước vào giải đấu chính thức”.

Le Monde nhận xét có phần nặng lời, nhưng không quá sai. Những gì Benzema làm trong 236 phút đứng trên sân thực sự đáng thất vọng. Trước tuyển Anh là 5 cú sút được Benzema thực hiện. Trong cuộc thủy chiến với Ukraina, đã có 3 lần anh dứt điểm với các cơ hội khá rõ. Trận thua Thụy Điển, Benzema đã dứt điểm bằng tổng số lần của hai trận trước đó.

16 pha kết thúc, đổi lại là 0 bàn thắng, còn có nỗi thất vọng nào lớn hơn thế? Điều này gợi nhớ hình ảnh của chính Benzema cách đây 4 năm. Tại EURO 2008, Benzema đá chính 2 trận (Romania và Italia), nhưng hoàn toàn mờ nhạt. Phong độ kém của Benzema là một phần nguyên nhân khiến Pháp về nước sớm, với chỉ 1 điểm và 1 bàn thắng (Henry). Ngày ấy, HLV Domenech giải thích rằng Benzema vẫn còn quá trẻ, nên không thể đòi hỏi nhiều nơi anh (tại World Cup 2010, Benzema bị loại vì những bất đồng với Domenech, cũng như bê bối tình dục).

4 năm trước, đúng là chưa thể đòi hỏi một cầu thủ 20 tuổi phải gánh cả hàng công. Bây giờ, với tuổi đời 24, Benzema vẫn còn khá trẻ, nhưng tuổi nghiệp của anh thì không còn non nữa. Với vai trò chân sút chủ lực của “Les Bleus”, khi mà phía sau là những nhà kiến tạo cơ hội bậc thầy như Ribery hay Nasri, đã đến lúc Benzema cất lên tiếng nói của mình. Người Pháp đang mong mỏi được chứng kiến Benzema một lần tỏa sáng, HLV Blanc cũng đặt kỳ vọng lớn vào anh - người có sự hiểu biết khá nhiều về Tây Ban Nha.

Ngọc Huy




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm