Tiếng nói Barca: Viết cho ông, Tito!

19/08/2012 17:46 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Sau 4 năm, người hâm mộ Barca đã quá quen với hình ảnh HLV Pep lịch thiệp, điềm đạm và đầy tự tin trên băng ghế huấn luyện trước mỗi trận đấu, thì giờ đây hình ảnh đó được thay bằng người trợ lý thân cận đã sát cánh với mình bao năm qua.

Josep Guardiola ra đi, ông muốn những thử thách mới, các cule luôn tôn trọng tuyệt đối quyết định đó của ông mặc dù rất, rất buồn. Nhưng như thế không có nghĩa tiqui-taca sẽ hết. Là người đã sát cánh cùng với Pep những năm qua, Tito hiểu ông sẽ phải có trách nhiệm tiếp quản và nâng lối chơi đó lên một tầm cao mới. Vì ở Barca triết lý bóng đá vị nghệ thuật đã thấm đẫm đến từng cầu thủ, từng thành viên đội bóng. Và Barca hiện tại vẫn còn đó những cầu thủ ưu tú nhất, xuất sắc nhất chưa bao giờ thỏa mãn với chính mình mặc dù họ đã có tất cả. Đặc biệt là Messi, vẫn luôn chơi bóng bằng tất cả trái tim và niềm đam mê bất tận, các kỷ lục chưa bao giờ được Leo coi là những chướng ngại vật không thể vượt qua.



Tito sẽ chỉ nói những việc cần làm ...- Ảnh: Getty

Mới mà cũ, với những cầu thủ như thế trong tay và một vài sự bổ sung cần thiết như Alba và Song, Tito hiểu quá rõ về họ cũng như họ quá hiểu về ông, đó là điều cực kỳ cần thiết cho sự ổn định và phát triển lâu dài của đội bóng. Ông biết với cái bộ khung đã được vận hành một cách trơn tru từ thời Pep thì ông không có bất cứ lý do gì phải xóa đi làm lại cả, đơn giản là vì lối chơi ấy đã mang lại những “kỷ lục” về danh hiệu, và đã trở thành hình mẫu cho tất cả các đội bóng khác trên thế giới.

Giống như Pep, ở Tito chắc chắn những cuộc họp báo có thể không hấp dẫn, không sôi động, không thú vị, vì ở đó không có những chiêu trò, không có những phát ngôn đặc biệt gây sốc để lôi cuốn đối với các phóng viên  chuyên săn tin giống như Mourinho, kiểu như tôi là đặc biệt, là duy nhất, không phải họ không nói được mà chính là họ không muốn nói. Cả hai sẽ chỉ nói những gì cần nói, làm những gì cần làm, luôn để kết quả trên sân nói thay mình tất cả. Do đó với những ồn ào ngoài sân cỏ trước đây mà Mou là người khơi mào, ông vẫn bình thản và không bao giờ coi đó là vấn đề, vì hơn ai hết ông hiểu trách nhiệm của mình chính là hình ảnh của CLB, các cầu thủ của ông là hình ảnh của CLB, và cũng là cách để giữ cho chính hình ảnh của bản thân. Pep luôn như thế và Tito cũng sẽ luôn như thế.

Giờ G đã điểm, đây là lúc các cule và người hâm mộ Barca trên toàn thế giới muốn được nhìn thấy và chứng kiến vị tướng mới của Barca và cùng Barca với những chiến thắng, và thắng đẹp. Nhưng có một điều các cule muốn nhắn nhủ: quyến rũ nhưng cũng phải mạnh mẽ, cứng rắn khi cần thiết nhé, Tito!

Và Leo, hãy để các danh hiệu và kỷ lục ở phía sau nhé, và hãy chơi bóng như chưa bao giờ được chạm tay vào chúng.

Cuộc sống này mới thấy thật đáng quý biết bao…!!!

Đông Hà ([email protected])

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm