24/07/2025 07:25 GMT+7 | Thể thao
Tin nóng thể thao sáng 24/7: Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã công bố danh sách 12 vận động viên tham dự Giải Vô địch U21 Thế giới 2025; CLB Công An Hà Nội (CAHN) đã công bố chiêu mộ thành công tiền vệ Việt kiều Brandon Ly.
Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã công bố danh sách 12 vận động viên tham dự Giải Vô địch U21 Thế giới 2025 tại Indonesia (7-17/8). So với đội hình dự VTV Cup 2025, đội có sự thay đổi khi Bách Hợp và Thảo Nguyên (Long An) không góp mặt, trong khi chuyền hai Nguyễn Vân Hà trở lại. Đội do HLV trưởng Nguyễn Trọng Linh dẫn dắt, cùng ba trợ lý Tạ Đức Hiếu, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Dũng và bác sĩ Bùi Giang Nam.
Danh sách gồm: chủ công Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo; chuyền hai Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà; đối chuyền Phạm Thùy Linh, Ngô Thị Bích Huệ; phụ công Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh; libero Hà Kiều Vy. Vân Hà, đội trưởng U20 Việt Nam tại giải châu Á 2024, được triệu tập dù không dự VTV Cup, nhờ tiềm năng nổi bật. Các trụ cột như Hồng, Quỳnh Hương, Phương Quỳnh tiếp tục là niềm hy vọng lớn.
Đội hiện thi đấu tại giải U23 toàn quốc ở Thái Nguyên và sẽ tập trung vào cuối tuần để chuẩn bị. Tại giải thế giới, Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với Indonesia, Argentina, Serbia, Puerto Rico, Canada. Mục tiêu của đội là thi đấu hết mình, hướng tới top 4 bảng để vào vòng 16 đội. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền trẻ Việt Nam dự giải thế giới, nhờ vị trí thứ 5 tại U20 châu Á 2024.
Tây Ban Nha đã giành vé vào chung kết EURO Nữ 2025 sau chiến thắng 1-0 trước Đức trong hiệp phụ, thiết lập cuộc đối đầu với Anh, tái hiện chung kết World Cup 2023. Bàn thắng muộn của Aitana Bonmati ở phút 113 đã đưa Tây Ban Nha tiến gần hơn đến danh hiệu châu Âu đầu tiên.
Trận bán kết tại Zurich diễn ra căng thẳng, khi Đức với hàng thủ chắc chắn khiến Tây Ban Nha gặp khó. Thủ môn Ann-Katrin Berger xuất sắc cản phá nhiều cơ hội, bao gồm cú sút của Esther Gonzalez và pha đánh đầu trúng cột dọc của Irene Paredes. Tuy nhiên, Bonmati, chủ nhân Quả Bóng Vàng, đã tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc từ đường chuyền của Athenea del Castillo. Thủ môn Cata Coll cũng góp công lớn với hai pha cứu thua xuất thần trước Klara Buhl và Carlotta Wamser, giúp Tây Ban Nha giữ sạch lưới.
Anh, nhà đương kim vô địch, vào chung kết sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Italia. Tuy nhiên, Tây Ban Nha, đội xếp thứ hai thế giới, là thử thách lớn. Năm 2023, họ từng thắng Anh 1-0 tại World Cup. Lịch sử đối đầu năm nay cân bằng, với Anh thắng tại Wembley nhưng thua ở Barcelona. Trận chung kết tại Basel vào Chủ nhật hứa hẹn kịch tính, khi Tây Ban Nha nhắm đến việc trở thành đội đầu tiên giữ cả hai danh hiệu World Cup và EURO kể từ Đức cách đây 15 năm, còn Anh quyết tâm bảo vệ ngôi vương.
Tại Atlas Arena, Łódź, Italy và Ba Lan đã giành hai vé đầu tiên vào bán kết Volleyball Nations League (VNL) 2025. Italy vượt qua Mỹ 3-0, trong khi Ba Lan thắng kịch tính Trung Quốc 3-2, thiết lập cuộc đối đầu hấp dẫn ở vòng sau.
Italy, đội bất bại trong 27 trận gần nhất, áp đảo Mỹ trong trận tứ kết, tái hiện chung kết Olympic 2024. Paola Egonu dẫn dắt với 20 điểm (17 tấn công, 2 giao bóng, 1 chắn bóng), giúp Italy thắng 25-22, 25-21, 28-26. Ekaterina Antropova (9 điểm), Anna Danesi và Sarah Fahr (mỗi người 8 điểm) cũng góp phần quan trọng. Italy vượt trội với 50 điểm tấn công so với 36 của Mỹ, dù mắc nhiều lỗi hơn. Đây là lần thứ ba Italy vào bán kết VNL, sau hai lần vô địch 2022 và 2024.
Ba Lan, với sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả, lội ngược dòng trước Trung Quốc (17-25, 25-20, 19-25, 25-19, 15-12). Magdalena Stysiak dẫn đầu với 25 điểm, cùng sự hỗ trợ từ Czyrniańska (16 điểm) và Agnieszka Korneluk (13 điểm). Ba Lan xuất sắc ở chắn bóng (15-11) và giao bóng (5-2). Đây là năm thứ ba liên tiếp Ba Lan vào bán kết, sau hai lần giành đồng.
Cuộc đối đầu Italy - Ba Lan vào thứ Bảy hứa hẹn kịch tính. Hai cặp tứ kết còn lại giữa Nhật Bản - Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil - Đức sẽ quyết định các suất còn lại vào vòng bốn đội mạnh nhất.
CLB Công An Hà Nội (CAHN) đã công bố chiêu mộ thành công tiền vệ Việt kiều Brandon Ly từ Burnley, hướng tới mùa giải V-League 2025-2026. Cầu thủ 19 tuổi là tân binh Việt kiều thứ hai của CAHN, sau trung vệ Adou Minh.
Brandon Ly, cao 1,75m, chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, có thể đảm nhận tiền vệ trung tâm hoặc hậu vệ phải. Mùa trước, anh là trụ cột của U21 Burnley, ra sân 32 trận tại Professional Development League và 7 trận tại Premier League Cup, ghi 1 bàn, kiến tạo 2 lần. Ly trưởng thành từ lò Sheffield United trước khi gia nhập Burnley năm 2023. Anh có bố là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Ireland và hiện chưa có quốc tịch Việt Nam.
"Chào mừng Brandon Ly gia nhập đại gia đình CAHN," đội bóng thông báo. "Với nền tảng từ bóng đá Anh, sự đa năng và tinh thần cầu tiến, Ly sẽ là mảnh ghép quan trọng." Hiện tại, Ly sinh hoạt tại Trung tâm PVF (Hưng Yên) và được HLV Alexandre Polking thử nghiệm. Nếu thể hiện tốt, anh có cơ hội giành suất chính thức và được hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam.
Ly quyết định về Việt Nam thi đấu với mong muốn cống hiến cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Sau thời gian tìm hiểu, anh chọn CAHN làm bến đỗ. Dù năng lực thực sự của Ly còn cần kiểm chứng, người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ trở thành nguồn lực mới cho bóng đá Việt Nam.
Liverpool đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 79 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Hugo Ekitike từ Eintracht Frankfurt, nâng tổng chi tiêu mùa hè của họ vượt mốc 290 triệu bảng. Cầu thủ 23 tuổi ký hợp đồng 6 năm và sẽ gia nhập đội tại Hong Kong trong 48 giờ tới, nhưng khó ra sân ở trận giao hữu với AC Milan.
Ekitike là mục tiêu hàng đầu của Liverpool từ tháng Một, được HLV Arne Slot đánh giá cao. Dữ liệu phân tích của CLB cho thấy chỉ Erling Haaland và Kylian Mbappe vượt qua anh ở vị trí trung phong. Ekitike có thể chơi trung phong hoặc dạt cánh, với phí chuyển nhượng gồm 69 triệu bảng cộng 10 triệu phụ thuộc vào thành tích. Mùa trước, anh ghi 22 bàn trong 48 trận cho Frankfurt, với 15 bàn tại Bundesliga, lọt vào đội hình tiêu biểu giải đấu.
Liverpool đã chi mạnh tay mùa này, với các bản hợp đồng như Florian Wirtz (116 triệu bảng), Jeremie Frimpong (29,5 triệu), Milos Kerkez (40 triệu) và Giorgi Mamardashvili (29 triệu). Tuy nhiên, đội cũng chia tay nhiều tên tuổi như Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) và Caoimhin Kelleher (Brentford). Darwin Nunez, Luis Diaz và Harvey Elliot cũng có thể rời Anfield trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.
Hậu vệ Liverpool Kostas Tsimikas đã tiết lộ hình xăm mới trên tay trái để tưởng nhớ đồng đội Diogo Jota, người qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha ngày 3/7 cùng anh trai Andre Silva. Hình xăm ghi dòng chữ "Wish you were here" kèm số 20 của Jota, thể hiện tình cảm sâu sắc.
Hình xăm được thực hiện tại Puerto Ink Athens chỉ hai ngày sau thảm kịch. Bài đăng trên mạng xã hội viết: "Một số mối quan hệ vượt xa bóng đá. Đây là mãi mãi. Từ đồng đội đến anh em, Jota và Tsimikas cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ." Tsimikas, gia nhập Liverpool cùng Jota năm 2020, gọi anh là "huyền thoại thực sự" trong bài tri ân trên Instagram, nhắc lại những kỷ niệm đẹp khi cùng nhau thi đấu.
Liverpool đã quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 ở mọi cấp độ để vinh danh Jota, sau khi tham khảo ý kiến gia đình anh. Trang web chính thức của CLB cũng dành một phần đặc biệt cho Jota với dòng chữ: "Anh mãi là số 20 của chúng tôi." Trong trận giao hữu với Preston ngày 13/7, Tsimikas đeo băng đen, và hình xăm của anh được chú ý khi đội tổ chức phút mặc niệm và đặt vòng hoa tưởng nhớ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất