Carles Puyol lên bàn mổ: Đòn đau cho tham vọng của Barca

17/03/2013 13:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(giaidauscholar.com) - Puyol một lần nữa phải lên bàn mổ. Chỉ trong khoảng thời gian 10 tháng trung vệ người Catalunya đã dính phải 5 ca chấn thương. Giấc mơ chơi bóng tới năm 40 tuổi và trở thành một Paolo Maldini mới của Barcelona lại bị thử thách.

Chấn thương thứ 36 trong sự nghiệp

Ngày 15/3 vừa qua, Barca đón hai thông tin quan trọng. Tin đầu tiên, đội bóng xứ Catalunya đã xác định được đối thủ tại trận tứ kết Champions League là PSG. Đây được xem là tin vui khi họ tránh được phải gặp những CLB hùng mạnh như Bayern, Juventus hay kình địch Real Madrid. Tin thứ hai là một tin buồn khi trung vệ Carles Puyol được xác định tái phát chấn thương khớp gối và sẽ phải lên bàn mổ nội soi.

Vào buổi chiều ngày thứ Sáu trung vệ 34 tuổi đã tới bệnh viện Clinica Quiron để kiểm tra sức khỏe. Kết quả được các bác sĩ của CLB Ramon Cugat, Ricard Pruna thông báo mang tới nỗi thất vọng khi Puyol tái phát chấn thương đầu gối chân phải lần thứ 5 trong sự nghiệp mà lần gần nhất là vào tháng 5/2012 đã khiến người đội trưởng phải nghỉ 45 ngày. Puyol đã được phẫu thuật nội soi ngay sau đó và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 30-45 ngày.



Chấn thương lại "gọi tên" Puyol.

Kể từ khi chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên cho đội 1 Barca vào năm 1999 tới nay, Puyol luôn thể hiện hình ảnh của một chiến binh. Trung vệ có mái tóc dài bồng bềnh luôn chơi với sự nhiệt tình và quyết tâm cao độ, nhờ đó anh được chọn làm đội trưởng đội bóng vào năm 2004. Nhưng cũng chính lối chơi ấy khiến “số 5” phải đối mặt với quá nhiều những va chạm mạnh.

Thân thể anh là một “bảo tàng” cho những chấn thương. Từ chấn thương sụn chêm đầu gối đầu tiên vào tháng 12/2000 khiến anh ngồi ngoài 3 tháng tới nay, sau hơn 12 năm Puyol đã dính tới 36 ca chấn thương. Đầu gối chân phải là vị trí tập trung nhiều vết thương nhất, đây đã là lần thứ 5 “Puyi” nghỉ thi đấu vì một vấn đề ở khu vực này.

Khi dấu hiệu của tuổi tác đã rất rõ rệt, những chấn thương lại càng đeo đẳng Puyol với mật độ dày hơn. Đây là lần thứ 5 trung vệ sắp đón sinh nhật thứ 35 nghỉ thi đấu trong chưa đầy một năm qua. Tháng 5/2012 anh phải lên bàn mổ nội soi gối phải và lỗi hẹn với EURO 2012. Anh trở lại vào tháng 8 và không lâu sau bị gãy xương gò má, phải rời sân cỏ 21 ngày. Tháng 9 của Puyol là ca dãn dây chằng gối trái, nghỉ 14 ngày. Tháng 10 với ca trật khớp khuỷu tay khiến anh nghỉ thêm 2 tháng. Lần này lại là một rắc rối ở đầu gối.

Cú giáng mạnh cho tham vọng Barca

Tito Vilanova sẽ trở lại nắm đội vào cuối tháng này và lập tức đối mặt với những vấn đề lớn ở hàng phòng ngự. Mất đi đội trưởng Puyol, Barca hiện chỉ còn 3 lựa chọn khả dĩ cho 2 vị trí ở trung tâm hàng thủ là Gerard Pique, Javier Mascherano và Marc Bartra mà mỗi lựa chọn đều tồn tại những hạn chế. Pique đang sa sút phong độ; Mascherano mắc nhiều sai lầm và thể hình không phù hợp với vị trí trung vệ; Bartra thiếu kinh nghiệm và có tiền sử chấn thương đầu gối. Những giải pháp tình thế khác: Alex Song thiếu tin cậy; Muniesa hiện bị điều chuyển xuống đội U-21; Adriano mới chơi một trận duy nhất trong vai trò trung vệ hồi đầu mùa.

Sau ca mổ nội soi này Puyol sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu loại World Cup 2014 cùng đội tuyển TBN sắp tới và nghỉ thêm ít nhất 6 trận của Barca, bao gồm 2 trận tứ kết Champions League gặp PSG cùng 4 trận đấu với Rayo Vallecano, Celta Vigo, Mallorca, Zaragoza ở Liga. Trong tình huống khả quan nhất, trung vệ 34 tuổi sẽ trở lại vào ngày 21/4, khi Barca tiếp Levante tại vòng 32 Liga.

Barca lúc này sẽ phải cầu nguyện cho Puyol sớm bình phục và đừng có thêm chấn thương nào ở hàng phòng ngự nữa, đặc biệt là Pique. Với Puyol, tham vọng thi đấu tới năm 40 tuổi và trở thành một biểu tượng bất tử như Paolo Maldini càng trở nên xa vời. “Puyi” đón sinh nhật thứ 35 vào tháng sau và còn hợp đồng với sân Camp Nou tới năm 2016 nhưng sẽ rất khó để anh giữ được vị trí trong 3 mùa giải tới. Barca từng tính tới giải pháp thay thế trung vệ đeo áo số 5 khi chi 25 triệu euro mua Chigrinskiy vào năm 2009 và đội bóng áo đỏ - xanh sẽ phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc trong mùa hè này. Nếu chậm trễ, Barca sẽ lại phải “giật gấu vá vai” trong mùa bóng tới.

Hoài Trinh

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm