Mẹ Whitney chưa muốn trao tiền cho cháu ngoại

03/10/2012 10:05 GMT+7 | Văn hoá


Bà Cissy đệ đơn yêu cầu thay đổi thời hạn trao tiền thừa kế cho Bobbi Kristina Brown vì không muốn cháu gái trở thành món mồi béo bở của kẻ xấu.

Whitney Houston đột ngột qua đời ngày 11/2 tại khách sạn Beverly Hilton, California. Trong bản di chúc dài 19 trang được công bố hôm 7/3, nữ danh ca để lại toàn bộ tài sản, gần 20 triệu USD, cho con gái duy nhất - Bobbi Kristina Brown.

Bản di chúc ghi rõ, Bobbi sẽ nhận một phần tiền vào năm 21 tuổi, một phần nữa vào năm 25 tuổi và nhận hết số còn lại khi cô bé 30 tuổi. Bà Patricia “Cissy” Houston chịu trách nhiệm thực thi di chúc này và những anh chị em của Whitney được ủy thác trong trường hợp bà Cissy qua đời.

 Mới đây, những người được ủy thác thực hiện di chúc, đại diện là bà Cissy Houston, đã đệ một lá đơn lên tòa án yêu cầu thay đổi thời hạn trao trả tiền thừa kế cho Bobbi Kristina. Theo Radar Online, trong tờ đơn đệ lên Tòa thượng thẩm hạt Fulton ở Atlanta, Cissy giải thích, cháu gái 19 tuổi của mình “là mục tiêu của kẻ xấu - người muốn can thiệp thái quá vào khối tài sản và tìm kiếm lợi lộc từ sự nổi tiếng của gia đình”. "Kẻ xấu" mà Cissy nhắc tới ở đây được cho là Nick Gordon - con nuôi của Whitney và hiện là bạn trai của Bobbi Kristina - người mà Cissy không hề ưa.

Cũng theo lá đơn, Cissy cho rằng, dự định phân bổ tiền thừa kế của Whitney "xung đột với mục đích bảo vệ và gìn giữ tài chính lâu dài cho Bobbi". Đồng thời, việc tuân theo kế hoạch chi trả hiện tại sẽ khiến cho tài sản của Bobbi bị hao mòn dần.

Nguồn tin cho biết, Bobbi rất giận dữ vì điều này và có thể sẽ tìm kiếm luật sư để đối phó với bà ngoại. Bobbi hiện sống trong căn nhà của Whitney và giữ tất cả trang sức mà Whitney để lại. Bobbi Kristina trở thành tâm điểm dư luận kể từ sau khi hẹn hò với anh trai nuôi và quyết định dấn thân vào showbiz. Cô đang tham gia diễn xuất trong show truyền hình thực tế "The Houston Family Chronicles", sẽ chiếu cuối năm nay.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm