"The Scream" (Tiếng thét) của họa sĩ Na Uy Edvard Munch (1863 - 1944) là 1 trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Lý do khá dễ hiểu: Nỗi đau và sự lo lắng của người đàn ông trong tranh mang tính phổ quát, và là cảm xúc mà mọi người đều ít nhiều trải qua trong đời.
Mới đây, Phòng trưng bày chân dung quốc gia ở London (Anh) đã mở cửa triển lãm "Edvard Munch: Chân dung", mang đến một góc nhìn mới về một trong những nghệ sĩ tiêu biểu nhất của thế kỷ 20.
Triển lãm nghệ thuật quốc tế "Hanoi Art Connecting 5" đang diễn ra tại VCCA (Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) và sẽ kéo dài đến 9/5 tới.
Hồi hộp, bất ngờ, ghê rợn là những cung bậc cảm xúc khán giả có thể cảm nhận trong suốt 120 phút trình chiếu phần 5 của loạt phim kinh dị "Scream" (tạm dịch: Tiếng thét) mới ra mắt khu vực Bắc Mỹ.
Từ Mona Lisa với nụ cười lừng danh của Leonardo da Vinci đến tác phẩm Marilyn Monroe, một bức ảnh mà đa màu sắc của nghệ sĩ Mỹ Andy Warhol, có những gương mặt trong các bức tranh kinh điển đã xem là không quên.