Bordeaux và Marseille cầm chân nhau: Không ai có cá tính vô địch

31/08/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Không có gì tồi hơn khi màn khởi động… tồi nhất của Lyon trong 10 năm trở lại không được tận dụng. 33 năm không thắng ở Chaban-Delmas, và chức vô địch đầu tiên sau 18 năm của Marseille nhiều khả năng sẽ tan thành mây khói chỉ sau một mùa giải.

12 phút đủ để xua đi ám ảnh 33 năm


Marseille (áo sáng) để Bordeaux gỡ hòa đáng tiếc vào những phút cuối trận, Ảnh Getty

Bàn mở tỉ số đến quá dễ dàng cho Marseille: Trong một thế trận mà cả 2 bên đều nhập cuộc chậm rãi và chơi khá cầm chừng, đội bóng thành phố cảng miền Nam lại chọc thủng lưới đối phương sau một pha phản công đơn giản. Cú chuyền bóng của Brandao ngẫu nhiên chạm chân Chalme đổi hướng, đi đúng vào cái chân phải đã bẻ lòng sẵn của Lucho, và lưới của Carrasso rung lên sau 12 phút bóng lăn.

Kể từ ấy, thế trận Marseille tạo ra rất mạch lạc và ổn định, không quá co cụm, cũng chẳng quá bốc đồng. Ngược lại, Bordeaux, với một hàng công gồm toàn những tân binh “khiêm tốn” (Khalfallah mùa trước đá cho Valenciennes, còn Modeste mới chuyển đến từ Nice), đã tạo ra cảm giác khá vô hại với những pha đột kích rất hăng hái, nhưng thiếu sự ăn ý và quyết đoán trong những tình huống cuối cùng.

Cứ thế, ám ảnh 33 năm không thắng ở Chaban-Delmas dần trở thành một điều rất đỗi xa vời đối với Marseille, trước khi Eduardo Cisse xuất hiện cùng cú xoạc bóng độc địa một cách… ngu xuẩn của anh ta.

Không có cá tính của nhà vô địch

Cisse nhận thẻ đỏ một cách lãng nhách sau pha phi cả 2 chân vào Plasil một cách không cần thiết: Tình huống chặt chém lộ liễu ngay từ giữa sân ấy không đến từ sự cảnh giác (đó là pha tấn công thậm chí chưa khởi phát ý đồ, không có gì nguy hiểm), mà đến từ sự hời hợt trong cách chơi của tiền vệ trụ bên phía Marseille. Chơi thiếu người từ phút 34, đội bóng của HLV Deschamps đành trao cả thế trận cho Bordeaux trong hiệp 2, và “chết” đúng phút 88 (Modesto ghi bàn).

2 tân binh Loic Remy và Gignac đều cần thêm thời gian để hòa nhập, nhưng khi tinh thần và kỷ luật của những cầu thủ đã góp mặt trong chức VĐ mùa trước của Marseille được bộc lộ kém cỏi như thế, không hiểu các tân binh sẽ lấy gì để “làm gương”? Chức vô địch của đội bóng thành phố cảng miền Nam mùa trước được xây dựng nhờ sự ngẫu hứng và bùng nổ trong lối chơi, nhưng sự ổn định và đặc biệt là tính tổ chức chưa bao giờ là điểm mạnh của họ, và những điểm yếu ấy đã bộc lộ rất rõ trong giai đoạn đầu mùa bóng này.

Nói cách khác, họ đã là nhà vô địch, nhưng chưa sở hữu tính cách của nhà vô địch. Bordeaux đã từng là một đội bóng rất có cá tính, nhưng kể từ khi phải chia tay với những nhân tố quan trọng nhất (HLV Blanc, Chamakh, Gourcuff, Cavenaghi) và “thay máu” bằng một loạt những cái tên còn quá khiêm tốn như Modeste, Maazou, Khalfallah, bản sắc đã đưa họ lên ngôi vô địch 2 mùa trước cũng đã nhạt nhòa đến mức không thể nhận ra.

2 nhà vô địch 2 năm gần đây của Ligue 1 có lẽ vẫn chưa thấm thía được bài học rằng chiếc Cúp chỉ là điều kiện cần để trở thành một nhà vô địch thực thụ. Điều kiện đủ là bản sắc và cá tính của đội bóng, những điều không tồn tại trong trận hòa rạng sáng qua, và có thể là trong cả chặng đường còn lại mùa giải này của họ.


Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm