Neymar và Messi: Xin đừng xa nhau

18/07/2016 05:45 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Tìm lại sự kết nối hoàn hảo giữa Messi và Neymar như ở mùa bóng giành cú ăn ba, là nhiệm vụ hàng đầu với HLV Luis Enrique trong mùa bóng mới.

Thật hạnh phúc khi có đến hai số 10 toàn năng trong đội hình, nhưng sẽ là sự bất hạnh nếu chỉ một trong hai tỏa sáng, và người còn lại thì giống như chiếc bóng bên cạnh đồng đội. HLV người Asturias là người cảm nhận rõ điều này hơn bất cứ ai, vì ông đã trải qua điều tương tự với Neymar ở mùa giải vừa rồi.

Một nửa Neymar

Neymar hay nhất của Luis Enrique không phải là lúc anh ghi bàn vào lưới Juventus ở Chung kết Champions Leauge 2015, cũng không là thời điểm anh đứng trên bục nhận giải Quả bóng Đồng thế giới vào cuối năm đó, mà là khi Leo Messi nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương đầu mùa trước.

Đó là lúc anh hóa thân thành số 10 siêu đẳng của Barcelona, từ vai trò nhạc trưởng, ghi bàn đến kết nối đồng đội, cũng như khiến chiến thuật của HLV Luis Enrique trở nên hoàn hảo trong khoảng thời gian đó. Đỉnh cao của Neymar toàn bích đó đến trong chiến thắng trước Real Madrid ở trận Kinh điển ngay tại Bernabeu. Có thể nói rằng, đến Ronaldinho cũng không thể làm tốt hơn thế.

Nhưng nửa còn lại là thì đến người bi quan nhất cũng không thể nghĩ ra. Neymar bắt đầu chơi trò trốn tìm với Leo Messi và cả Barcelona nữa. Sự xuất hiện của số 10 đích thực trên sân sau chấn thương, dường như lấy hết cảm hứng chơi bóng của người đồng đội. Tiền đạo người Brazil không còn biết ăn mừng bàn thắng có cảm giác như thế nào, không đặt đồng đội vào thế không thể không ghi bàn, không còn là động lực trong mỗi chiến thắng của đội nhà.

Tồi tệ đến mức, anh mất đi cả sự tự tin cần thiết, khi đá hỏng những quả phạt đền mà Barca được hưởng, bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn dễ dàng, và chối bỏ trách nhiệm khi được kì vọng.

Theo các chuyên gia bóng đá, vấn đề là chiến thuật của HLV Luis Enrique không hợp lý khi Messi trở lại, cả hai có cùng ngôn ngữ bóng đá, cùng chung những kĩ năng, cùng chung bản năng dẫn dắt đội bóng, và họ rất khó để thể hiện hết vai trò hay khả năng của mình. Nhưng vấn đề ở đây là hai tiền đạo này đã có mùa bóng hoàn hảo trước đó, sự gắn kết giữa họ là một trong những lí do quan trọng để Barcelona giành cú ăn ba.

“Đây không phải là mùa bóng hay nhất của tôi, tôi muốn cải thiện những con số, nâng cao những thành tích và khiến mọi thứ trở nên tốt hơn sau từng ngày”, Neymar thú nhận với Globo Esporte sau khi mùa giải 2015-2016 kết thúc. Tiền đạo này chắc chắn có nhiều thứ phải hoàn thiện, đầu tiên là khả năng duy trì phong độ, sau đó là giảm ham muốn phô bày cái tôi lại. Anh đã rơi vào trường hợp của Eden Hazard, có một khoảng thời gian gây ấn tượng đến mức khiến tất cả phải tin rằng, ngày anh hạ bệ bộ đôi Messi-Ronaldo không còn xa nữa.

Nhưng rồi sự đi xuống ở nửa mùa bóng còn lại, theo đúng phong cách của một ngôi sao Brazil, buộc người ta phải nghi ngờ về khả năng đạt tới đỉnh cao sự nghiệp của Neymar, cũng như những gì mà huyền thoại Johan Cruyff đã nói là đúng, “tôi sẽ không đặt hai thuyền trưởng trên cùng một con thuyền, vì họ sẽ chẳng bao giờ học hỏi nhau đâu”.

Một nửa Messi

Người ta luôn yêu cầu Leo Messi phải là một Ronaldinho ở Camp Nou hiện tại. Một nhạc trưởng đúng nghĩa, một tài năng đích thực để dìu dắt Neymar đạt tới đẳng cấp của anh, giống như những gì mà Ronaldinho đã làm trước đó. Sự sa sút của Neymar ờ cuối mùa trước là vấn đề của số 10, anh như thể đã “li dị” người đồng đội của mình một cách cố ý, đẩy Neymar ra ngoài lối chơi chung của cả đội, khi gọi bóng quá nhiều trên sân, và hướng mọi pha tấn công vào Luis Suarez.

“Có những chuyện đã xảy ra và chúng tôi phải chấp nhận điều đó, chúng tôi chỉ có thể nỗ lực hết sức mình để giải quyết mọi vấn đề đã đến”, Leo Messi nói chung chung về sự sa sút của Neymar kể từ khi anh trở lại sau chấn thương. Thất bại của Barcelona trước Atletico Madrid tại Champions League, trước Real ở La Liga đến vào đúng thời điểm Neymar ở mức thấp nhất của phong độ, và Leo Messi kiệt sức vì không duy trì được nền tảng thể lực hoàn hảo sau hơn hai tháng chạy hết công suất. Và đau đớn ở chỗ, khi cả hai không tìm thấy nhau như chờ đợi, Barcelona đã bị hai đội bóng thủ đô Madrid bẻ gãy dễ dàng.

“Cậu ấy là đồng đội giỏi và là người bạn tốt, tôi hạnh phúc vì được chơi bóng cạnh Neymar. Tôi sẽ cố gắng biến cậu ấy trở thành cầu thủ số 1 thế giới trong thời gian tới”, tiền đạo người Argentina không giấu tham vọng thúc đẩy người đồng đội trong mùa bóng mới.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm